Báo Thanh Niên thăm, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ hải quân

Sáng 20.7, tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (TP.Hải Phòng), Báo Thanh Niên đã gặp gỡ và trao quà cho 10 gia đình liệt sĩ.

Đại diện Báo Thanh Niên và Quân chủng Hải quân tặng quà cho các gia đình liệt sĩ - Ảnh: Ngọc Thắng

Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Báo Thanh Niên, hướng tới các đối tượng chính sách, các gia đình có công, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).

Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng đã được chuyển đến tay thân nhân các gia đình liệt sĩ hải quân. Ngoài ra, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi cũng gửi đến mỗi gia đình một võng xếp.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: Quân chủng Hải quân là lực lượng có vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến và quá trình làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo, có sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ hải quân. “Buổi gặp gỡ và tặng quà hôm nay như một lời tri ân, một nén nhang nghĩa tình gửi tới vong linh các chiến sĩ, đồng thời thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của những người làm Báo Thanh Niên”, chị Thảo nói.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Trưởng phòng Chính sách, Quân chủng Hải quân - đơn vị phối hợp với Báo Thanh Niên trong việc kết nối và tổ chức buổi lễ - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, phóng viên và bạn đọc Báo Thanh Niên.

Thượng tá Lê Quang Tuấn cũng ghi nhận trong thời gian qua, các tổ chức đoàn thể, cá nhân hảo tâm đã có nhiều hoạt động tri ân đến các gia đình thương binh liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ hải quân. “Gia đình liệt sĩ hải quân thuộc nhiều tỉnh thành, nhiều nhà rất khó khăn cần được giúp đỡ, trong đó có 10 gia đình mà chúng tôi giới thiệu để Báo Thanh Niên tặng quà đợt này”, thượng tá Lê Quang Tuấn nói.

Đó là gia đình liệt sĩ Hoàng Đức Khoa (xã Ngũ Lão, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) hy sinh tại Trường Sa năm 2011. Anh Khoa hy sinh chỉ cách thời điểm được chuyển đơn vị về Hải Phòng có 1 tháng.

“Nghe tin bố em mất, mẹ em ngất, em thì nhất định không tin. Chỉ khi bố được đơn vị chuyển về, em mới đau đớn chấp nhận”, em Hoàng Đức Vượng (18 tuổi, con liệt sĩ Khoa) chia sẻ. Năm 2014, mẹ Vượng mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, để lại hai anh em Vượng cho ông bà nội nuôi dưỡng. Mất mát lớn nhưng anh em Vượng đã vượt qua nỗi đau, năm nay em đã đăng ký thi vào Trường Sĩ quan chính trị để tiếp tục con đường của bố.

Có mặt tại buổi trao quà, chị Đinh Thị Kim Xoa (ngụ P.Thành Tô, Q.Hải An, TP.Hải Phòng, vợ liệt sĩ Đinh Văn Nam, hy sinh năm 2013 tại Trường Sa) xúc động trước sự quan tâm của Quân chủng Hải quân và Báo Thanh Niên. Trước khi cưới, anh chị yêu nhau 2 năm nhưng chỉ gặp nhau được mấy lần. “Đêm 15.10.2013, vợ chồng em còn nhắn tin hẹn mấy hôm nữa anh ấy sẽ về, thế mà đến sáng 16.10.2013, em lại được tin anh ấy đã hy sinh”, chị Xoa nghẹn ngào nhớ lại.

Đáng chú ý, sau khi anh Nam hy sinh, hoàn cảnh chị Xoa rất khó khăn vì không có công việc ổn định, con còn nhỏ. Được sự quan tâm của Quân chủng Hải quân, năm 2104 chị Xoa được tuyển dụng vào làm việc trong cơ quan quân chủng. “Nhờ sự giúp đỡ của Quân chủng Hải quân, cùng các đơn vị như Báo Thanh Niên, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như chúng em đã bớt khó khăn hơn”, chị Xoa nói.

Cuối buổi lễ, thay mặt các gia đình liệt sĩ hải quân, thượng tá Lê Quang Tuấn cảm ơn và chuyển lời chúc của lãnh đạo Quân chủng Hải quân tới Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục có những bài viết hay về lực lượng, góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo vệ biển đảo quê hương.

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bao-thanh-nien-tham-tang-qua-10-gia-dinh-liet-si-hai-quan-857475.html