Bảo tàng của làng

Ngày 15-5, khi nghe bố mẹ nói chuyện về việc ông nội ở quê định đem mấy vật dụng làm nông đã lâu không dùng tới tặng Nhà truyền thống của làng Yên Mỹ (xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì), con trai anh Kiên đang học lớp 5 Trường Tiểu học Trưng Trắc (phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) tò mò hỏi:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Bố ơi, làng mình mới có Nhà truyền thống ạ?

Anh Kiên mỉm cười trả lời:

- Đúng rồi con ạ! Lâu con không về nên không biết từ đầu năm 2019, xã đã cải tạo Nhà văn hóa của làng thành Nhà truyền thống và vận động người dân hiến tặng các vật dụng nhà nông để tạo nơi lưu giữ giá trị truyền thống của làng. Hằng ngày, bà Huệ người trong làng tự nguyện đến trông nom, dọn dẹp rồi vào vai một hướng dẫn viên để giới thiệu và chỉ dẫn cho khách đến tham quan đấy con à.

Cậu con trai nghe xong, vui mừng nói:

- Đây đúng là một “Bảo tàng của làng” bố nhỉ? Khi hết dịch Covid-19 bố cho con về quê tham quan nhé!

Lê Liên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/999989/bao-tang-cua-lang