Báo Singapore: Bầy Sư tử rất dũng cảm khi dám đối mặt Nhà Vua ĐNÁ, nhưng lại quyết định tự sát

Dù chỉ là giao hữu, nhưng theo tờ StraitsTimes, khoảng cách giữa Singapore và Việt Nam, đội mạnh nhất Đông Nam Á vẫn lộ rõ qua kết quả 0-4. Với trận thua này, các mục tiêu đề ra của HLV Nishigaya đều không đạt được.

Sau những gì đã xảy ra trên sân Thống Nhất tối 21/9, StraitsTimes, tờ báo hàng đầu Singapore, cho rằng HLV Takayuki Nishigaya nên nhận được sự cảm thông. Riêng việc nhận lời tới và đối đầu Việt Nam ở giải Giao hữu quốc tế đã là một sự dũng cảm. Singapore chỉ có thể cải thiện bằng cách cọ xát với các đội mạnh hơn. Ngoài ra Nishigaya cũng không có nhiều lựa chọn về nhân sự bởi chấn thương, COVID-19 và các vấn đề khác.

“Tuy nhiên, vẫn có cảm giác Singapore đã tự sát khi đối mặt với Việt Nam quá mạnh mà không có các trụ cột như Irfan và Ikhsan Fandi”, tờ StraitsTimes viết, “thiếu các thủ lĩnh ở tuyến giữa và trên hàng công, Singapore trở nên lạc lõng, sau đó đặt ra áp lực lớn cho hàng thủ, nơi một mình Hariss là không đủ để gánh vác”.

Cũng theo tờ báo này, Bầy Sư tử chỉ chơi tốt trong khoảng 30 phút đầu khi hạn chế được các mối đe dọa. Nhưng sau đó “Việt Nam, đội bóng có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á trên BXH FIFA và chỉ thua 1/21 lần đối đầu các đội trong khu vực dưới thời HLV Park Hang-seo, đã nhắc nhở Singapore sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như chất lượng”.

 Khuất Văn Khang ghi bàn trong sự bối rối của đội trưởng Harris Harun. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Khuất Văn Khang ghi bàn trong sự bối rối của đội trưởng Harris Harun. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

“Singapore đã không để ý tới những lời cảnh báo, và sự bất cẩn đã bị Nguyễn Văn Quyết trừng phạt. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Bầy Sư tử và cá nhân chói sáng bên phía Việt Nam đã tạo ra bàn thứ hai. Sự chậm chạp tiếp tục phải trả giá bằng pha lập công của Hồ Tấn Tài, trước khi Khuất Văn Khang khiến Singapore khốn đốn bằng cách trêu đùa Hariss Harun”, StraitsTimes thuật lại.

StraitsTimes không đánh giá thấp giải giao hữu ở TP.HCM. Theo họ, giải đấu này rất quan trọng cho sự chuẩn bị AFF Cup 2022, bởi mang đến cơ hội thử nghiệm các cầu thủ mới và lên tinh thần cho toàn đội. Thế nhưng với màn trình diễn tại Thống Nhất dẫn đến trận thua 0-4, “cả hai mục tiêu đều không đạt được”.

Vào ngày 24/9 tới, cũng trên sân Thống Nhất, Singapore sẽ chạm trán Ấn Độ. Trận cuối cùng tại giải giao hữu quốc tế diễn ra ngày 27/9 giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-singapore-bay-su-tu-rat-dung-cam-khi-dam-doi-mat-nha-vua-dna-nhung-lai-quyet-dinh-tu-sat-post1471639.tpo