Báo quốc tế viết về những 'đóa hồng' trong đội phá bom mìn toàn nữ tại Quảng Trị

Là trưởng nhóm, sự nhiệt tình của chị Thủy đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác tham gia vào công việc rà phá bom mìn tại Quảng Trị.

Nhóm của chị Nguyễn Thị Thủy trong một buổi đi dọn mìn. Ảnh: SCMP.

Nhóm của chị Nguyễn Thị Thủy trong một buổi đi dọn mìn. Ảnh: SCMP.

Khoác trên mình chiếc áo ka-ki cùng đôi bốt đi dưới chân, chị Nguyễn Thị Thủy buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa và và đội lên chiếc mũ đi rừng. Chị bước tới một mảnh đất trống với chiếc máy dò kim loại, xô và thuổng nhỏ trong tay.

Người phụ nữ 29 tuổi đưa máy rà soát mặt đất và chỉ tiếp tục tiến về phía trước nếu thiết bị dò tìm im lặng. Nếu chiếc máy bắt đầu kêu bíp, công việc của cô và cả nhóm sẽ bắt đầu.

Đội của chị Thủy gồm hơn 10 người. Họ là đội rà phá bom mìn toàn nữ đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào tháng 10/2018 bởi Dự án Renew, một chương trình rà phá bom mìn chưa phát nổ nằm dưới lòng đất tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình Renew được chính quyền tỉnh Quảng Trị thực hiện từ năm 2001 và nhận tài trợ từ 17 tổ chức quốc tế, trong đó có Cơ quan Viện trợ Nhân dân Na Uy, Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Viện trợ Ireland và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef).

Từng được xem là công việc quá nguy hiểm đối với nữ giới, song ngày càng nhiều phụ nữ tham gia giải quyết bom mìn chưa nổ tại địa phương.

Hiện tại, dự án Renew có hơn 60 nhân sự nữ tham gia hoạt động này. Riêng trong ba tháng đầu năm 2019, nhóm đã nhận thêm 12 nhân sự nữ.

Bộ dụng cụ rà mìn của Đức có giá gần 4.000 USD. Ảnh: SCMP

Chị Thủy tham gia Renew vào năm 2013 sau khi biết được những mối hiểm họa nghiêm trọng của bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Người phụ nữ 29 tuổi sinh ra và lớn lên tại huyện Gio Linh, một trong những địa phương còn nhiều bom mìn chưa nổ đến mức trồng trọt cũng là công việc vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù được chồng ủng hộ, song cha mẹ chị Thủy vẫn lo lắng khi cô nhận công việc này. Năm 2015, chị Thủy được cất nhắc làm trưởng nhóm rà phá bom mìn. Cũng trong năm đó, cô mang thai.

Trong khoảng thời gian 8 tháng thai kỳ, chị Thủy vẫn làm việc bình thường và sau đó sinh hạ một bé trai khỏe mạnh.

Là một trong hai nữ trưởng nhóm, sự nhiệt tình của chị Thủy đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác tham gia vào công việc rà phá bom mìn, trong đó có nữ công nhân đồn điền cao su Lê Thị Hoa. Ngay từ nhỏ, chị Hoa cũng đã nhận ra hiểm họa từ bom mìn chưa phát nổ sau chiến tranh.

“Tôi chứng kiến nhiều hàng xóm bị mất người thân trong gia đình do bom mìn. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao người dân vẫn phải chết và tại sao chiến tranh vẫn ảnh hưởng tới con người như vậy?”, chị Hoa chia sẻ.

Nhóm giải quyết bom mìn với toàn bộ thành viên là nữ giới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: SCMP

Mộc Miên (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bao-quoc-te-viet-ve-nhung-doa-hong-trong-doi-pha-bom-min-toan-nu-tai-quang-tri-a279218.html