Báo Philippines chơi 'bài ca hy vọng' khi đội nhà tái đấu Việt Nam

Thua 1-2 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018, ĐT Philippines đối điện vô vàn khó khăn. Trước cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 6.12, truyền thông Philippines đang nỗ lực 'lên dây cót' cho thầy trò Sven Goran-Eriksson

ĐT Philippines đã thua ở trận lượt đi. Nhưng truyền thông của nước ngày quyết không "thua". Tờ Inquirer đi đầu với dẫn chứng sinh động từ lịch sử "hào hứng" của Azkals tại Mỹ Đình.

Họ chạy dòng tít: "Những chàng trai Azkals đầy lạc quan hướng đến phép màu khác ở Hà Nội".

"Một trận đấu khó khăn vào thứ Năm này, nhưng các cầu thủ lấy cảm hứng từ chiến công vang dội năm 2010, khi thắng Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình".

ĐT Việt Nam của Anh Đức (trái) đang có vô số lợi thế trước Philippines

Bài báo cũng dẫn lời kêu gọi từ thủ môn Michael Falkesgaard: "Đây là thời điểm để chúng ta tạo nên phép màu khác cho mình, ở Hà Nội". "Để vào chung kết lần đầu tiên trong lịch sử, Philippines cần tối thiểu phải thắng 2-0. Đội trưởng Phil Younghusband và các đồng đội có niềm tin họ sẽ thành công", Inquirer tin tưởng.

Tương tự, tờ Rappler cũng có niềm tin vào cuộc ngược dòng ngoạn mục của thầy trò ông Eriksson trước Việt Nam. Bài báo viết: "Azkals đã thua trận lượt đi, nhưng không đồng nghĩa mọi hy vọng làm nên lịch sử đã chấm dứt".

Họ viện dẫn sân Mỹ Đình không phải là vận may dành cho chủ nhà. Trong hai trận bán kết AFF Cup các năm 2014 và 2016, đội bóng áo đỏ đều nhận những kết quả cay đắng.

"Chúng ta đã đánh bại Việt Nam năm 2010. 4 năm sau, họ thua Malaysia trận bán kết lượt về. Ở Mỹ Đình năm 2016, họ hòa Indonesia 2-2 và không thể vào chung kết. Philippines đang sẵn sàng nắm lấy cơ hội để một lần nữa làm nên phép màu ở Hà Nội".

Theo Phong Thu (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bao-philippines-choi-bai-ca-hy-vong-khi-doi-nha-tai-dau-viet-nam-936284.html