Báo Nhật Bản: 'Việt Nam là thế lực mới của bóng đá châu Á'

Báo chí Nhật Bản đã có những dòng tin về thất bại của đội tuyển Olympic nước nhà trước Olympic Việt Nam. Trong đó, hầu hết đều nhấn vào sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Báo chí Nhật Bản không đưa quá nhiều thông tin về trận đấu như báo chí Việt Nam. Các tờ thể thao chính như Tokyo Sports, Sports Nippon, Osaka Sports,… đều đưa dưới 2 tin ngay sau trận đấu. Tuy nhiên, nhiều thứ đã được đọng lại.

Trên tờ Tokyo Sports, bài viết "Các chàng trai Nhật Bản chịu về nhì ở bảng D ASIAD 2018", trong đó có đoạn: "Việt Nam là một thế lực mới của bóng đá châu Á. Họ vừa giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, nơi Nhật Bản chỉ vào đến vòng 1/8".

Olympic Nhật Bản (phải) bất lực trong việc ngăn chặn trận thua đầu tiên trước Việt Nam trong nhiều năm qua. Ảnh: Trung Thu.

"Trước trận, HLV Moriyasu Hajime đã nói rằng: "Rất nhiều vấn đề đã không được thể hiện ở 2 trận đầu tiên như việc Việt Nam phòng ngự chắc chắn ra sao hay việc phải phòng ngự thế nào để chống lại phản công của Olympic Việt Nam". Đây là một trận đấu rất khó khăn với Nhật Bản".

Tờ Sankei Sports đưa 2 tin về trận đấu và cả hai sau 1 ngày đều xếp ở vị trí được đọc nhiều nhất. Tờ Sports Nippon thì nhấn mạnh: "Đã quyết định tham dự ASIAD 2018 với đội hình hiện tại là phải chấp nhận những thất bại như thế này khi nó xảy ra".

Bên cạnh đó, họ trích phần trả lời của đội trưởng Miyoshi và nhân vật chính trong bàn thua duy nhất của Olympic Nhật Bản, thủ môn Obi Powell Obina.

"Nếu pha xử lý của tôi tốt hơn, tôi tự hỏi liệu tôi có để khung thành của mình bị thách thức như vậy không. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được động lực thi đấu dù mắc sai lầm trước đối thủ của mình", thủ môn trẻ mang hai dòng màu Nhật Bản và Nigieria tự nhận lỗi thuộc về mình.

Thủ môn Obi Powell Obia (giữa) tự nhận lỗi sau trận thua còn đội trưởng Miyoshi (phải) muốn toàn đội tiếp tục hướng tới trận đấu trước mắt dù thất bại. Ảnh: Trung Thu.

Trong khi đó, đội trưởng Miyoshi quả quyết các cầu thủ dù chỉ ở độ tuổi U21 nhưng không còn là trẻ con nữa. Anh nói: "Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi đã lớn rồi, tôi tự cho rằng tôi và các cầu thủ phải cảm nhận được những gì mình phải làm".

"Bài học rút ra từ trận thua này đồng nghĩa với việc tôi sẽ lao vào tập luyện nhiều hơn. Tôi cùng các đồng đội phải có suy nghĩ tích cực hơn cho tương lai", đội trưởng Olympic Nhật Bản nói.

Với kết quả của vòng bảng, tại vòng 1/8, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Olympic Bahrain (23/8). Trong khi đó, Olympic Nhật Bản chạm trán Olympic Malaysia vào ngày 24/8.

Theo Trung Thu (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bao-nhat-ban-viet-nam-la-the-luc-moi-cua-bong-da-chau-a-905948.html