Báo Người Lao Động trao hơn 172,5 triệu đồng cho 2 trường hợp cần giúp đỡ

Sáng 22-10, Báo Người Lao Động đã đến tận nơi trao 57,5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ chị Nguyễn Thị Đông (SN 1985), mẹ cháu Nguyễn Tấn Vũ (SN 2015), nhân vật trong bài viết Câu chuyện cậu bé bị dì tẩm xăng đốt (Báo Người Lao Động ngày 8-10).

Chị Đông cùng 2 con trai đang sống trong căn nhà trọ tại số 801 đường Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó, ba của Vũ nhờ Nguyễn Như Phượng (dì ruột Vũ) vay 3 triệu đồng của 1 người nhưng không trả nợ đúng hẹn nên Phượng đổ xăng lên người cháu Vũ, bật lửa để ép chị gái trả nợ. Cháu Vũ bị thương tích 45%.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang), cùng đại diện địa phương trao tiền cho gia đình em Trường Ảnh: XUÂN HOÀNG

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang), cùng đại diện địa phương trao tiền cho gia đình em Trường Ảnh: XUÂN HOÀNG

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động đến tận nhà em Nguyễn Phước Trường (ngụ ấp 10 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) trao 115.005.299 đồng của bạn đọc giúp em chăm sóc sức khỏe, trang trải cuộc sống. Trường là nhân vật trong bài "Mồ côi cha mẹ, lại bị tai nạn cắt cả 2 chân" (Báo Người Lao Động điện tử ngày 9-10).

Trường bị tai nạn giao thông hồi đầu tháng 10, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Em thoát chết nhưng đôi chân bị cắt cụt.

B.Ngọc - X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/trao-hon-1725-trieu-dong-cho-2-truong-hop-can-giup-do-20201022223843291.htm