Bao nghĩa tình gửi tới Trường Sa xanh

Thật khó có thể kể hết hay đo đếm được những ân tình được gửi trao giữa đất liền với biển đảo và giữa biển đảo với đất liền. Chỉ biết rằng, theo thời gian, những ân tình ấy cứ thêm dày, thêm phong phú và đậm sâu.

Sáng 18/7, tại Ga Hà Nội, hơn 600 cây hoa giấy, 5.000 cây keo bạch đàn cùng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc nhiều kích cỡ đã được vận chuyển vào Vùng 4 Hải quân rồi tiếp tục được chuyển lên tàu đưa ra các điểm đảo nhằm tăng cường trồng mới số lượng cây xanh thuộc quần đảo Trường Sa quanh năm sóng gió; cũng như bổ sung số lượng cờ Tổ quốc cho các điểm đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các lực lượng trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Ngay từ sáng sớm, hàng chục thành viên của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương đã có mặt tại Cổng số 1 của ga Hà Nội, đường Trần Quý Cáp để tham gia vận chuyển các thùng hàng, quà là những đặc sản đến từ các vùng miền của quê hương Hải Dương, Hưng Yên. Cùng với đó là 2000 lá cờ Tổ quốc và hàng trăm giò hoa giấy đủ màu sắc, hàng ngàn cây keo bạch đàn xanh mướt được sắp đặt ngay ngắn lên nguyên một toa tàu trước khi số hàng này theo tàu SE11 của ngành Đường sắt di chuyển vào ga Nha Trang. Và sau đó vài ngày, tất cả số hàng và cây này vượt sóng ra với Trường Sa thân yêu.

Để Trường Sa thêm xanh, thêm đẹp và đơm hoa kết trái

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương Trần Vũ Thành, Trường Sa xanh là chương trình thường niên do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phát động từ năm 2018 nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2018 - 2023; nhằm phủ xanh các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Bao nghĩa tình gửi tới Trường Sa, để Trường Sa thêm xanh, thêm đẹp và đơm hoa kết trái

Bao nghĩa tình gửi tới Trường Sa, để Trường Sa thêm xanh, thêm đẹp và đơm hoa kết trái

Và, đây là năm thứ 5 CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương triển khai chương trình Trường Sa xanh theo kế hoạch của Trung ương Đoàn. Tính từ năm 2018 đến nay, đã có hàng trăm nghìn cây xanh được chuyển ra các đảo Trường Sa, bao gồm: các loại cây tạo màu xanh cho đảo như Dừa ta, Phi lao, Keo bạch đàn. Cây giúp đảo đơm hoa như Hoa giấy, mẫu đơn. Cây giúp đảo kết trái như Dừa xiêm lùn siêu trái, quất Xuân. Ngoài ra CLB cũng chuyển nhiều cây gia vị cải thiện bữa ăn bộ đội như: Cây lá giang Bình Định, Sấu tươi Hà Nội, các loại hạt giống rau, giá thể trồng trọt...

Đặc biệt năm 2019, khi CLB quyết định thí điểm đưa giống dừa xiêm lùn siêu trái ra trồng tạo cảnh quan cho các đảo. Theo kế hoạch thì cần 5 năm để cây thích nghi và ra trái. Tuy nhiên, mùa hè năm 2022 trên đảo Sơn Ca các cây dừa xiêm lùn đã kết trái sai trĩu trịt.

Với Trường Sa xanh năm nay, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương dự kiến sẽ đưa 15.000 cây, hoa, cây quả ra đảo được khởi động từ tháng 6/2022 đến 31/12/2022. Theo đó, Trường Sa xanh 2022 “Chúng tôi chọn Chương trình Trường Sa xanh diễn ra vào tháng 7 bởi đây là mùa mưa, ngoài đảo có thể trồng cây xanh. Vì vậy chương trình tặng cây xanh để ngăn cát, chống gió, tạo bóng mát, tặng hoa giấy để Trường Sa đẹp. Ngoài ra, CLB tặng thí điểm cây dừa xiêm lùn siêu trái với mong muốn Trường Sa không chỉ xanh, đẹp mà còn đơm hoa, kết trái. Anh Thành nói.

Tặng cây xanh để ngăn cát, chống gió, tạo bóng mát cho đảo, tặng hoa để đảo thêm đẹp, thêm yêu.

Cũng theo anh Thành, năm nay có thêm nội dung rất mới đó là tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc tới các lực lượng trên biển và ngư dân bám biển. Bởi, ở đảo gió rất lớn lại thêm muối biển nên cờ Tổ quốc chỉ cỡ 10 ngày đến gần 1 tháng đã phai màu, cũ, rách. Bộ đội, chính quyền thường xuyên phải tặng cờ mới cho ngư dân bám biển. Nhu cầu về cờ mới để thay thế là rất lớn!

Ý nghĩa của việc phát động chương trình tặng cờ rất lớn một là khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo và thứ hai là khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân ở trong đất liền. Hiện, chương trình đang được lan tỏa tới nhiều tỉnh thành trong cả nước. Và đã có sự vào cuộc của rất nhiều các trường học với phương châm: Mỗi học sinh một lá cờ Tổ quốc gửi ra biển đảo.

Đại điện Công ty CP thực phẩm Việt Nam – Vietfoods gửi tặng cây cho đảo. Vietfoods cũng bật mí, đang có ý tưởng tặng các giống tre lấy măng như giống tre Mạnh Tông, Bát Độ cho bộ đội Trường Sa trồng tại các điểm đảo.

Có mặt nhận cây từ các đơn vị, Phó Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương Nguyễn Việt Hùng cho biết, hoa giấy và keo năm nay rất đẹp. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các đơn vị như: Thành đoàn Thái Nguyên, Huyện Văn Giang, Công ty CP thực phẩm Việt Nam – Vietfoods, Khoa Công nghệ thực phẩm – Học viên Nông nghiệp Việt Nam, Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội cùng các bạn Nguyễn Thị Phương Duyên, Đỗ Ngọc Tú, Lê Hậu Phương, Trần Hải Hoài, …. và các anh chị em đã cùng đồng hành làm nên một mùa Trường Sa xanh rực rỡ.

Bằng việc tặng một cây xanh, một lá cờ cho chương trình Trường Sa xanh, chúng ta đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Hàng quà và cây đang được sắp đặt ngay ngắn lên nguyên một toa tàu trước khi số hàng này theo tàu SE11 của ngành Đường sắt di chuyển vào ga Nha Trang. Và sau đó vài ngày, tất cả số hàng và cây này vượt sóng ra với Trường Sa thân yêu.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương, điều đặc biệt của Trường Sa xanh năm nay là chương trình vẫn còn tiếp diễn đến tận cuối năm. Các loại cây như: Phi lao, dừa ta, dừa lùn siêu trái, các loại phân bón, giá thể và nội dung cờ Tổ quốc sẽ tiếp tục được chuyển ra đảo theo các chuyến tàu cấp hàng.

Những nghĩa tình không thể kể hết bằng lời

Chỉ hơn 1 tháng phát động chương trình Trường Sa xanh 2022, CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo Quê hương đã nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi miền của Tổ quốc, tất cả đều hướng về biển đảo vì Trường Sa xanh và không ngừng lan tỏa tinh thần Trường Sa xanh.

Và tinh thần ấy đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể của những đơn vị, những cá nhân luôn hướng về biển đảo bằng tất cả sự trân quý và giàu cảm xúc.

BCH Đoàn Thanh niên TP.Thái Nguyên

BCH Đoàn Thanh niên TP.Thái Nguyên trao tặng 1.650 lá cờ Tổ quốc

Với 1.650 lá cờ Tổ quốc được đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên gửi tặng lần này không chỉ là tình cảm của Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên muốn gửi gắm tới Trường Sa thân yêu mang theo hơi ấm của quê hương thành phố Thái Nguyên sẽ luôn luôn bên người lính, ngư dân đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương mà cao hơn cả việc làm này còn là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo quê hương; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên.

Bí thư Huyện đoàn Văn Giang – Hưng Yên, Đỗ Ngọc Tú

Từ bao đời nay biển Đông cùng với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong triệu triệu trái tim người dân đất Việt. Cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Văn Giang luôn tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Nhằm khơi dậy, hun đúc và thắp sáng tình yêu biển đảo trong trái tim tuổi trẻ, Ban Thường vụ Huyện đoàn Văn Giang đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều năm qua, Huyện đoàn Văn Giang luôn duy trì và hưởng ứng chương trình: "Trường Sa xanh " để chuẩn bị nhiều cây xanh và những lá cờ Tổ quốc đến 33 điểm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 để gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa.

Nhiều năm qua, Huyện đoàn Văn Giang luôn hưởng ứng chương trình: "Trường Sa xanh " và trao tặng nhiều cây xanh cùng những lá cờ Tổ quốc đến 33 điểm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Với sự đồng hành của Câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, chương trình: "Trường Sa xanh", Ban Thường vụ Huyện đoàn Văn Giang triển khai trong thời gian ngắn, đã huy động và gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa: 200 cây hoa giấy, hơn 500 lá cờ Tổ quốc. Đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn giang nói chung và tuổi trẻ huyện Văn giang nói riêng gửi đến các chiến sĩ nơi đảo xa.

Và, mong rằng các đồng chí luôn luôn vững chắc tay súng để giữ gìn biển đảo quê hương, chủ quyền và lãnh thổ nước Việt Nam XHCN, tô thắm thêm màu đỏ của cờ Tổ quốc nơi đảo xa."

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Duyên, phòng Nội vụ huyện Nam Sách – Hải Dương, giảng viên trường Đại học Thành Đông.

Mỗi khi nhắc, nhớ về Trường Sa trong tôi luôn dâng trào một cảm xúc khó tả, bởi nơi đó là những tiền đồn quan trọng, là máu thịt, là một phần thiêng liêng của Tổ Quốc.

Qua chương trình Trường Sa xanh của Trung ương đoàn phát động với tinh thần là thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, một cán bộ công chức đồng thời một Giảng viên đại học lại đã từng được ra với Trường Sa, tôi thấy mình nên góp một phần nhỏ bé của bản thân như lời tri ân với Trường Sa thân yêu.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Duyên, phòng Nội vụ huyện Nam Sách – Hải Dương, giảng viên trường Đại học Thành Đông trao tặng 5000 cây Keo bạch đàn cùng những đặc sản của quê hương

Qua đây tôi muốn được gửi những tâm tình và tình yêu về những người lính, các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc nhất là lực lượng Hải quân " chúng tôi những người hậu phương đất liền luôn biết ơn sự hi sinh thầm lặng tình riêng của các anh để làm tròn nhiệm vụ Đảng, Tổ quốc giao và nhân dân tin tưởng"

Những quà tặng nhỏ bé từ đất liền gửi các Cán bộ và chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa là tình cảm, sự tri ân như muốn nói "Trường Sa tuy xa về địa lý, khoảng cách nhưng không xa về tình cảm giữa đất liền với hải đảo xa xôi".

Với cá nhân, tôi luôn luôn mang một suy nghĩ. "sống là để cống hiến cho xã hội và trả nợ với Tổ Quốc đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay".

Trần Hải Hoài - Giáo viên trường THCS Thị Trấn Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

Tôi cũng như bao người con Hưng Yên khác được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê văn hiến nổi tiếng “thứ nhất Kinh Kỳ thứ nhì Phố Hiến” được con sông Hồng bồi đắp phù sa màu mỡ cho đồng ruộng quê nhà. Nhưng tôi vô cùng yêu biển đảo, luôn hướng tất cả tâm trí và tình cảm của mình tới biển đảo thân yêu.

Tuy không được sinh ra là người con của biển, nhưng tôi có trái tim yêu biển đến lạ lùng. Yêu sự gian khó, yêu sự mặn mòi, của cái nắng cái gió của Trường Sa nơi mà chắt chiu từng giọt nước ngọt, những cái nắng nung trời chờ đợi những hạt mưa…

Là một giáo viên môn Văn đồng thời cũng là một cán bộ Đoàn của nhà trường và Đoàn huyện Văn Giang, hơn ai hết tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của biển đảo, của sự cống hiến và hi sinh lớn lao của các chiến sĩ ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Trong những năm qua tôi đã có rất nhiều hoạt động được đồng hành cùng CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, mong góp chút tình cảm qua những cánh thư vượt sóng, qua những cây quất, những cây hoa giấy, là những lá cờ đỏ sao vàng… của nhân dân Văn Giang gửi ra Trường Sa. Đó là tình cảm, là tấm lòng, là sự biết ơn đối với sự hi sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh gác vùng biển đảo của Tổ Quốc.

Trần Hải Hoài - Giáo viên trường THCS Thị Trấn Văn Giang - tỉnh Hưng Yên thổ lộ, tôi yêu biển đảo vô cùng, luôn hướng tất cả tâm trí và tình cảm của mình tới biển đảo thân yêu.

Biết rằng ở nơi đầu sóng ngọn gió và khí hậu khắc nghiệt của Trường Sa, có những lúc các chiến sĩ cũng nhớ quê hương, nhớ gia đình, khắc khoải mong nhớ những người thân yêu của mình… Nhưng tôi tin chắc rằng, dù trong hoàn cảnh nào, các anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, kiên cường vượt mọi khó khăn thử thách, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân đã gửi gắm nơi các anh. Và tôi tin rằng Hưng Yên quê hương tôi nói riêng cũng như mọi miền quê khác trên dải đất hình chữ S nói chung luôn hướng về biển đảo, gửi trái tim yêu cháy bỏng của mình tới các anh - người chiến sĩ Hải đảo kiên cường.

Với hành trang và lòng yêu nước, tuổi trẻ hôm nay sẽ vững vàng bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân đã lựa chọn, không những thể hiện được tình yêu biển của mình mà điều quan trọng phải lan tỏa được tình yêu biển đảo qua các thế hệ học trò của mình và tình yêu ấy sẽ nở hoa qua những nụ cười của tôi, của những người lính biển để tôi thêm yêu trân trọng các anh hơn!

Tôi tin rằng, tình yêu quê hương đất nước luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay đều luôn có một trái tim khát khao và cháy bỏng dành cho Tổ Quốc của mình. Với hành trang là lòng yêu nước, tuổi trẻ hôm nay sẽ vững vàng bước đi theo con đường mà thế hệ cha ông ta đã lựa chọn để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam.

Điểm qua để thấy, khó có thể kể hết hay đo đếm được những ân tình được gửi trao giữa đất liền với biển đảo và giữa biển đảo với đất liền. Chỉ biết rằng, theo thời gian, những ân tình ấy cứ thêm dày, thêm phong phú và đậm sâu.

Nhóm PV

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/bao-nghia-tinh-gui-toi-truong-sa-xanh-n56420.html