Báo Mỹ gỡ bài vụ chất độc Novichok

Novichok không làm chết vịt và khiến trẻ em phải nhập viện, tờ báo New York Times phải sửa nội dung bài viết.

Tờ RT của Nga đưa tin, New York Times đã phải sửa gỡ các nội dung bài báo của mình sau khi dẫn "các nguồn tin giấu tên" từ Chính phủ Anh viết về vụ nhiễm chất độc Novichok ở thành phố Salisbury, Anh.

Truyền thông phương Tây đưa tin về vụ ngộ độc ở Salisbury là giả.

Truyền thông phương Tây đưa tin về vụ ngộ độc ở Salisbury là giả.

Theo đó, bài viết đăng ngày 16/4 đã đưa tin về việc Chính phủ Anh cung cấp hình ảnh của những đứa trẻ nhỏ phải nhập viện và nhiều con vịt chết vì vô tình nhiễm phải chất độc Novichok khi có tiếp xúc với cựu gián điệp Nga Sergei Skripal tại một công viên ở Salisbury.

Tờ báo Mỹ đã chỉ trích "sự cẩu thả" của vị cựu tình báo Nga.

New York Times cho biết, những hình ảnh này được chính phủ Anh gửi tới Giám đốc CIA Gina Haspel để bà trình bày với Tổng thống Donald Trump, tìm kiếm một động thái đáp trả Nga vì vụ tấn công chất độc thần kinh vào hai cha con nhà Skripal.

Tuy nhiên, thực tế, thì bà Haspel đã trình bày các bức ảnh trên với nội dung khác. Đây là các bức hình minh họa về tác hại của các chất độc thần kinh và hoàn toàn độc lập với các diễn biến điều tra tại Salisbury.

Thêm vào đó, việc ông Sergei Skripal đã tiếp xúc với các trẻ em hay đàn vịt chỉ là một trong số các thông tin điều tra ban đầu của tình báo Anh.

Những thông tin rất mù mờ, thiếu tính xác thực được báo chí phương Tây nhắc tới đều là do "tình báo Anh" cung cấp. Trước đó, khi ngay lập tức Anh đổ lỗi vụ việc của Sergei Skripal và con gái Yulia cho Nga và Điện Kremlin, cũng là dựa trên những báo cáo tình báo. Sau đó, trong quá trình tìm hiểu về loại chất độc thần kinh mà Anh không chế tạo, trung tâm Porton Down cũng không biết chất này nhưng chỉ cần có "thông tin tình báo", thì London đều biết đó là Novichok.

Tờ Daily Mail của Anh trước đó cũng đề cập đến những con vịt và trẻ em đã từng tiếp xúc với Sergei Skripal sau khi tay ông này đã dính độc Novichok. 3 trẻ em đã phải kiểm tra sức khỏe và nhập viện sau khi cho vịt ăn trong công viên Salisbury với Skripal. Các xét nghiệm máu cho thấy những trẻ em này đều ổn.

Một trong số các cậu bé đã ăn bánh mỳ mà Skripal đưa cho, khi ông ta dự định đưa mẩu bánh mỳ cho lũ chim.

Tờ báo tiếp tục dẫn lời "các nguồn tin điều tra giấu tên cho biết, khi tiếp xúc với những đứa trẻ bàn tay của Skripal đã bị dính độc. Nhưng các nhà điều tra không hiều vì sao mà bàn tay của Skripal đã dính chất độc nhưng thứ ông cầm nắm lại không vướng chút Novichok nào.

Dẫu các thông tin còn rất mơ hồ, chính quyền Anh vẫn duy trì quan điểm cho rằng, vụ ám sát được dựng lên bởi chính quyền Nga, không loại trừ khả năng chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo việc trừ khử gián điệp hai mang Sergei Skripal.

Tổng thống Putin đã phủ nhận chuyện này, đồng thời khẳng định Nga không hề liên quan đến vụ việc ở Salisbury, đồng thời nhấn mạnh Nga đã không còn tồn tại thứ vũ khí hóa học độc hại vi phạm quy ước của tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW).

Nói riêng về chất độc Novichok, ông Putin cho rằng, chỉ cần lượng rất nhỏ, ông Skripal và con gái đã không thể giữ được mạng sống.

Hiện nay, công dân Nga Yulia Skripal cùng với cha của mình đã mất toàn bộ liên lạc với thế giới. Trong khi Anh đổ lỗi cho Nga gây ra vụ đầu độc thì Moscow cáo buộc London bắt cóc công dân Nga.

Hôm 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Thủ tướng Anh kế nhiệm bà Theresa May sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa hai nước nhằm cải thiện quan hệ song phương.

"Tôi rất mong muốn người sẽ trở thành đứng đầu Chính phủ Anh tính tới lợi ích của 600 công ty Anh đang hoạt động tại Nga" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, đã đến lúc "sang trang" mới trong quan hệ với Anh bởi các vấn đề toàn cầu có liên quan tới lợi ích quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu, quan trọng hơn cuộc tranh cãi của các cơ quan an ninh.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bao-my-go-bai-vu-chat-doc-novichok-3381490/