Bảo 'kính' tạo 'cơn địa chấn'

Thêm một 'cơn địa chấn' nữa làm dậy sóng Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương sáng 16-7 khi tay vợt Trần Huy Bảo của đội nam TP Hồ Chí Minh 1 (thường được người hâm mộ bóng bàn gọi trìu mến là Bảo 'kính') giành chiến thắng 3-2 trước đương kim vô địch đơn nam Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương ở bán kết đồng đội nam.

Thêm một “cơn địa chấn” nữa làm dậy sóng Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương sáng 16-7 khi tay vợt Trần Huy Bảo của đội nam TP Hồ Chí Minh 1 (thường được người hâm mộ bóng bàn gọi trìu mến là Bảo “kính”) giành chiến thắng 3-2 trước đương kim vô địch đơn nam Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương ở bán kết đồng đội nam.

Có thể nói không quá như vậy bởi Bảo “kính” đã không dự Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân trong bảy năm qua sau khi vào làm việc tại một doanh nghiệp. Anh chỉ gắn bó với bóng bàn trong vai trò của một huấn luyện viên ở một câu lạc bộ ngoài giờ làm việc và không có nhiều thời gian tập luyện, thi đấu tại các giải như những vận động viên chuyên nghiệp khác. Trong trận đấu đồng đội nam hôm qua, đã có lúc tưởng Bảo “kính” không thể vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh khi bị nhà đương kim vô địch vượt lên dẫn trước, nhưng anh vẫn bình tĩnh và quyết tâm thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, qua đó đã có cuộc “ngược dòng” ngoạn mục.

“Phủ sóng” trọng tài bóng bàn cấp quốc gia

Theo Tổng trọng tài bóng bàn quốc gia Nguyễn Tiến Hùng, người đang phụ trách điều hành công tác trọng tài tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38, để điều hành số trận đấu với mật độ dày đặc như ở giải lần này, Ban Tổ chức đã huy động 25 trọng tài và hầu hết là trọng tài cấp quốc gia, riêng TP Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai tổ chức có 13 trọng tài để điều hành thi đấu tại giải. Mới chỉ có ba ngày giải diễn ra, nhưng các trọng tài đã phải làm việc với cường độ khá cao để đáp ứng tiến độ tổ chức thi đấu của giải cả ba buổi trong ngày và thường xuyên kết thúc vào tối muộn. Tuy nhiên, tất cả các trọng tài đều thực hiện tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao, công minh, không để xảy ra sai sót đến thời điểm hiện tại. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, để có được điều này, trong nhiều năm qua, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã tổ chức liên tục các khóa đào tạo, tập huấn cho lực lượng trọng tài trong nước và lần đầu tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ trọng tài bóng bàn cấp quốc gia trong năm 2019.

Tình yêu không tuổi tác với bóng bàn

Trong ba ngày thi đấu vừa qua của Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân, giữa đông đảo phóng viên dự theo dõi đưa tin, bài về giải, nổi bật có hai bậc “kỳ lão” của làng báo thể thao được nhiều người biết đến và yêu mến là nhà báo lão thành Nguyễn Lưu và Nhật Quang. Đã 77 tuổi, nhưng “ông già gân” Nguyễn Lưu, vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn. Am hiểu, gắn bó với thể thao, trong đó có bóng bàn trong hàng chục năm qua, ông đã trở thành một chuyên gia về lĩnh vực này. Không chỉ phóng viên thể thao các báo tìm đến ông nhờ giúp đỡ tìm hiểu về lĩnh vực họ đang theo dõi mà ngay cả các nhà quản lý, huấn luyện viên ở các bộ môn thể thao cũng coi ông như một chuyên gia để nhờ tư vấn. Ở kỳ giải vô địch bóng bàn toàn quốc lần này, ông đã lặn lội từ Hà Nội vào theo dõi ngay từ trước ngày khai mạc và nhiệt tình có những lời khuyên chí tình với không ít huấn luyện viên, vận động viên. Trong khi đó, nhà báo Nhật Quang năm nay cũng ở tuổi 72 thì cặm cụi và tỉ mẩn trong tác nghiệp, được phóng viên các báo rất vị nể. Ông gần như có mặt cả ba buổi trong ngày thi đấu với chiếc máy ảnh và cuốn sổ trong tay, lựa chọn từng góc độ chụp các vận động viên một cách vừa ý nhất. Nghỉ hưu đã 10 năm nay, hiện nhà báo Nhật Quang đang cộng tác viết về thể thao cho khá nhiều báo ở Trung ương và địa phương.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/bao-kinh-tao-con-dia-chan-608921/