Báo Indonesia mơ cảnh Việt Nam tử chiến Thái Lan: Viển vông!

Truyền thông Indonesia cho rằng, đội bóng nước họ mới rộng cửa đi tiếp ở còn Việt Nam và Thái Lan mới là 2 đội tranh nhau suất còn lại.

Hiện tại, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 4 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng +13. Đứng thứ 2 là các cầu thủ U22 Indonesia với 9 điểm, hiệu số bàn thắng +11. Thứ 3 là U22 Thái Lan cũng được 9 điểm nhưng hiệu số bàn thắng chỉ +10.

Trong lượt trận cuối cùng của bảng B, U22 Indonesia chỉ đối đầu với đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều là U22 Lào. Còn U22 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U22 Thái Lan, trong bối cảnh Quang Hải chưa rõ có thể ra sân hay không vì chấn thương.

Trên cơ sở đó, tờ Bola Sport của Indonesia nhận định: "U22 Việt Nam vẫn duy trì vị trí dẫn đầu sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore.

U22 Việt Nam đang từng bước xây dựng vững chắc ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam đang từng bước xây dựng vững chắc ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể kê cao gối. Cuộc đua giành vé vào tứ kết sẽ rất khốc liệt. Hai đội U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ phải tử chiến ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, U22 Indonesia chỉ cần thắng U22 Lào là có thể giành vé đi tiếp”.

Những nhận định trên của truyền thông Indonesia không phải là không có cơ sở nhưng đó dựa trên lý thuyết nhiều hơn là thực tế. Chứng kiến các đội bóng bảng B tại SEA Games 30 thi đấu có thể thấy, sự bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Với một Singapore lép vế trước Indonesia và Thái Lan nhưng lại vùng lên mạnh mẽ trước ứng cử viên vô địch Việt Nam. Và chính việc U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan tỷ số 2 - 0 cho đến bây giờ cũng là một bất ngờ của giải đấu.

Nhưng thực tế thì khó có thể xảy ra như dự định của truyền thông Indonesia, bởi các chuyên gia đều nhận định tại kỳ SEA Games 30, U22 Việt Nam chính là đội bóng mạnh nhất, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Trong khi U22 Thái Lan có phong độ phập phù, U22 Malaysia gây thất vọng thì U22 Việt Nam vẫn giữ được cho mình phong độ ổn định. Dưới tài thao lược của HLV Park Hang Seo, các cầu thủ Việt Nam từng bước vượt qua đối thủ với khả năng kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh, tinh thần chiến đấu của tình yêu bóng đá dân tộc.

U22 Indonesia có thể bay cao với chiến thắng U22 Brunei với tỷ số 8 - 0 nhưng nên nhớ tại giải đấu năm nay đội bóng này xác định đến với SEA Games chỉ là để "học hỏi kinh nghiệm" và bất kỳ đội bóng nào cũng có chiến thắng dễ dàng trước họ.

Còn với U22 Lào thì lại khác, xem cái cách mà họ đối đầu với U22 Thái Lan và chiều ngày 3/12 có thể thấy, các cầu thủ đến từ đất nước xứ triệu voi đã có những bước tiến thần kỳ như thế nào trong vài năm qua. Phải vất vả lắm, Thái Lan mới có được chiến thắng 2 - 0 trước Lào vào những phút cuối.

Thầy trò ông Park Hang Seo thể hiện lối chơi tập thể đoàn kết, kỷ luật trong từng trận đấu.

Càng thấy cái cách mà cầu thủ U22 Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Lào cảm xúc bao nhiêu thì càng thấy được độ khó đưa bóng vào lưới đội bóng triệu voi bấy nhiêu.

Bóng đá Lào đã thay đổi, những năm gần đây họ không còn trở thành "đội lót đường" cho các đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á mà đang dần trở thành một thế lực mới, đội U19 Lào cũng mới giành vé tham dự VCK U19 Châu Á vào năm 2020.

Chính vì thế, nếu truyền thông Indonesia cho rằng, trận đấu cuối cùng họ chỉ phải gặp Lào và đó sẽ là trận "chắc thắng" thì sẽ là sự lầm tưởng rất lớn, chứ đừng nói đến là một trận thắng với tỷ số đậm.

Còn về U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan, hai kỳ phùng địch thủ - đối thủ đầy duyên nợ của nhau ở khu vực Đông Nam Á, chắc chắn hai đội sẽ có 90 phút căng thẳng. Cảm xúc đó không chỉ bởi vì quyết định đến xuất đi tiếp của 1 trong 2 đội mà còn đến từ sự cạnh tranh "ngôi vua" bóng đá ở khu vực.

Trước đây, từng có thời gian dài bóng đá Thái Lan là "ông vua" bất khả xâm phạm, kể cả khi Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Nhưng nay vị thế đã khác, gió đổi chiều, chính đội bóng Thái Lan mới phải run rẩy khi đối đầu Việt Nam.

Xem cái cách mà HLV Akira Nashino chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ trước Việt Nam, hay ngay khi vừa kết thúc trận đấu với U22 Brunei, vị HLV người Nhật Bản vội tới ngay sân bóng để quan sát U22 Việt Nam đấu với U22 Indonesia cho thấy, ông thầy người Nhật Bản đang cảm thấy lo lắng thế nào cho trận đấu cuối cùng của Thái Lan tại vòng bảng.

Ngược lại, U22 Việt Nam đang thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Từ vị trí HLV đến các cầu thủ có mặt trên sân, đều chung một mục đích chiến thắng trước mọi đối thủ để khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà. Ông Park chỉ đạo các học trò thể hiện lối chơi đa dạng, lỳ lợm, xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Có thể, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vào ngày mai sẽ là trận quyết chiến nhưng đó không phải chỉ là "tử chiến" để giành vé đi tiếp tại SEA Games 30 như truyền thông Indonesia nhận định, mà nó còn là trận đấu để quyết định vị trí số 1 bóng đá khu vực Đông Nam Á và là trận đấu quyết định tới chiếc ghế của HLV Akira Nashino.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/bao-indonesia-mo-canh-viet-nam-tu-chien-thai-lan-vien-vong-3392670/