Báo hoang 'tử thần' liên tục vào làng săn trẻ con, 5 đứa trẻ thiệt mạng

Nghe tiếng khóc thất thanh, người làng chạy ra xem thì thấy con báo hoang đang tha một đứa trẻ vào rừng, đây là đứa trẻ thứ 5 bị báo hoang sát hại trong hơn 1 tháng.

Chuyện xảy ra ở Rajpora Rajwar, miền bắc Kashmir, Ấn Độ. Vào khoảng 19h30 ngày 6/7, cậu bé 4 tuổi Mehraz Azad Mir đang chơi trong sân nhà chú ruột thì bất ngờ một con báo hoang xuất hiện. Chỉ trong vài giây, con báo đã bắt được Mehraz Azad Mir và nhanh chóng đưa cậu bé đi.

Các nhân chứng cho biết, khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ, họ chạy ra xem tình hình thì sốc nặng khi nhận ra con báo hoang đang ngậm một đứa trẻ và kéo vào khu rừng cách khu dân cư khoảng 500 mét. Dốc hết sức truy đuổi, 20 phút sau, dân làng tìm thấy con báo hoang và giải cứu Mehraz Azad Mir. Cậu bé được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, ở Kashmir liên tục xảy ra tình trạng báo hoang tấn công và giết chóc con người. Đây là vụ thứ ba và Mehraz Azad Mir là đứa trẻ thứ 5 thiệt mạng vì báo hoang.

Vụ thứ nhất xảy ra vào tháng 6, một con báo giết chết 3 đứa trẻ ở Uri gồm Amir Muneer (13 tuổi), Shahid Ahmad (12 tuổi) và Rutba Manzoor. Vụ thứ hai xảy ra ngay sau đó, nạn nhân là bé gái tên Zubaida Jan (6 tuổi).

Cơ quan phụ trách động vật hoang dã địa phương đã thành lập một đội gồm 50 người để săn lùng "con báo sát thủ". Gần đây, họ thông báo đã bắn chết con báo từng cướp đi sinh mạng của 3 người ở Uri. Tuy nhiên, họ không rõ con báo này có phải là thù phạm gây ra các vụ tấn công khác hay không.

Cư dân địa phương đang sống trong sợ hãi khi những con báo tử thần vẫn lượn lờ ngoài kia. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân phải cảnh giác cao hơn, cẩn thận khi ra đường và đề phòng những con báo hoang xuất hiện gần khu dân cư.

Tùy Ý(Nguồn: The Sun)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-hoang-tu-than-lien-tuc-vao-lang-san-tre-con-gay-hoang-loan-ar687431.html