Bạo hành con chỉ vì vài viên thịt, người cha bị đám đông đánh bầm dập, nhét nguyên nồi ớt vào mồm

Không chỉ bị đám đông vây đánh tới mức nhập viện, người đàn ông đánh vợ đánh con còn bị băng đảng xã hội đen gửi thư hăm dọa.

Vào tối 12/1, một người đàn ông họ Lâm (42 tuổi) sống tại Lô Châu, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), nhờ con trai 12 tuổi ra ngoài mua thịt viên. Tuy nhiên, lúc trở về nhà, cậu bé mới phát hiện thấy nhân viên cửa hàng đã quên cho ớt vào thịt viên và điều này khiến Lâm vô cùng tức giận.

Mặc dù cậu bé khẳng định đã dặn đi dặn lại nhân viên phải bỏ ớt vào thịt viên nhưng có lẽ nhân viên quên mất vì khách quá đông, nhưng ông bố vẫn nhất quyết cho rằng cậu bé nói dối để chống chế với mình. Tuy mẹ cậu bé có đứng ra bênh vực nhưng điều này dường như càng khiến Lâm nổi điên lên và đánh đập con trai dữ dội.

Lâm đánh đập vợ con chỉ vì viên thịt không được cho ớt.

Người mẹ lao vào can ngăn nhưng cũng bị Lâm đánh đập, bóp cổ tới mức nghẹt thở. Tuy bị bố đánh đập, cậu bé vẫn không hề khóc mà vẫn luôn miệng nói “Con xin lỗi bố”, xin bố buông tay khỏi cổ mẹ. Sau đó, Lâm còn lấy lon bia đập vào đầu cậu bé rồi túm lấy cổ áo con trai, đập đầu cậu bé xuống đất.

Thấy vợ ngáng tay ngáng chân khi “dạy con”, Lâm xồng xộc lôi vợ ra ngoài và khóa cửa lại. Sau một hồi đứng ngoài cửa gào thét, người vợ liền chạy xuống nhà hàng xóm kêu cứu: “Cứu với. Cứu con trai tôi với. Con trai tôi vẫn ở trong đó“.

Cảnh sát sau đó đã ập tới giải cứu và đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Theo bệnh án ghi lại, cổ, vai và đầu của người mẹ đều bị sưng đỏ, bầm tím. Cậu bé bị tụ máu ở má phải, tai trái, tay phải đầy những vết bầm tím.

Lâm, 42 tuổi.

Toàn bộ sự việc được ghi lại trong điện thoại của người mẹ. Sau khi đoạn video được chia sẻ vào 6h tối 13/1 đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra một vài thông tin về gia đình của Lâm cũng như địa chỉ nhà của anh ta. Sau đó, đám đông khoảng 100 người đã kéo đến nhà Lâm đòi công bằng cho hai mẹ con.

Một số người quá khích đã dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh Lâm đến chảy máu đầu. Thậm chí, một số người còn có “lòng hảo tâm” chuẩn bị sẵn một chảo thịt viên đầy ớt để “chiêu đãi” Lâm. May mắn thay, cảnh sát sau đó đã tới nơi và giải vây, đưa Lâm tới bệnh viện cấp cứu.

Lâm dùng gậy sắt đánh con trai năm 2017.

Cảnh sát cho biết, họ đã phải dùng tới dùi cui để thu phục 7 người quá khích, trong số đó có cả thành viên của một băng đảng giang hồ khét tiếng. Mặc dù Lâm đã bị đánh tới nhập viện nhưng nhiều người vẫn không chịu buông tha cho anh ta, tiếp tục tập trung trước cổng bệnh viện đòi đánh. Cuối cùng, cảnh sát phải hộ tống Lâm rời khỏi bệnh viện.

Hiện Lâm đang tạm ở nhà của người thân, chờ mọi chuyện lắng xuống mới dám trở về nhà cũng như đợi mức án của tòa về hành vi bạo hành con trai. Không chỉ vậy, Lâm còn nhận được thư hăm dọa của một trong những băng đảng xã hội đen. Sau đó, Lâm đã trực tiếp đưa ra lời xin lỗi và giải thích rằng đây là lần đầu tiên anh ta đánh vợ, nhưng thường xuyên ra tay với con.

Đám đông tập trung trước nhà Lâm để đòi lại công bằng cho hai mẹ con.

Một số người còn chuẩn bị cả nồi thịt viên đầy ớt để “chiêu đãi” Lâm.

Lâm bị đánh tới nhập viện và cảnh sát phải tới để giải vây cho anh.

Người thân của Lâm cho biết, anh ta là con trai độc nhất của gia đình, đứng đầu một công ty sản xuất nhựa, thường đi làm từ 8h sáng tới 6h tối. Khi tan làm, Lâm thường chỉ đi về nhà, không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào và được nhiều người đánh giá là người đàn ông biết quan tâm tới gia đình.

Trong khi đó, vợ Lâm cũng là trưởng hội phụ huynh và chỉ ở nhà nội trợ. Đứa con 12 tuổi cũng có thành tích học tập đáng nể khi đứng top 3 của lớp, đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ tranh và tiếng Anh.

Lâm trực tiếp gửi lời xin lỗi sau khi nhận được thư hăm dọa từ băng đảng xã hội đen.

Đến khi xuất viện, Lâm cũng cần cảnh sát hộ tống để tránh bị đám đông vây đánh.

Hai vợ chồng Lâm kết hôn đã được 12 năm và gần đây tình cảm ngày càng phai nhạt. Chán nản, Lâm tìm tới rượu để giải sầu nhưng anh ta nói rằng anh ta chỉ uống ở nhà và không uống thường xuyên. Khoảng 5-6 năm trở lại đây, Lâm thường không kiểm soát được cảm xúc, nhất là sau khi uống rượu, anh ta thường đánh đập vợ con.

Tuy nhiên, vợ Lâm vẫn luôn cam chịu, không báo cảnh sát mà khuyên nhủ chồng điều trị tâm lý nhưng không thành. Vào hôm xảy ra vụ việc, cũng giống như những lần trước, Lâm đã đi uống rượu và không kiểm soát được hành vi của mình.

Biết con rể là kẻ hay đánh đập vợ con, cha vợ của Lâm đã khuyên con gái quay lén những lúc bị đánh để lấy đó làm chứng cứ cho lệnh cấm và ly hôn. Được biết, sau khi bình phục, vợ của Lâm sẽ đưa đơn kiện ra tòa.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/bao-hanh-con-chi-vi-vai-vien-thit-nguoi-cha-bi-dam-dong-danh-bam-dap-nhet-nguyen-noi-ot-vao-mom-4449437.html