Bao giờ mới được làm khách hàng?

Tam Hoa vừa nhìn thấy Tú Nhập đã bức xúc:- Bác à, sáng ra mà đã thấy bực mình rồi!- Ơ, chú lạ nhỉ, anh vừa thấy chú ăn phở nhà Hạnh béo trước cổng cơ quan mà giờ vào đã kêu ca!- Thì em cũng đang bức xúc về cái bát phở đó đấy!

- Ơ, chú đúng là, chú vừa được ăn, vừa được nói, anh sáng ra còn chưa có gì cho vào mồm đây…!

- Em nói thật, bác đừng có mà ăn phở nhà Hạnh béo nữa, cả cơ quan mình không ai ăn thì cửa hàng đó chỉ có nước dọn tiệm!

- Chú sao thế, anh thấy phở cửa hàng ấy ăn được mà!

- Ăn thì được… nhưng mà thái độ phục vụ thì không được…!

- Chú nói thế là chưa hẳn đúng, chẳng qua quán đông thì cô chủ có hơi cáu gắt tý ty thôi, có ảnh hưởng gì đâu!

- Cáu là một chuyện, đằng này em gọi bát phở tái thì lại mang ra bát phở chín, em bảo đổi thì không đổi, còn thách đố em là ăn thì ăn mà không ăn thì thôi…!

- Ừ, thế chú không ăn bát phở đó nữa chứ?

- Không, vẫn phải ăn chứ bác, mình mất tiền rồi mà, với lại không ăn ở đấy thì biết ăn ở đâu?

- Đó chính là vấn đề đấy!

- Bác nói thế em không hiểu?

- Đấy chính là do từ cái độc quyền mà ra đấy…!

- Ừ, kể cũng đúng nên giờ em sẽ kêu gọi anh em cơ quan đồng loạt tẩy chay quán phở đó!

- Có tẩy chay cũng chả lại đâu, mình không ăn thì có người khác ăn, quán đó lúc nào chả đông khách…!

- Thế là mình phải chấp nhận nuốt cục tức này hả bác?

- Theo anh thì chú chịu khó sáng ra ăn cơm nhà vợ nấu đi, vừa ăn lại còn vừa được xem tivi, ngồi điều hòa, chả sướng hơn à?

- Thế cũng không được bác à! - Sao thế?

- Cái anh truyền hình cáp giờ cũng độc quyền y chang thế đấy! - Ơ…!

Nguyễn Dũng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bao-gio-moi-duoc-lam-khach-hang-113199.html