Báo Giao thông hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ TNGT thảm khốc

Chiều 30/7, đại diện Báo Giao thông tại miền Trung đến thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ của Báo cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Đại diện Báo Giao thông tại Văn phòng miền Trung trao hỗ trợ từ Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông- Báo Giao thông cho gia đình nạn nhân Ngô Thị Bê

Thay mặt Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Đại diện Văn phòng Báo Giao thông tại miền Trung đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân; trao hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì An toàn Giao thông của Báo Giao thông.

Chiều 30/7, không khí tang thương bao trùm cả vùng quê Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Hay tin chồng Nguyễn Khắc Long cùng gia đình nhà trai gặp nạn, cô dâu Lê Thị Y. (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã tức tốc lên đường ra đến Quảng Trị. “Đúng ra bây giờ cô dâu mặc áo cưới, nào ngờ lại quấn khăn tang trắng toát như vậy”, người thân nấc nghẹn nói.

Anh Nguyễn Khắc Long và chị Lê Thị Y. làm cùng một công ty ở tỉnh Bình Dương. Sau thời gian tìm hiểu họ quyết định đi đến hôn nhân. Lễ cưới của đôi trẻ đã được tổ chức tại Bình Dương. Gần 23h tối 29/7, đoàn xe gia đình chú rể xuất phát từ Lương Điền để sáng hôm sau (30/7) vào cử hành hôn lễ ở nhà gái thuộc tỉnh Bình Định, sau đó đến ngày 2/8 sẽ diễn ra lễ đón dâu tại nhà trai.

Ông Nguyễn Xuân Huy thắp hương trước di ảnh bà Ngô Thị Bê, anh Nguyễn Khắc Long và chị Nguyễn Thư Kỳ

Tuy nhiên, rạng sáng 30/7, chiếc xe BKS 75B-000.52 trên đường vào Bình Định thì gặp nạn trên QL1, đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Vụ TNGT đã khiến 13 người (gồm cả tài xế) thiệt mạng, 4 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trong số 13 người tử vong có bà Ngô Thị Bê (SN 1960, trú thôn Lương Điền; mẹ chú rể), chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991), con gái và cháu ruột của bà Bê là Nguyễn Thị Nhung (SN 1987), Nguyễn Thư Kỳ (SN 2015), cùng nhiều người bà con họ hàng thân thích.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân Ngô Thị Bê, 3 quan tài nằm cạnh nhau trong tiếng khóc than xé lòng. Riêng thi thể của chị Nhung đã được đưa về quê chồng ở huyện Gio Linh (Quảng Trị) lo hậu sự.

Cách nhà nạn nhân Ngô Thị Bê không xa, ông Nguyễn Khắc Mãn (SN 1960) cũng đang được người thân lo hậu sự. Theo người thân chia sẻ, vợ chồng ông Mãn có 3 đứa con, đứa con đầu tốt nghiệp Đại học mới xin được việc làm, đứa thứ 2 đang học đại học, đứa còn lại đang học lớp 11. Vợ ông Mãn sức khỏe yếu, mọi trang trải cuộc sống trông chờ vào công việc phụ hồ của ông.

Gia đình các nạn nhân khóc ngất khi thi thể đưa về nhà để lo hậu sự

Ông Mãn đột ngột ra đi trên chuyến xe định mệnh rạng sáng 30/7 khi vợ ông đang vào miền Nam phụ chăm cháu. “Hiện chỉ có đứa con học lớp 11 ở nhà, gia đình đang chờ vợ con ông về nhìn mặt ông lần cuối”, người thân ông Mãn chia sẻ.

Theo thông tin từ gia đình các nạn nhân, trong số 11 nạn nhân trong làng Lương Điền tử vong trong vụ TNGT thảm khốc (trừ tài xế ở Thừa Thiên- Huế và chị Nhung đã được đưa ra Gio Linh), đến sáng 20 âm lịch (1/8) sẽ đưa đám tang 4 nạn nhân, chiều cùng ngày (1/8) thêm 4 nạn nhân được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến sáng 2/8, sẽ diễn ra lễ đưa đám 3 nạn nhân còn lại là Ngô Thị Bê, Nguyễn Khắc Long và Nguyễn Thư Kỳ.

Cũng trong chiều 30/7, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân Quảng Trị tử vong trong vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT- Bộ GTVT, cùng lãnh đạo Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam.

Cô dâu Lê Thị Y. từ Bình Đinh đã tức tốc lên đường ra đến Quảng Trị chịu tang mẹ chồng và chồng...

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên các gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát; đồng thời trao hỗ trợ của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) trao hỗ trợ mỗi trường hợp nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ TNGT thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam, lúc 10h30 cùng ngày, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã đến hiện trường vụ TNGT để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đến bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân sau vụ tai nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ 2 triệu đồng cho 1 nạn nhân bị thương.

Cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng và bị thương 3 triệu đồng…

Duy Lợi - Hoa Đông

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bao-giao-thong-ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-vu-tngt-tham-khoc-d266349.html