Báo Giáo dục & Thời đại tiếp tế bà con giữa vùng lũ dữ

Để kịp thời giúp một bộ phận bà gặp khó, vào đêm 19/10, PV Báo Giáo dục & Thời đại đã tổ chức nấu hơn 200 suất xôi gà, cùng lực lượng cứu hộ vượt lũ vào tiếp tế cho bà con.

Tối ngày 19/10, hồ thủy lợi Kẻ Gỗ tiếp tục xã lũ khiến nhiều huyện và TP Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. Nước ngập sâu tới tận nóc nhà, công tác cứu hộ gặp khó khăn do ngập sâu, chảy xiết, lực lượng hạn chế nên nhiều nơi có người mắc kẹt. Nhiều người dân chịu đói, phải ăn mì tôm để cầm cự chờ tiếp tế.

Tại thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, giữa đêm tối ca nô luồn qua cây cối, dây điện đưa lực lượng cứu hộ tới các hộ gia đình. Do khó tiếp cận, nhiều gia đình PV báo GĐ&TĐ và đoàn đã phải dùng sào hoặc ném các phần xôi lên mái tôn để bà con lấy lót dạ trong đêm lũ.

PV Báo Giáo dục & Thời đại tiếp tế bà con giữa lũ lớn

PV Báo Giáo dục & Thời đại tiếp tế bà con giữa lũ lớn

Tiếp nhận những phần xôi, ông Lê Hiền, nơi tiếp nhận 7 hộ gia đình đang lánh nạn ở tầng 2 ở nhà của gia đình rất cảm kích. "Ấm lòng lắm các anh ơi. Mọi người rất cảm kích khi được nhận sự quan tâm giữa lũ lớn như thế này"- anh Hiền nói vội từ tầng 2 của ngôi nhà ngập tới sát trần tầng 1.

Hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiện, Trần Thị Loan bám trụ tại tầng 2 của ngôi nhà cũng rất ấm lòng khi nhận được phần xôi tiếp tế. Ông Thiện nói vội, lũ lên quá nhanh, con cái ở xa nên chỉ kịp lên tầng tránh lũ. Suốt hơn 1 ngày hai vợ chồng chỉ độc ăn mấy gói mì tôm sót lại trong nhà.

Bà con dưới hạ lưu hồ Kẻ Gỗ di tản vật nuôi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/bao-giao-duc-thoi-dai-tiep-te-ba-con-giua-vung-lu-du-iYORhGtMg.html