Báo động trước thực trạng giới trẻ chọn tự tử để giải quyết chuyện tình

Gần đây, những vụ giết người yêu rồi tự tử, thất tình nên tự tử hay tìm tới cái chết vì gia đình ngăn cấm... khiến không ít người lo ngại. Phải chăng giới trẻ đã quá chìm đắm trong chuyện tình cảm để rồi khi vỡ mộng thì lại quá yếu đuối, tuyệt vọng và chọn cái chết để kết thúc cuộc tình?Cuối năm 2018, nam thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội đã treo cổ chỉ vì cãi nhau với bạn gái khiến người thân vô cùng đau đớn. Theo đó, Phùng Quang D. (SN 2000), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội được phát hiện treo cổ tại căn phòng trọ trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Bức thư nói lời tạm biệt người yêu và gia đình. Qua thư tuyệt mệnh để lại, lực lượng công an xác định nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân treo cổ là do giận hờn, cãi nhau với bạn gái.

Gần đây, những vụ giết người yêu rồi tự tử, thất tình nên tự tử hay tìm tới cái chết vì gia đình ngăn cấm... khiến không ít người lo ngại. Phải chăng giới trẻ đã quá chìm đắm trong chuyện tình cảm để rồi khi vỡ mộng thì lại quá yếu đuối, tuyệt vọng và chọn cái chết để kết thúc cuộc tình?

Quá muộn để nói... “giá mà”

Khi những sự việc đau lòng đã xảy ra, ai cũng đau đáu một câu: Giá mà các em đừng dại dột, bình tĩnh và chia sẻ với mọi người; Giá mà gia đình và nhà trường quan tâm đến các em hơn; Giá mà khi đó các em sẽ nghĩ tới nỗi đau mà bố mẹ, người thân phải hứng chịu vì hành động dại dột của mình, giá mà... Thực trạng này là hồi chuông cảnh báo lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Họ chìm đắm trong chuyện tình cảm để rồi khi vỡ mộng thì lại quá yếu đuối, tuyệt vọng và chọn cái chết để kết thúc cuộc tình.

Sáng 1/4 vừa qua, thông tin đối tượng Phạm Văn Nghị ra tay đâm tử vong bạn gái mình là Trần Thị Thu H. rồi tự tử ngay sau đó xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Theo vị lãnh đạo UBND TP. Ninh Bình, giữa Nghị và H. đã có thời gian tìm hiểu khoảng 1 năm thì xảy ra vụ việc.

Đến tối cùng ngày, dư luận lại tiếp tục bàng hoàng trước vụ việc xảy ra ở phía trước một nhà máy trong khu công nghiệp VSIP (Hải Phòng). Theo đó, bảo vệ khu công nghiệp phát hiện một nữ thanh niên với nhiều vết thương trên người, bên cạnh là một nam thanh niên có các vết thương ở tay, ở cổ, bên cạnh có một lọ thuốc diệt cỏ, gần đó có một con dao bầu.

Lọ thuốc trừ sâu mà nghi phạm đã uống trước khi gây án.

Lọ thuốc trừ sâu mà nghi phạm đã uống trước khi gây án.

Được biết, do mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên nam thanh niên đã ra tay đâm chính bạn gái của mình. Sau đó, người này đã dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ tự sát. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân nữ đã không qua khỏi, nam thanh niên đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Giới trẻ thiếu kỹ năng sống...

Mới đây, trao đổi với PV báo ĐS&PL, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng: “Thực trạng đáng buồn trên đã thể hiện sự thiếu hụt kỹ năng sống của một bộ phận các bạn trẻ. Theo đó, độ tuổi kết hôn trung bình ở nước ta là 26 tuổi trong khi độ tuổi bắt đầu yêu lại từ 16 - 17 tuổi thậm chí là nhỏ hơn.

Trong khoảng thời gian từ yêu đến kết hôn thì có rất nhiều lý do khiến hai người chia tay để đến với người mới, đây là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, một số người lại cố chấp cho rằng đối phương chia tay mình để đến với người khác là sự phản bội nên tìm cách trả thù. Và nguyên nhân thì có nhiều trong đó thiếu kỹ năng sống và thiếu hiểu biết dẫn đến quan niệm chưa đúng về tình yêu.

Những bạn trẻ tự tử đã tự làm mất giá trị bản thân trong mắt mọi người. Hành động đó không phải là anh hùng, cao thượng mà là tự mình chối bỏ trách nhiệm. Tự tử là tự mình tìm một lối thoát ích kỷ, cho riêng mình trong phút chốc”.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ khi bước vào ngưỡng cửa tình yêu: “Trước khi yêu một ai đó, hãy yêu thương chính bản thân mình trước. Hãy thật thông minh, nhạy bén, quan sát, tìm hiểu bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để có thể chọn cho mình một người thực sự phù hợp. Giới trẻ cần tích cực tham gia các chương trình thực tế nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống đặc biệt là chuyện tình cảm, hiểu rõ hơn về quyền con người. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần phải phân tích, giáo dục, chia sẻ với con để hiểu, đồng cảm với những suy nghĩ của con, là người bạn đồng hành để dễ dàng định hướng, chia sẻ với con những kỹ năng cần thiết, tránh hậu quả đau lòng".

Cuối năm 2018, nam thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội đã treo cổ chỉ vì cãi nhau với bạn gái khiến người thân vô cùng đau đớn. Theo đó, Phùng Quang D. (SN 2000), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội được phát hiện treo cổ tại căn phòng trọ trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Bức thư nói lời tạm biệt người yêu và gia đình. Qua thư tuyệt mệnh để lại, lực lượng công an xác định nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân treo cổ là do giận hờn, cãi nhau với bạn gái.

Kinh hoàng hơn, trước đó, 3 nam thanh niên rủ nhau nhảy cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) tự tử. Đó là Lê Ph. (20 tuổi), Huỳnh Bảo K. (19 tuổi) và Võ Ngọc L. (17 tuổi). Nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân kịp thời ngăn cản Lê Ph. đang chuẩn bị nhảy xuống sông. Tuy nhiên, Huỳnh Bảo K. và Võ Ngọc L. đã nhảy xuống sông Hàn mất tích. Nguyên nhân được xác định là do K. bị người yêu chia tay nên đã tâm sự với 2 người bạn. Đúng lúc 2 thanh niên này đang có chuyện buồn nên cùng rủ nhau nhảy cầu Thuận Phước.

Nguyễn Lâm

Bài đăng trên ấn phẩm báo giấy Đời sống & Pháp luật Chủ nhật số 14

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bao-dong-truoc-thuc-trang-gioi-tre-chon-tu-tu-de-giai-quyet-chuyen-tinh-a270687.html