Báo động ô nhiễm từ ống xả rác của chung cư Bệnh viện 103

Cư dân chung cư Bệnh viện 103 (Thanh Trì, Hà Nội) cho rằng, chủ đầu tư Tổng công ty sông Đà 7 sau khi bàn giao nhà xong, thờ ơ, vô cảm đến mức độ khó hiểu với ý kiến của cư dân trước hàng loạt bất cập hàng ngày.

Tọa lạc ở cuối đường Nguyễn Khuyến (thuộc thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), cách một bước chân là tới khu đô thị Văn Quán (Hà Đông), khi mới xây dựng, khu chung cư Bệnh viện 103 đã khiến nhiều người tới đây, lựa chọn làm tổ ấm trú ngụ cho gia đình.

Ban đầu, theo quảng cáo của chủ đầu tư là Tổng công ty sông Đà 7 (đã và đang hoàn thành Chung cư Viện Bỏng Quốc gia, chung cư Thông tấn xã Việt Nam, giờ là chung cư số 90 Nguyễn Tuân...) rằng, từ tiện ích đến môi trường, từ lợi thế về khoảng cách đến các địa chỉ mua sắm, vui chơi, các cơ sở giáo dục... đều thuận lợi, khiến nhiều người choáng, chấp nhận việc đóng tiền chênh không nhỏ để mua cho kỳ được một căn hộ tương đối hợp lý về túi tiền ở chung cư này.

Khi hành lang và căn hộ cư dân sặc mùi xú uế

Hơn 1 năm nay, tòa chung cư CT1 và CT2, đặc biệt là CT2 bộc lộ nhiều vấn đề bất cập về chất lượng công trình, về an sinh, môi trường.

Điển hình nhất, là vấn đề rác thải từ họng rác của khu chung cư ngày đêm tỏa mùi hôi thối khiến nhiều cư dân tính chuyện bán nhà, di dời sang nơi ở mới. Mùi hôi thối được lan tỏa theo hành lang, và xông thắng vào trục 09 của căn hộ, sau đó nó từ từ lan tỏa ra các căn hộ kề bên.

Tòa chung cư CT1 và CT2, đặc biệt là CT2 đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập về chất lượng công trình, về an sinh, môi trường.

Tòa chung cư CT1 và CT2, đặc biệt là CT2 đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập về chất lượng công trình, về an sinh, môi trường.

Trong nhóm facebook của cư dân, có rất nhiều vấn đề bất cập của tòa nhà, ngoài việc mất nước dai dẳng và chất lượng nước không đảm bảo vừa qua (đã được khắc phục cơ bản), thì vấn đề họng rác của tòa nhà ngày đêm phả hơi thối vào từng căn hộ trục 09 khiến cuộc sống của các các hộ ở trục 09 nói riêng và các căn trục 10, 16, 14, hộ hướng Đông Bắc nói chung bị đảo lộn.

Hàng ngày, BQL tòa nhà nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi về vấn đề ô nhiễm từ họng rác yêu cầu xử lý. Việc đặt quạt cho thối bớt mùi thối ấy, BQL cũng đã đôn đốc và làm thường xuyên. Nhưng, đó chỉ là biện pháp xử lý phần ngọn, chứ không phải ở gốc. Thi thoảng, đôi khi “hương vị” hôi thối này cũng ngớt đi, ấy là do BQL tòa nhà xả nước vệ sinh.

"Tuy nhiên, cả tuần chỉ xả nước có một lượt. Có nghĩa là cư dân chỉ có khoảnh khắc rất hiếm hoi để tạm sống trong bầu không khí trong lành mơ hồ và tưởng tượng. Chúng tôi đi kiểm tra cùng với ông Huấn - BQL tòa nhà, thì từ tầng 15 trở lên, đặc biệt từ tầng 23 - trục 09, có lúc mùi xú uế gần như không chịu nổi", một người dân chung cư nói.

BQL tòa nhà nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi về vấn đề ô nhiễm từ họng rác yêu cầu xử lý.

Cửa họng rác đã đóng, nhưng vẫn sực mùi. Sau này, ông Huấn bảo đó là “mùi lưu”. Chị Đặng Huyền Trang ở căn hộ 2502 ngao ngán và than thở rằng, nhiều khi về đến hành lang, phải bịt mũi, nhanh chóng mở cửa vào nhà và đóng chặt cửa ngay lại, kẻo... ngất tại chỗ.

Anh Nghị (căn hộ 2509) bức xúc, bởi bao nhiêu cái sự hôi thối của cả tòa nhà theo họng rác phi mã trọn vẹn vào nhà anh một cách không thương tiếc. Ngoài việc đơn từ yêu cầu chủ đầu tư xử lý vết nứt trên tường từ khi mới nhận nhà nhưng việc khắc phục không thỏa đáng, đến việc anh bị stress vì mùi hôi thối của họng rác.

Đề nghị của dân cư.

Làm việc mỏi mệt cả ngày, chỉ mong tối về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình, nhưng nghĩ về đến nhà anh lại rùng mình vì nghĩ đến hơi thối sặc sụa từ họng rác phả ra. Trước khi đi làm, câu cửa miệng anh dặn mẹ và vợ con là nhớ phải đóng cửa kẻo ốm (?!) . Ý anh nói là mùi thối bay vào nhà tới mức tần suất như thế này, sẽ sinh bệnh.

Điều anh Nghị lo không phải không có cơ sở. Nhà bà S.M, ở căn 2309, đêm ngày sống chung với mùi hôi thối của họng rác, tuần vừa qua cháu bé đã bị ho, cả con gái bà cũng vậy. Đi khám bác sĩ bảo viêm đường hô hấp trên.

Nguyên nhân là do mấy ngày vừa qua nắng nóng, cả nhà cứ mở cửa liều cho gió hành lang thổi vào. Mát đâu chưa thấy, bệnh tật đã gõ cửa, hỏi thăm tức thì.

Chị Phượng (căn 1709) bức xúc mãi cũng không xong, chỉ biết lên facebook than thở, cuối cùng bất lực chọn giải pháp bật mí bí quyết sau khi sống chung với mùi hôi thối của họng rác, là cứ cửa đóng then cài, chấp nhận nắng nóng.

Vì không chịu được mùi thối, cư dân trên tầng 25 của CT2 đã chặn gạch ở cửa cầu thang thoát hiểm đường bộ, mở phanh cửa, để cho mùi xú uế lan tỏa bớt xuống, cho căn nhà dễ chịu hơn. Cư dân ở tầng 25 còn ghi rõ dòng chữ bức xúc: “Khu vực nhà rác rất hôi - đề nghị xử lý”.

Chấp nhận rủi ro nếu có cháy nổ, còn hơn là sống trong ô nhiễm dài ngày triền miên, những cư dân nơi này đã rơi vào tình trạng hoàn toàn bế tắc.

Nhà nhà đóng cửa dù biết hành lang lộng gió. Chung quy cũng chỉ vì mùi hôi thối của ống xả rác. Nhiều nhà ngoài việc cửa đóng then cài ngày đêm, còn trồng hoa, chậu cảnh trong nhà và ban công với hy vọng ngoài ý nghĩa về phong thủy, còn hy vọng cây cối thay mình làm bầu lọc không khí cho bớt mùi đi chăng?

Hầu như trục 09, nhà nào cũng phải trồng cây xanh, trong nhà và ban công. Đó là vì lý do trên. Nhà bà M trong nhà có tới 4 loài cây. Riêng cây trầu bà, bà đặt ở vị trí cửa đối diện với hành lang cho “nó hút bớt mùi hôi”. Tự an ủi và mơ hồ với niềm tin như vậy để có cảm giác dễ chịu đôi chút khi lọt giữa không khí sặc mùi xú uế mà không biết khi nào chủ đầu tư là Tổng Công ty sông Đà 7 mới khắc phục được.

Trách nhiệm của chủ đầu tư khắc phục mùi xú uế: Bao giờ?

Theo ý kiến của một số chuyên gia về xây dựng, việc để họng rác ngay sảnh hành lang như chung cư BV 103 là không hợp lý. Lẽ ra phải để ở cầu thang bộ, thì hạn chế không khí hôi thối từ họng rác rất nhiều.

Việc để họng rác ngay sảnh hành lang như chung cư BV 103 là không hợp lý.

Chẳng biết đây là thiết kế cho tiện và nhàn, nhanh và bớt tốn kém của chủ đầu tư hay là lỗi kỹ thuật - “sơ ý” của Tổng Công ty sông Đà 7. Để rồi sau đó, bàn giao cho nhanh, bỏ mặc cho cư dân sống trong ô nhiễm “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” mà không hề có biện pháp khắc phục.

Tôi không rõ các cư dân - nạn nhân của Tổng Công ty Sông Đà 7 của các tòa khác có chung số phận như chung cư BV 103 bị ô nhiễm trầm trọng từ họng rác như thế này không. Nhưng đây cũng là lời cảnh báo cho các cư dân khi mua các căn hộ, khi xem sự khuyếch trương khi rao bán với các mỹ từ thì bình tâm xem lại kết cầu và kiến trúc vị trí các căn hộ và họng rác tòa nhà.

Nếu họng rác ở hành lang thì xin hãy từ bỏ ý định mua nhà. Vì bạn không có biện pháp khắc phục đâu! Và nhất là chủ đầu tư, sau khi bàn giao xong, thờ ơ, vô cảm đến mức độ khó hiểu với ý kiến của cư dân như Tổng công ty sông Đà 7.

Một số nhà đang được tích cực rao bán, vì lý do họ muốn cho con em được sinh ra và lớn lên trong bầu không khí trong lành, với ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, tươi vui. Nhưng không phải ai rao bán cũng thành công. Vì nếu khách mua lên xem nhà đúng lúc hành lang và căn hộ chìm trong xú uế, thì khách chạy... mất dép".

Video: Bất chấp nguy hiểm, xe dịch vụ vô tư bắt khách trên cao tốc

Sa Mộc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-dong-o-nhiem-tu-ong-xa-rac-cua-chung-cu-benh-vien-103-d406947.html