Bạo động lan khắp nước Mỹ, ông Trump được đưa xuống hầm trú ẩn

New York Times đưa tin, nhân viên đặc vụ đã phải đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống hầm trú ẩn khi các cuộc biểu tình đang diễn ra bên ngoài Nhà Trắng ngày càng phức tạp.

Theo đó, một đám đông người biểu tình đã tụ tập ở ngay gần Nhà Trắng từ tối thứ Sáu (29/5) đến tận đêm khuya ngày thứ Bảy. Được biết, hơn 60 sĩ quan cảnh sát và đặc vụ đã bị thương trong các cuộc biểu tình xung quanh Nhà Trắng.

“Chưa rõ điều gì đã xảy ra khiến cơ quan an ninh mật vụ phải đưa ông Trump xuống hầm trú ẩn, được gọi là Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống. Tuy nhiên, cơ quan này có các quy định riêng trong việc bảo vệ tổng thống khi Nhà Trắng bị đe dọa”, tờ báo viết.

Trong một diễn biến liên quan, theo truyền thông Mỹ, ngôi sao khắc tên của ông Donald Trump trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood đã bị những kẻ không rõ tung tích đập vỡ. Hiện chưa rõ nguyên nhân của hành động này. Theo nhiều ý kiến dự đoán, vụ việc có liên quan đến các cuộc biểu tình hiện đã lan rộng khắp hàng chục thành phố ở Mỹ, kéo theo hành vi bạo loạn, đập phá và tấn công cảnh sát. Các cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát ở Minneapolis sau khi George Floyd, một công dân Mỹ gốc Phi bị cảnh sát ghì cổ trong hơn 8 phút dẫn tới thiệt mạng vào ngày 25/5. Tiếp đó, biểu tình đã biến thành bạo động và lan ra hàng loạt thành phố trên khắp nước Mỹ.

Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã sử dụng hơi cay chống lại người biểu tình tụ tập ở Washington để phản đối sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Người biểu tình tập trung trước hàng rào gần Nhà Trắng, đám đông hô vang: “Đừng bắn”. Nhiều người trong số họ cầm theo những tấm bảng ghi “Không có công lý - thì không có hòa bình”, một số người biểu tình đã ném chai nước và các vật dụng khác vào các nhân viên thực thi pháp luật, và lực lượng này đã dùng hơi cay để đáp trả.

Đến thời điểm này, cuộc biểu tình đang diễn ra ở Washington đã lên tới quy mô lớn nhất kể từ khi bắt đầu phong trào biểu tình sau cái chết của Floyd. Trước đó, Thị trưởng Washington, bà Muriel Bowser đã ban bố lệnh giới nghiêm và sử dụng lực lượng Cận vệ quốc gia của quận Columbia để chống bạo loạn.

Ngoài ra, hôm nay 1/6, ở trung tâm New York đang diễn ra một cuộc tuần hành nữa chống lại sự chuyên quyền của cảnh sát, hiện chưa xảy ra đụng độ. Cuộc tuần hành diễn ra tại Công viên Bryant và tiếp tục đi qua các đường phố chính của khu Manhattan. Người biểu tình đi dưới lòng đường, phối hợp di chuyển với cảnh sát, lực lượng hướng dẫn các phương tiện đang lưu thông tránh đi vào đám đông.

Dưới đây là một số hình ảnh bạo động tại Minneapolis được bao trùm trong khói lửa. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng phản đối và bạo loạn đang lan rộng tại nhiều thành phố của nước Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi Floyd trong tay cảnh sát.

Làn sóng phản đối và bạo loạn đang lan rộng tại nhiều thành phố của nước Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi Floyd trong tay cảnh sát.

Lệnh giới nghiêm hiện được áp đặt tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ.

Sở cảnh sát ở Minneapolis, bang Minnesota, bị người biểu tình đốt cháy.

Ít nhất 8 bang và Quận Columbia đã kích hoạt hoặc yêu cầu vệ binh quốc gia khi lực lượng hành pháp địa phương không thể kiểm soát bạo động.

Biểu tình đã biến thành bạo động tại Minneapolis khi nhiều cửa hàng bị cướp phá, hàng loạt tòa nhà bị phóng hỏa và cửa sổ bị đập nát.

Hàng chục cửa hàng ở trung tâm thành phố đã đóng hết cửa chính và cửa sổ vì sợ tình trạng cướp bóc. Toàn bộ hệ thống tàu nhanh và xe buýt của thành phố cũng dừng hoạt động hoàn toàn.

Video: Người biểu tình trước Nhà Trắng. (Nguồn: Twitter)

Thanh Bình (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/bao-dong-lan-khap-nuoc-my-ong-trump-duoc-dua-xuong-ham-tru-an-254024.html