Báo động cho bóng bàn TP HCM

Để mất ngôi số 1 đơn nữ nắm giữ suốt 11 mùa giải vừa qua, bóng bàn TP HCM có lẽ đã đến lúc phải chú tâm việc đào tạo tuyến kế thừa sau khi 'nữ hoàng' Mai Hoàng Mỹ Trang dừng bước ở bán kết Giải Vô địch quốc gia 2018 vừa kết thúc tại Lâm Đồng.

Đến tận vòng tứ kết đơn nữ giải đấu vừa kết thúc ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), TP HCM vẫn còn 4 đại diện và 2 trong số này gồm đương kim vô địch Mỹ Trang và nhà á quân mùa trước Nguyễn Khoa Diệu Khánh cùng giành quyền đi tiếp vào bán kết. Với lực lượng hùng hậu như vậy, chẳng ai nghĩ đội tuyển bóng bàn TP lại có thể bị áp đảo hoàn toàn chỉ bởi một tay vợt. Không còn quá trẻ để bị coi là một tay vợt tiềm năng cũng như chưa bao giờ vượt qua cái bóng quá lớn của đàn chị Mỹ Trang 11 năm liền vô địch Việt Nam, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) lại làm nên kỳ tích khi lần lượt vượt qua 3 đối thủ TP HCM là Nguyễn Bạch Thanh Thư ở tứ kết, Mỹ Trang ở bán kết và Diệu Khánh ở chung kết.

Với việc chỉ giành được 2 HCV ở nội dung đồng đội nữ và đôi nữ, khó có thể xem đây là chuyến du đấu trọn vẹn của đoàn TP HCM. Là người trực tiếp dẫn dắt Mỹ Trang và đội tuyển nữ TP HCM, HLV Nguyễn Mai Thy phân tích: "Trước sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt trẻ Hà Nội nói riêng và của nhiều địa phương nói chung tại giải năm nay, thất bại của Mỹ Trang không khó để lý giải. Trở thành tay vợt nữ số 1 Việt Nam từ năm 16 tuổi, Mỹ Trang không có đối thủ suốt từ năm 2004, trừ lần thất bại trước đàn chị Ngô Thu Thủy năm 2005 và giờ đây là trước Nguyễn Thị Nga, học trò của chính Thu Thủy. Tuy không thể hài lòng khi TP HCM thất bại ở nội dung sở trường nhưng tôi cũng thật sự vui mừng khi mới 19 tuổi nhưng đã 2 năm liên tiếp vào đến trận chung kết, tương lai của Nguyễn Khoa Diệu Khánh là rất sáng. Có lẽ không phải chờ đợi quá lâu để tay vợt này có thể tiếp bước đàn chị Mỹ Trang giành lại ngôi đầu".

TP HCM chỉ giữ được ngôi vô địch đồng đội nữ và đôi nữ Ảnh: Lâm Nguyễn

Ở góc độ chuyên môn, Trưởng đoàn bóng bàn TP HCM Từ Nhân Luân cho rằng mục tiêu đoàn đề ra trước giờ lên đường là 2 HCV và đã hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc vuột mất nội dung đơn nữ thực sự rất đáng tiếc. Ông cho rằng việc Mỹ Trang chững lại đã được dự báo nhưng các tay vợt kế thừa không theo kịp đàn chị trong ngắn hạn là điều mà bóng bàn TP sẽ còn phải đau đầu giải quyết. Dù vậy, ông vẫn tin các tay vợt như Thanh Thư (22 tuổi), Hồ Phương Uyên (20) và Diệu Khánh (19) vẫn còn cơ hội tiến xa. Ở một khía cạnh khác, ông Luân thừa nhận còn khá nhiều điều cần làm để các tay vợt nam TP HCM có thể bắt kịp các đối thủ phía Bắc khi khoảng cách trình độ bị kéo dài đã nhiều năm.

Một nghi vấn lớn được giới làm nghề đặt ra ở chính 2 trận thua "tức tưởi" của Mỹ Trang: Toàn bộ ban huấn luyện TP HCM ngồi khán đài, trao quyền chỉ đạo trận chung kết đôi nam nữ cho Nguyễn Tiến Đăng Vũ - không đăng ký chức danh HLV vì chỉ là VĐV trong đoàn, chưa bao giờ góp mặt ở một trận chung kết quốc gia! Đăng Vũ thậm chí còn xin dừng hội ý sai thời điểm trận chung kết này, góp phần khiến Mỹ Trang - Đình Duy thua ngược 2-3 sau khi dẫn trước 2 ván. Không đầy 12 giờ sau, Đăng Vũ tiếp tục được ngồi ghế chỉ đạo trận bán kết đơn nữ và kết quả là đương kim vô địch Mỹ Trang thua 1-4 trước tay vợt đàn em Nguyễn Thị Nga…

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bao-dong-cho-bong-ban-tp-hcm-20180528204759639.htm