Báo đốm bị thương bất ngờ vùng dậy tấn công người giải cứu

Người đàn ông 50 tuổi đang cố gắng giải cứu con báo thì bị nó vồ và ngoạm.

Người dân tại một ngôi làng ở thành phố Bageshwar, Ấn Độ, phát hiện con báo đốm bị thương nằm trên bờ sông vào ngày 3.10. Họ đã hợp sức đưa con vật từ dưới nước lên bờ an toàn.

Trong khi một số người dùng gậy để khống chế con báo, Jagdish Singh, 50, tuổi cố gắng luồn dây vào chân của nó.

Nhưng khi ông Singh cúi xuống để buộc dây vào chân con báo, nó bất ngờ vùng dậy vồ lấy tay và dùng miệng ngoạm chân của ông.

Các thành viên khác của đội cứu hộ đã hỗ trợ kéo ông Singh thoát khỏi con báo đốm hung dữ. Nạn nhân bị chảy máu ở chân và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Một người dân sau đó đã chỉ trích hoạt động cứu hộ, khi cho rằng các nhân viên kiểm lâm nên gây mê trước khi vận chuyển con báo.

Huy Phong (Theo Daily Mail)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/bao-dom-bi-thuong-bat-ngo-vung-day-tan-cong-nguoi-giai-cuu-918798.html