Báo Dân Việt tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo Lai Châu

Từ ngày 20 đến 22.9, Chương trình 'Trăng đại ngàn' do Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Phòng khám Nha khoa Sài Gòn – H.N và các nhà hảo tâm đã được tổ chức trong niềm hân hoan và xúc động của thầy và trò Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Pỳ (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Khởi hành từ sáng sớm ngày 20.9, vượt gần 600km từ Hà Nội, sau hơn 11 tiếng đồng hồ, đoàn từ thiện của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và các đơn vị đồng hành mới có mặt tại điểm trường xa xôi, khó khăn bậc nhất của huyện Nậm Nhùn. Sự mệt mỏi của các thành viên trong đoàn tan biến trong phút chốc trước sự đón tiếp nồng nhiệt của thầy trò nơi đây. Sân trường tràn ngập tiếng chào hỏi, cười đùa và cả tiếng reo hò của các cháu học sinh vùng cao thân thiện, dễ mến.

Các bạn nhỏ háo hức được đón nhận chiếc áo trắng. Ảnh Văn Chiến

Sau bữa cơm tối gọn nhẹ, đơn giản, các thành viên trong đoàn công tác cùng các thầy cô giáo nhà trường lại quây quần cùng các cháu học sinh bên tiếng nhạc rộn ràng để tập duyệt các tiết mục văn nghệ cho đêm Trung thu đang rất được đón đợi ngày hôm sau.

Sáng 21.9, sân trường nhộn nhịp khác thường. Hơn 530 em học sinh dậy từ rất sớm, tề tựu tại sân trường, háo hức chờ đón giây phút diễn ra Chương trình “Trăng đại ngàn”.

Đoàn trao tặng 2 chiếc máy lọc nước Karofi, Kangaroo cho nhà trường. Ảnh Văn Chiến

Đoàn từ thiện và ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu trao tặng tủ sách cho học sinh. Ảnh Văn Chiến

Đoàn từ thiện trao tặng quà cho thầy cô giáo nhà trường.

Các thành viên trong đoàn công tác cùng thầy cô giáo khẩn trương bày cỗ trung thu và cả những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa cho các em học sinh. Những con gấu bông, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo thu hút sự chú ý đặc biệt của các em học sinh. Trên khuôn mặt các em lộ rõ niềm vui mừng, phấn khởi và háo hức.

Đón nhận những chiếc áo mới, trắng tinh – món quà đầu tiên từ đoàn công tác, các cháu học sinh nhanh chóng mặc vào, khiến cả sân trường tràn ngập màu trắng tinh khôi. Nhìn các em hớn hở, khuôn mặt rạng ngời khi mặc áo mới, các thành viên trong đoàn công tác ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Lần đầu tiên các bạn nhỏ được bác sĩ nha khoa khám răng. Ảnh Bảo Yến

Và rồi sân trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Pỳ nhộn nhịp hẳn lên khi tiếng nhạc vang lên, chương trình “Trăng đại ngàn” bắt đầu diễn ra. Lần lượt những món quà được trao tới tay các cháu học sinh.

Thú nhồi bông là món quà “xa xỉ” với học sinh nghèo nơi đây.

Bên cạnh áo trắng, các bạn nhỏ còn nhận được chiếc áo ấm cho mùa đông sắp tới.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thành – Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Pỳ, phấn khởi cho biết: Trường mới được thành lập còn bộn bề khó khăn. Cơ sở vật chất trường lớp học tạm bợ, tất cả từ phòng học đến nhà ăn đều là nhà lắp ghép, ốc vít đã hoen rỉ, rất dễ bị thổi bay nếu gặp bão to, gió lớn. Nhà trường có điểm trường chính và 8 điểm bản.

Học sinh nhà trường là con em đồng bào dân tộc Mảng, Mông. Người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình nên những năm đầu thành lập, việc huy động các cháu trong độ tuổi đến lớp gặp không ít khó khăn. Cũng nhờ sự kiên trì bám trường, bám lớp, bám phụ huynh học sinh của các thầy, cô giáo nên năm học này, tỷ lệ sĩ số học sinh của nhà trường được duy trì, đạt hơn 97%.

“Các cháu học sinh nơi đây thiếu thốn, thiệt thòi đủ đường. Không phải bố mẹ các con không muốn quan tâm mà vì điều kiện kinh tế của họ không cho phép. Nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa thì lấy tiền đâu để mua quà trung thu, tết thiếu nhi cho các cháu. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón các anh, các chị trong đoàn công tác lên tổ chức tết Trung thu cho học sinh của nhà trường. Nhìn các con hớn hở khi được nhận quà từ đoàn công tác, được nhảy múa, hát ca vui vẻ, chúng tôi cũng vui lây. Tết trung thu năm nay sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ của thầy trò nhà trường” – thầy Thành vui vẻ nói.

Các phần quà kem đánh răng, bàn chải đánh răng, vở và đồ dùng học tập được trao tận tay học sinh. Ảnh Bảo Yến

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Công ty May Anh Vũ, cho hay: "Công ty may Anh Vũ đã đồng hành cùng Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt trong chương trình từ thiện từ nhiều năm nay. Một lần được tham gia cùng Báo NTNN lên tặng quà cho các em học sinh ở tỉnh nghèo Điện Biên, nhìn thấy các cháu học sịnh ở đó dép không có mà đi, áo mặc không đủ ấm, thiếu thốn nhiều thứ, tôi không đành lòng và cảm thấy mình như mắc nợ điều gì đó. Tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty tham gia chương trình từ thiện của Báo NTNN.

Đến trường Tiểu học Nậm Pỳ, tôi mới thấy hết được những khó khăn, thiếu thốn của nhà trường. Dẫu còn khó khăn, nhưng thầy cô nơi đây ai cũng tâm huyết. Các cháu học sinh nhà trường ngoan và lễ phép. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với Báo NTNN trong chương trình “Áo mới đến trường” giúp học sinh nơi đây vơi đi phần nào những khó khăn".

Từ nay em có thêm dép mới để đi học. Ảnh Bảo Yến

Đến dự Chương trình “Trăng đại ngàn” tại trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Pỳ, ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cảm thấy mình như được trẻ lại khi chứng kiến không khí vui tươi, nét mặt hân hoan của các cháu học sinh nơi đây.

Chị Hằng, chú Cuội đem đến cho các bạn nhỏ nhiều điều bất ngờ thú vị. Ảnh Văn Chiến

“Tôi xin chân thành cảm ơn Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt đã lên chia sẻ khó khăn với bà con nông dân trong tỉnh. Chương trình “Trăng đại ngàn” này thực sự có ý nghĩa biết bao với học sinh vùng cao, còn nhiều khó khăn như Lai Châu. Sau khi chia tách, thành lập huyện Nậm Nhùn, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Pỳ mới được thành lập. Đoàn công tác đã không quản ngại đường xá xa xôi, vất vả lên đây tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu. Những món quà đó tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ bớt khó khăn với bố mẹ các cháu” – ông Trừ nhấn mạnh.

Cháu Bàn Văn Chinh, lớp 5A3, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nậm Pỳ, vui vẻ nói: “Hôm nay, chúng cháu thực sự rất vui vì được các cô, các chú tặng quà nhân dịp tết Trung thu. Đây là lần đầu tiên cháu và các bạn được nhận nhiều quà trung thu nhất. Cháu được tặng áo mới, đèn ông sao, sách vở và bút nữa. Nhà cháu nghèo lắm nên bố mẹ cháu không có tiền để mua quà trung thu cho cháu. Cháu cảm ơn các cô, các chú nhiều. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội.”

Lời cảm ơn

Ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ 1.000 quyển vở, 530 tuýp kem đánh răng, 530 bàn chải đánh răng, 400 chiếc áo trắng
Bà Nguyễn Minh Phúc – Giám đốc Công ty chăm sóc mẹ và bé Hoàng Gia ủng hộ 1.000 chiếc quần chíp mới
Công ty CP Karofi ủng hộ máy lọc nước
Nhà xuất bản Kim Đồng ủng hộ 3 tủ sách
Công ty May Anh Vũ hỗ trợ may áo trắng
Gia đình anh Phúc Thiện ủng hộ 1 máy lọc nước, 300 chiếc ghế, 300 quyển sách
Bà Diệu Trang ủng hộ 40 chiếc áo trắng
Bà Thanh Huyền ủng hộ 40 chiếc áo trắng
Bà Lều Thị Minh Huệ ủng hộ 100 đôi dép và 100 chiếc áo trắng
Bạn đọc dấu tên ủng hộ 100 chiếc bánh dẻo, bánh nướng
Bà Trịnh Mai Hương ủng hộ 60 chiếc bánh dẻo, bánh nướng
Bà Hoàng Minh Thu ủng hộ 85 chiếc bánh dẻo, bánh nướng
Bạn đọc Ngọc Lan ủng hộ 100 chiếc đèn ông sao
Bà Vũ Thị Hải – Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt ủng hộ 50 bộ đồ chơi
Bà Bùi Huế ủng hộ 300.000 đồng
Bà Kiên Trần ủng hộ 32 chiếc áo trắng
Bà Tri Tue Vien Thanh ủng hộ 2.000.000 đồng
Bà Diệu An ủng hộ 1.000.000 đồng
Bà Nguyễn Minh Huệ - Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt ủng hộ 500.000 đồng
Ông Trần Thế Kiên ủng hộ 2.000.000 đồng
Ông Phạm Văn Tuyển ủng hộ 2.000.000 đồng
Bà Lê Thị Hòa ủng hộ 300.000 đồng và quà
Bà Nguyễn Luận ủng hộ 530 chiếc áo ấm
Bà Bùi Ngọc Anh ủng hộ 1.000.000 đồng
Ông Phạm Văn Bình ủng hộ 500.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thị Lưu ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Đức An ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc dấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng
Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Du lịch Tuấn Minh tài trợ xe vận chuyển đoàn từ thiện
Cùng một số bạn đọc đã ủng hộ gấu bông và đồ chơi cho chương trình

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngay-moi-tot-lanh/bao-dan-viet-to-chuc-trung-thu-cho-tre-em-ngheo-lai-chau-914856.html