Bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới Tây Nam

Với phong cách bình dị, mộc mạc, Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, Long An chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện đánh án hình sự, ma túy, chống buôn lậu…và công tác bảo đảm an ninh trật tự ở một huyện biên giới nói chung...

Vượt hơn trăm cây số bằng xe gắn máy, tôi đến thị xã Kiến Tường vào một ngày cuối tháng 2-2019. Vùng biên giới những ngày sau Tết Nguyên đán thật êm đềm. Đang chạy xe chầm chậm theo con đường mòn để thưởng thức không khí trong lành trong ngày mới ở vùng quê, tôi chợt khựng lại bởi tiếng gọi của một thanh niên. Thấy tôi quân phục chỉnh tề, người thanh niên tự giới thiệu là Đại úy Nguyễn Đình Giàu, Đội trưởng Đội tuyên truyền của Công an thị xã Kiến Tường, rồi nhanh nhảu hỗ trợ tôi trong chuyến công tác.

Biết Đại úy Giàu đang thực hiện chuyên đề tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân, tôi chủ động vào đề và được anh chia sẻ: Tuy trong thời gian vừa qua, Công an thị xã phối hợp cùng các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm các loại, song không thể chủ quan bởi bọn tội phạm vẫn manh nha trà trộn vào dòng người bôn bán, du lịch qua lại biên giới để thực hiện các hành vi phạm tội, chống phá chính quyền hoặc gây rối.

Để kéo giảm tình hình tội phạm, Công an thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến từng thôn xóm, tuyên truyền pháp luật về giao thông, tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn của người tham gia giao thông, gọi hỏi, răn đe đối với số đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn…

Trong những ngày giáp tết, Công an thị xã nhận được trình báo của người dân ở khu vực đường biên về hai vụ trộm đột nhập vào nhà lấy đi 2 xe gắn máy trị giá trên 200 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn nên ngay trong ngày, các trinh sát hình sự đã tóm gọn được đối tượng gây án tên Kiên cùng đồng bọn, thu hồi tang vật trả lại cho người dân. Ngoài ra, Công an thị xã còn xử lý trách nhiệm hình sự đối với một số đối tượng cờ bạc, vận chuyển hàng cấm qua biên giới và cho 211 đối tượng nghiện hút cam kết không vi phạm pháp luật…

Câu chuyện về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới vẫn chưa đến hồi kết, nhưng mặt trời đã đứng bóng nên tôi buộc phải nói lời chia tay Đại úy Giàu để tiếp tục chuyến hành trình dọc theo đường mòn biên giới đến Công an huyện Đức Huệ. Với phong cách bình dị, mộc mạc, Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện đánh án hình sự, ma túy, chống buôn lậu…và công tác bảo đảm an ninh trật tự ở một huyện biên giới nói chung.

Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ.

Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ.

Theo lời Thượng tá Trọng, với đường biên giới dài trên 30km tiếp giáp với tỉnh S'vây Riêng - Vương quốc Campuchia có chức năng kết nối giữa miền Đông Nam bộ với đồng bằng sông Cửu Long. Đường biên giới có những khu vực giao thương mua bán nhộn nhịp, mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt người trong và ngoài tỉnh đến trao đổi hàng hóa.

Ngoài ra, đường phân tuyến biên giới chủ yếu chạy dọc theo đồng bằng và rừng tràm, chỉ cần một bước chân là có thể qua lại hai bên nên các đối tượng tội phạm thường tìm cách trà trộn vào để gây án và khi bị trinh sát truy bắt thì tìm cách vượt biên trốn sang Campuchia.

Để bà con nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống, tạo môi trường an toàn cho những thương lái từ khắp các tỉnh thành đến làm ăn buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai nước, Ban Chỉ huy Công an huyện đã đề ra nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, như: Camera giám sát an ninh trật tự, Tiếng kẻng vùng biên, Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh trật tự biên giới…, trong đó quan trọng nhất là phải dựa vào dân.

Để nhân dân tin yêu, ủng hộ, Ban chỉ huy Công an huyện yêu cầu mỗi cán bộ chiến sỹ phải là một người con, cùng làm việc, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt để hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân qua đó mới thực hiện công tác giải thích pháp luật, tuyên truyền, vận động.

Từ chỗ có những người dân chưa hiểu rõ pháp luật, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đến nay hầu hết bà con tự nguyện tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng ngừa đấu tranh với "tín dụng đen", vận chuyển vũ khí vật liệu nổ qua biên giới, trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có... .

Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đã có nhiều lượt người dân phối hợp với các tổ công tác của các Đội Cảnh sát hình sự, ma túy, kinh tế cùng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các xã thực hiện các chuyến tuần tra khép kín, qua đó phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng bất minh từ nơi khác đến địa phương, triệt phá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật…

Một số đối tượng trộm cắp bị Công an huyện Đức Huệ bắt giữ.

Theo lời kể của Trung tá Hà Văn Gon, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đức Huệ, sớm ngày 7-1-2019, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trực ban hình sự, anh tiếp đón một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ. Ông liên tục vò đôi bàn tay đen nhẻm vào nhau, cứ vài ba phút, người ông lại run lẩy bẩy mà không thể nói lên thành lời.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm lính hình sự, Trung tá Gon hiểu rằng trong lòng người này chắc chắn có uẩn khúc gì đó nên đã nhẹ nhàng động viên và chờ đợi cho đến khi vị khách qua cơn bàng hoàng, anh mới bảo: "Có vấn đề gì cần chúng tôi giúp không, nếu trong nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ làm hết mình".

Ngập ngừng hồi lâu, người đàn ông mới chịu mở lời cho biết tên là Lê Văn Đạt, sinh năm 1957, ngụ ấp 4, xã Bình Thành…Tối hôm trước, trong lúc ngủ say, nhà ông đã bị kẻ gian lẻn vào bẻ khóa lấy đi chiếc xe mô tô hiệu Vision mà cô con gái mới vay tiền ngân hàng mua để làm phương tiện đi mua bán hàng tạp hóa dạo kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Trung tá Gon lập tức cử một tổ trinh sát rà soát lại toàn bộ những điểm nóng trong khu vực và kiểm soát chặt tuyến đường mòn biên giới không để đối tượng tuồn xe trộm cắp qua bên kia. Một tổ khác xuống ngay hiện trường ghi nhận lời khai của người dân sinh sống xung quanh, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện điều động bộ phận kỹ thuật hình sự cùng phối hợp tìm kiếm dấu vết nhằm mở hướng điều tra vụ án.

Tuy nhiên hiện trường vụ việc không để lại dấu vết gì đáng kể, ngoài vết bánh xe lăn ra đến ngoài đường thì toàn bộ ổ khóa cửa, khóa xe đều được bọn trộm dọn sạch sẽ. Những người dân xung quanh khi được hỏi đều không cung cấp được thông tin gì vì thời điểm xảy ra vụ việc là nửa đêm, bà con đang ngủ say.

Đang lúc khó khăn, Trung tá Gon chợt nhớ lại cách đó chừng hơn một tuần anh có chỉ đạo cho một tổ trinh sát theo một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện bất thường, tuy không đi làm gì nhưng chúng vẫn có nhiều tiền để suốt ngày tụ tập ăn nhậu, cờ bạc ngoài khu vực buôn bán sát đường biên. Ngay lập tức anh cùng các trinh sát chia nhau ra tìm đến khu vực mà đám thanh niên này hay tụ tập và đến nơi cư trú các đối tượng truy xét.

Xác định nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp, chắc chắn sẽ được tuồn qua bên kia biên giới tiêu thụ, Ban chỉ huy Công an huyện Đức Huệ chỉ đạo cho các trinh sát kiểm soát toàn bộ các con đường mòn biên giới và đến 24 giờ cùng ngày đã tóm gọn được bốn đối tượng gồm Trương Văn Trung, sinh năm 1989 tại Tân Châu, Tây Ninh; Lê Đức Trọng, sinh năm 1993, Nguyễn Thanh toàn, sinh năm 1996; Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1989, cùng ngụ tại Đức Huệ, Long An.

Tại cơ quan Công an, bốn đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và đang định cất giấu xe ngay sát biên giới để đưa sang Campuchia bán thì bị các trinh sát tóm gọn.

Trinh sát hình sự tuần tra trên cánh đồng biên giới thị xã Kiến Tường.

Một vụ án nghiêm trọng khác cũng được Công an huyện Đức Huệ triệt phá trong dịp Tết vừa qua, được quần chúng nhân dân hết lòng khen ngợi. Vào khoảng 13 giờ ngày 3-2-2019, em Trần Thị Tuyết Cầm, sinh năm 2003 đang trông coi quán nước một mình ở xã biên giới Mỹ Quý Tây thì có một thanh niên chạy xe gắn máy hiệu Wave 110 đến mua ly trà đá đường rồi xin đi tiểu nhờ.

Trong lúc Cầm đang lo pha nước thì gã thanh niên từ trong nhà vệ sinh trở ra, tay cầm con dao nhọn tiến đến khống chế kéo vào trong phòng ngủ. Tại đây, gã thanh niên dùng dây tai nghe điện thoại trói hai tay, lấy khăn nhét vào miệng, cởi quần áo trói hai chân em Cầm vào thành giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, gã thanh niên còn lấy đi 1 vòng tay bằng vàng, 1 nhẫn vàng và 1 điện thoại di động hiệu rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Đức Huệ đã cử các Đội nghiệp vụ xuống ngay hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm tìm kiếm dấu vết mở hướng điều tra vụ án.

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, đến ngày 9-2-2019, các trinh sát hình sự của đơn vị đã xác định chính xác đối tượng gây án tên Đặng Minh Khôi, sinh năm 1997, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, nhưng do đối tượng đang lẩn trốn để tìm đường vượt biên sang Campuchia nên Công an huyện Đức Huệ đã triển khai lực lượng vây bắt. Biết không thể trốn thoát, đến 22 giờ ngày 10-2-2019, Đặng Minh Khôi đã được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/bao-dam-an-ninh-trat-tu-tren-tuyen-bien-gioi-tay-nam-535337/