Bảo Anh, Khắc Hưng và Vũ Cát Tường gây tranh cãi vì 'vùi dập' nhau

Việc Bảo Anh, Khắc Hưng và Vũ Cát Tường liên tục chê bai rồi đáp trả nhau khiến nhiều khán giả không hài lòng. Người xem cho rằng các HLV đang 'hơn thua', 'ăn miếng trả miếng'.

Tập 2 The Voice Kids - Giọng hát Việt xuất hiện nhiều thí sinh có chất giọng đặc biệt, chinh phục được cả 3 nút chọn từ các cặp huấn luyện viên HLV. Trong những cuộc tranh trành, Bảo Anh - Khắc Hưng lần đầu làm giám khảo cuộc thi dành cho lứa tuổi nhí lại nắm ưu thế.

Xem ra, chiêu bài khoe thành tích tuy gây phản cảm với người xem nhưng lại giúp bộ đôi đạt được mục đích là đưa những nhân tố mạnh về đội của mình. Ở tập 2, Khắc Hưng đã tự tin tuyên bố rằng: “Biết đâu chúng tôi sẽ tạo ra quán quân mùa mới”.

Bảo Anh - Khắc Hưng đại thắng

3 trong 4 thí sinh được “3 chọn” trong tập 2 đã về đội Bảo Anh - Khắc Hưng để lại niềm tiếc nuối trong 4 HLV còn lại. Đội “Anh Hưng” vững mạnh hơn với Phạm Minh Ngọc thể hiện ca khúc Ashes bằng lối hát bình tĩnh, vững chắc, Nguyễn Thành An thần tượng Justin Bieber nhưng hát giống Erik và đặc biệt là cậu bé Nguyễn Văn Minh, 11 tuổi thể hiện ca khúc Không tên để lại ấn tượng đặc biệt qua giọng hát rock khỏe khoắn, phong cách tự tin.

Cậu bé Nguyễn Văn Minh ngay khi bước lên sân khấu đã làm dậy lên tiếng reo hò không ngớt phía khán giả. Cậu bé 11 tuổi xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, thần thái tự tin, khắc hẳn những gì khán giả có thể tưởng tượng về một giọng ca còn quá nhỏ tuổi.

Đội Bảo Anh sở hữu nhiều thí sinh mạnh trong tập 2.

Đội Bảo Anh sở hữu nhiều thí sinh mạnh trong tập 2.

Team Anh - Hưng nhanh tay bấm nút chặn team Sơn - Tường để tước đi quyền tranh giành thí sinh của đội đối thủ. Bộ đôi tung mọi chiêu trò, Khắc Hưng thậm chí sáng tác ca khúc với chủ đề “đôi giầy có cánh” để thuyết phục Nguyễn Văn Minh rằng anh yêu mến và sẽ dành hết tâm huyết cho cậu bé.

Trong khi ấy, Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn "ngậm đắng nuốt cay" khi để vụt mất thí sinh tài năng và không ngừng nhấn mạnh sẽ “trả thù” đối thủ ngay khi có cơ hội.

Kết quả, việc hy sinh nút chặn duy nhất đã giúp nhạc sĩ Sau tất cả có được cậu bé tài năng trong niềm vui sướng.

Các HLV “ăn miếng trả miếng”

Trong 3 cặp HLV, ngoài Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, các giám khảo còn lại đều thuộc thế hệ 9X. Giữa họ có một khoảng cách rất lớn về tuổi tác, thế hệ và kinh nghiệm trên sân khấu. Trong những cuộc tranh luận, team Giang -Hồ thường trầm lặng hơn nhưng một khi họ lên tiếng sẽ nhận được sự tôn trọng từ các đàn em.

Trong khi ấy, Khắc Hưng, Bảo Anh với Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn lại như “nước với lửa”. Bộ tứ này liên tục “dìm hàng” đối phương rồi tự “tung hô” bản thân, đến mức Hồ Hoài Anh đứng ngoài cuộc phải nhận xét rằng: “Hai đội này không ưa gì nhau”.

Dù cuộc tranh giành trên “ghế nóng” có thể chỉ xuất phát từ mục đích tạo sự hài hước, kích tính cho chương trình nhưng chỉ sau 2 tập, các HLV này đã vấp phải tranh cãi vì lối giao tiếp của bản thân trên sóng truyền hình.

Lần đầu làm giám khảo Giọng hát Việt nhí, Bảo Anh - Khắc Hưng đã gây tranh cãi.

Nhiều khán giả không đồng tình khi Bảo Anh - Khắc Hưng luôn thích khoe khoang thành tích của bản thân, cùng lúc chê bai đội đối thủ.

“Không thích Bảo Anh với Khắc Hưng, toàn chặn với khóa âm chơi xấu, ăn nói thì cứ thích kiểu châm chọc người khác”, “Đội ‘Anh - Hưng’ toàn khoe khoang có thầy hát rock, sáng tác cho người nổi tiếng, nói chuyện có chịu thua ai đâu. Không ghét họ nhưng họ chẳng phô diễn tài năng gì cả toàn bốc phét”, “Đội Bảo Anh và Khắc Hưng thể hiện thái độ khó gây thiện cảm quá ”… khán giả nhận xét.

Số khác lại cho rằng Vũ Cát Tường cũng không vừa, “ăn miếng trả miếng”. Một Vũ Cát Tường điềm đạm, cá tính mùa trước mà khán giả từng yêu thích đã biến mất, thay vào đó là một HLV “hơn thua” trong từng câu nói với đồng nghiệp.

Đỉnh điểm tranh cãi là khi Bảo Anh sử dụng quyền chặn với Vũ Cát Tường để tranh giành cậu bé Nguyễn Văn Minh. Ở phần thi này, Khắc Hưng khi vừa dứt phần thể hiện ca khúc dành tặng Nguyễn Văn Minh, Vũ Cát Tường đã lập tức hát nhại theo, đồng thời vỗ tay lấn át Bảo Anh khi đó đang cố gắng giải thích về ca khúc của đồng đội mình. Sau đó, cô không ngừng cười to và hát lại ca khúc mới sáng tác của Khắc Hưng theo lối đầy “châm biếm”.

Hành động đó của Vũ Cát Tường với nhiều khán giả là thiếu tôn trọng, thể hiện thái đội "ăn miếng trả miếng".

“Phải nói là mùa trước thích Vũ Cát Tường lắm, điềm đạm vừa phải. Mùa này có vẻ hơn thua quá. Dù Khắc Hưng - Bảo Anh cũng hơi nói quá nhưng cũng không cần hơn thua làm gì, cứ hành động sẽ hay hơn kiểu hơn thua trong lời nói như vậy”, một tài khoản tỏ ra thất vọng về giọng ca sinh năm 1992.

Cuộc tranh luận từ “ghế nóng” lan sang mạng xã hội. Người hâm mộ 2 đội HLV và cả khán giả theo dõi chương trình để phản bác nhau và bảo vệ giám khảo mình yêu thích liên tục đưa ra những cãi trái chiều.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-anh-khac-hung-va-vu-cat-tuong-gay-tranh-cai-vi-vui-dap-nhau-post877220.html