Bánh vẽ 'việc nhẹ, lương cao'...

Những tưởng sẽ có nguồn thu nhập cao tại Campuchia như lời các bị cáo giới thiệu nên nhiều bị hại đã vượt biên ra nước ngoài làm việc. Thế nhưng, nhiều người vỡ mộng vì giấc mơ đổi đời bằng “việc nhẹ, lương cao” không thành. Riêng các bị cáo cấu kết với nhau để mua bán người cũng phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 27-9. Ảnh: T.Tâm

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 27-9. Ảnh: T.Tâm

Ngày 27-9, TAND tỉnh tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyền (28 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) cùng mức án 12 năm tù; Lộc Thị Luân (21 tuổi, quê tỉnh Nam Định) 7 năm tù về tội mua bán người; Nguyễn Đông Khoa (53 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) 6 năm tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

* Nhẹ dạ, cả tin

Các bị hại còn rất trẻ, chỉ mới ở độ tuổi 18-20. Chỉ vì tin vào cái bánh vẽ “việc nhẹ, lương cao” do các bị cáo đưa ra mà các bị hại không lường trước được những hậu quả xảy ra.

Chị B.T. (19 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đưa 2 tay đan vào nhau như để trấn an bản thân, khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bị lừa bán ra nước ngoài để bán dâm. Chị B.T. kể, do quen biết từ trước nên sau khi nghe Luân rủ qua Campuchia làm việc trong các quán karaoke với mức lương 25-50 triệu đồng/tháng, chị đã đồng ý ngay. Thấy có cơ hội tốt, chị còn rủ thêm bạn để cùng qua Campuchia làm việc.

Sau đó, chị B.T. bắt xe từ TP.Cần Thơ lên TP.HCM và được bố trí ở một khách sạn tại đây. Chiều 18-12-2021, chị và một số bị hại khác được đưa lên xe. Đến rạng sáng 19-12-2021 thì chị B.T. được đưa qua biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm và rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm nhân phẩm, danh dự, quyền tự do, quyền được bảo vệ thân thể, quyền làm người của nạn nhân. Đồng thời, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống cộng đồng, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

“Lúc vừa tới nơi, các đối tượng ở đây không cho chúng tôi nghỉ ngơi mà bắt phải thay đồ để tiếp khách. Lúc này chúng tôi mới biết mình bị lừa bán sang Campuchia để bán dâm” - chị B.T. cay đắng cho hay.

Tiếp lời, chị M.A. (20 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cũng cho biết, nơi các đối tượng đưa 2 chị đến là một khu nhà biệt lập không có bóng người và được xây dựng kiên cố tường bao xung quanh. Có duy nhất cổng chính nhưng chỉ có chủ cơ sở mới được ra vào, còn lại nhân viên đều bị canh giữ bởi gần 100 bảo vệ.

“Biết bị lừa qua Campuchia để bán dâm, chúng tôi đều không chịu tiếp khách. Lúc này, quản lý cho chúng tôi gọi về nhà để báo tin và yêu cầu đóng 120 triệu đồng/người để chuộc thân. Cả ngày, các đối tượng này chỉ cho chúng tôi ăn 1 bữa cơm vào buổi tối. Còn lại chúng tôi phải nhịn đói và ngồi ngoài hành lang thức thâu đêm, không được ngủ và không có chỗ ngủ” - chị M.A kể lại trong nỗi khiếp sợ.

Đến ngày 29-12-2021, các nạn nhân được trở về Việt Nam sau khi chuyển hết số tiền 120 triệu đồng/người cho các đối tượng mua bán người. Sau đó, họ đã làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo vụ việc.

* Trả giá đắt

Đứng trước bục khai, các bị cáo mua bán người run sợ và tỏ vẻ ăn năn bởi hành vi của mình gây ra. Theo lời khai của các bị cáo và cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào tháng 11-2021, Tuyền và Dũng từng làm nhân viên tư vấn cá độ, đánh bạc online tại Campuchia. Nơi làm việc của cả hai là tòa nhà có nhiều dịch vụ kèm theo như: nhà hàng, massage, karaoke ôm, bán dâm…

Trong quá trình làm việc tại đây, Tuyền và Dũng được một người tên Hào (không rõ lai lịch) ngỏ ý cần tuyển nhân viên tư vấn cá độ, đánh bạc online. Hào nói nếu Tuyền và Dũng tuyển được một người sẽ trả hoa hồng 300-400 USD (khoảng 8-10 triệu đồng). Ngoài ra, cũng có đối tượng nhờ tìm phụ nữ Việt Nam qua Campuchia phục vụ quán karaoke ôm, làm gái bán dâm và sẽ được trả tiền môi giới 20 triệu đồng/người. Sau đó, Tuyền và Dũng rủ Luân cùng tham gia tuyển người và trở thành đường dây buôn bán người qua Campuchia.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc cho sự dại dột của mình, Luân kể lại, ban đầu vì tham tiền nên đã dụ dỗ phụ nữ Việt Nam qua Campuchia để nhận được tiền hoa hồng là 10 triệu đồng/người. Tuy nhiên sau đó, theo lời đề nghị của Dũng thì Luân cũng đã trở thành “chim mồi” và cùng các bị hại qua Campuchia. Luân nghĩ sau khi đưa phụ nữ Việt Nam qua tới nơi thì sẽ được về, nhưng ngờ đâu Luân cũng bị nhốt lại và bắt đi tiếp khách.

“Bị cáo cũng là một bị hại. Để được trở về Việt Nam, bị cáo đã phải trả gần 40 triệu đồng chuộc thân. Bị cáo đã sai nhưng cũng là bị các đối tượng khác lừa nên xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất” - Luân vừa khóc, vừa nói.

Trong khi đó, 2 bị cáo Dũng và Tuyền đều thừa nhận hành vi của bản thân và tỏ vẻ ăn năn hối hận. Ngoài những bị hại trong vụ án, cả hai còn đưa hơn 10 người khác qua Campuchia, hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi của các bị cáo.

Đối với bị cáo Khoa được thuê chở người vượt biên, thu lợi bất chính 3 triệu đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tại phiên tòa xét xử, vị đại diện VKSND tỉnh cho rằng, các bị cáo chỉ vì tham lam mà bán cả đồng bào của mình là điều rất bất lương, đáng lên án. Trong khi đó, các bị hại cũng quá nông cạn nên mới có ý nghĩ làm việc nhẹ, lương cao. Các bị cáo sẽ cần bị xử lý mức án nặng, còn những bị hại cũng xem đó là bài học để siêng năng lao động, làm ăn chân chính nuôi sống bản thân thay vì mơ giấc mơ làm giàu hão huyền nơi đất khách.

Với hành vi của mình, các bị cáo đã phải lãnh án tù giam. Các bị cáo bước từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng xử án trong sự hối hận, nuối tiếc muộn màng.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202210/banh-ve-viec-nhe-luong-cao-3137628/