'Bánh mì' của H'Hen Niê tại Miss Universe: Chỉ lên sóng 40 giây, tranh cãi quá thừa thãi?

Fan Việt và người trong nghề có nên tranh cãi thêm khi Miss Universe không dành nhiều thời gian cho các bộ quốc phục?

Những tưởng H’Hen Niê đã chuẩn bị hành trang hoàn hảo cho hành trình sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ – Miss Universe 2018 thì bộ trang phục dân tộc “Bánh mì” được công bố vừa qua lại gây ra quá nhiều ồn ào. Không chỉ có cư dân mạng góp ý thẳng thắn mà cả người trong nghề cũng lên tiếng chê bai cách chọn “trang phục đại diện văn hóa nước nhà” của H’Hen Niê.

Sự thật là dù có tranh cãi kịch liệt hay “dìm hàng” đủ điều, thiết kế “Bánh mì” cũng đã được chọn cùng H’Hen Niê tham gia dự thi. Liệu có nên tiếp tục đưa ra những ý kiến “dìm hàng” làm ảnh hưởng đến tinh thần của đại diện Việt Nam – H’Hen Niê?

Một sự thật ít ai để ý là dù được chuẩn bị công phu, gây chú ý trong thời gian dài và tạo nên luồng ý kiến trái chiều nhưng “Bánh mì” cũng chỉ là một trong số những trang phục của H’Hen Niê tại cuộc thi và chỉ phục vụ cho một phần thi trong nhiều chuỗi nhiều phần thi của Miss Universe 2018.

Những tranh cãi xoay quanh độ đẹp mắt, khả năng đại diện văn hóa Việt Nam đang khiến nhiệm vụ của thiết kế “Bánh mì” vô tình bị phóng đại. Miss Universe không phải là Miss National Costume. H’Hen Niê có thể phần nào đó quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam qua bộ trang phục dân tộc nhưng đây hoàn toàn không là nhiệm vụ chính của người đẹp Ê Đê khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ.

H’Hen Niê còn hàng loạt phần thi khác để thể hiện bản thân và bộc lộ nét đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại trước Miss Universe cũng như khán giả quốc tế. Thế nên, National Costume đối với H’Hen Niê hay với tất cả thí sinh còn lại cũng chỉ là một phần thi chứ không thể ôm đồm trọn vẹn trọng trách quảng bá văn hóa truyền thống của một quốc gia.

Một sự thật khác cũng ít ai để ý là thời lượng Miss Universe dành cho mỗi thí sinh trình diễn trang phục dân tộc là “siêu” ít ỏi.

Tại Miss Universe 2017, Nguyễn Loan có khoảng 45 giây trên sân khấu để giới thiệu vẻ đẹp của quốc phục “Hồn Việt”. Trước đó 1 năm, Lệ Hằng có khoảng 40 giây xuất hiện cùng thiết kế ấn tượng “Nàng mây”. Ngắn ngủi và đúng nghĩa chớp nhoáng nhất, Phạm Hương chỉ lướt qua màn hình Miss Universe 2015 vỏn vẹn 7 giây khi diện quốc phục “Vũ khúc chim hạc”.

Hoa hậu Phạm Hương lướt qua màn hình 7 giây với bộ “Vũ khúc chim hạc”.

Với 7 giây diện quốc phục, nhiệm vụ giới thiệu văn hóa có phải là quá “đao to búa lớn”.

Với 7 giây diện quốc phục, nhiệm vụ giới thiệu văn hóa có phải là quá “đao to búa lớn”.

Màn trình diễn National Costume của Nguyễn Loan tại Miss Universe 2017.

Dù diện áo dài nhưng rõ ràng, Nguyễn Loan vẫn cần nón lá khổng lồ để gây ấn tượng mạnh khi chỉ xuất hiện trong vòng 45 giây.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, điều quan trọng không phải là nét đẹp văn hóa nào được lựa chọn để giới thiệu cho xứng tầm mà là ai xuất hiện nổi bật nhất, ai có National Costume để lại ấn tượng đậm nét, “nhìn phát nhớ ngay” nhất giữa dàn mỹ nhân đến từ khắp các quốc gia trên thế giới?

Màn trình diễn National Costume của Lệ Hằng tại Miss Universe 2016.

Xuất hiện chỉ 40 giây với “Nàng Mây” nhưng Lệ Hằng vẫn nổi bật vì bộ trang phục độc đáo.

Có lẽ, ý kiến trái chiều dành cho thiết kế “Bánh mì” của H’Hen Niê đã quá thừa khi National Costume xuất hiện chưa đến 1 phút mà hành trình nỗ lực không thể ngừng nghỉ của đại diện Việt Nam kéo dài đến tận 20 ngày.

Có thể không đáp ứng về tính thẩm mỹ hay không đại diện nét đẹp văn hóa “chiều lòng” các ý kiến chê bai nhưng ít nhất “Bánh mì” chắc chắn giúp được H’Hen Niê được chú ý và ghi nhớ trên sân khấu Miss Universe sau 1 phút ngắn ngủi ấy.

Hiệu quả quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam phụ thuộc vào các fan quốc tế có siêng năng “search” ngay “banh mi Viet Nam” để thấy đây là 1 trong những món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới hay không.

Fan hy vọng H’Hen Niê không xuống tinh thần vì những tranh cãi, “dìm hàng” đối với thiết kế “Bánh mì”.

Dù thích hay không bộ trang phục truyền thống ồn ào này, fan Việt vẫn nên thôi tranh cãi và dành tình cảm ủng hộ cho H’Hen Niê – thí sinh đại diện Việt Nam sẽ mặc “Bánh mì” lên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2018. H’Hen Niê cần sức mạnh tinh thần để hoàn thành tất cả các phần thi của Miss Universe chứ không nên bị phân tâm vì những lời chê bai thiết kế National Costume chỉ trình diễn trong vòng 1 phút.

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/banh-mi-cua-hhen-nie-tai-miss-universe-chi-len-song-40-giay-tranh-cai-qua-thua-thai-4125851.html