Bangladesh: Nữ sinh 19 tuổi bị thiêu sống thương tâm, sau khi tố hiệu trưởng quấy rối tình dục

Một nữ sinh Bangladesh bị tưới dầu hỏa và thiêu sống tại trường học ở Feni, sau khi em tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục 2 tuần trước đó.

Một nữ sinh Bangladesh bị tưới dầu hỏa và thiêu sống tại trường học ở Feni, sau khi em tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục 2 tuần trước đó.

Nusrat Jahan Rafi bị thiêu sống vì tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục. Ảnh: Daily Mail

Nusrat Jahan Rafi bị thiêu sống vì tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục. Ảnh: Daily Mail

Nusrat Jahan Rafi (19 tuổi) sống tại Feni, một thành phố nhỏ cách thủ đô Dhaka của Bangladesh 160km về phía nam. Em là học sinh của một trường Hồi giáo.

Nusrat cho biết, hôm 27/3, hiệu trưởng gọi em vào phòng và liên tiếp có những đụng chạm không đúng đắn. Nusrat đã chạy khỏi căn phòng và tới đồn cảnh sát trình báo những gì đã xảy ra với sự trợ giúp của gia đình.

Tại đồn cảnh sát địa phương, Rafi đã làm bản tường trình và bị một cảnh sát ở đây quay phim toàn bộ việc trình báo. Trong video, Nusrat đau khổ và cố dùng tay che mặt, song viên cảnh sát trấn an và nói cô bỏ tay ra. Tuy nhiên, đoạn video sau đó lại bị chuyển cho giới truyền thông địa phương.

Ngày 27/3, sau khi Nusrat trình báo, cảnh sát đã bắt hiệu trưởng. Tuy nhiên, mọi việc trở nên tồi tệ khi một nhóm người tụ tập trên đường phố đòi thả hiệu trưởng và không ít người bắt đầu đổ lỗi cho Rafi.

Nusrat bị thiêu sống vào ngày 6/4, khi tham dự kỳ thi cuối ở trường. Theo lời của Nusrat trước khi em qua đời, một nữ sinh viên đã yêu cầu em đi cùng tới sân thượng của trường. 4 hoặc 5 người lúc đó mặc burqas, vây quanh nạn nhân và yêu cầu em rút đơn kiện chống lại hiệu trưởng. Khi Nusrat từ chối, nhóm người này đã thiêu sống em.

Banaj Kumar Majumder, người đứng đầu Cơ quan Điều tra Cảnh sát, cho biết những kẻ giết người muốn dàn dựng vụ việc giống một vụ tự sát. Kế hoạch của nhóm này thất bại khi Nusrat được giải cứu. Sau khi thoát khỏi hiện trường, em đã khai với cảnh sát về chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

"Một trong những kẻ giết người đã dùng tay dúi đầu nữ sinh xuống vì vậy dầu hỏa không chảy xuống đây và đó là lý do vì sao nữ sinh không bị thương ở đầu", ông Banaj nói.

Nhiều người xuống đường yêu cầu cảnh sát bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ việc. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, khi được đưa tới viện, các bác sĩ cho hay, các vết bỏng đã phủ khắp 80% cơ thể của nữ sinh này.

Do không thể cứu chữa, Nusrat được chuyển lên bệnh viện trường Y Dhaka. Trên xe cứu thương, do sợ mình không sống được, Nusrat đã tường thuật lại mọi chuyện trên điện thoại di động của anh trai.

"Hiệu trưởng sờ soạng tôi, tôi sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng", Nusrat nói trong đoạn ghi âm. Nữ sinh này cũng nhận diện được một số kẻ tấn công cô là học sinh trong trường.

Cánh sát cho hay, 15 người đã bị bắt giữ, trong đó có 7 người liên quan trực tiếp tới vụ tấn công nhằm vào nữ sinh 19 tuổi. Có ít nhất 2 nam sinh trong số những người bị giam giữ.

Cái chết Nusrat sau đó đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong khu vực, nhiều người xuống đường yêu cầu cảnh sát bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Thủ tướng Sheikh Hasina đã gặp gia đình của Nusrat tại thủ đô Dhaka và tuyên bố không thủ phạm nào sẽ thoát khỏi bị truy tố.

Hiệu trưởng Siraj-ud-Daula hiện đang bị cảnh sát giam giữ cùng với 15 người khác.

Tang lễ của Nusrat được tổ chức vào tuần trước tại quê nhà cô ở Uttar Charsandia.

Mộc Miên (Theo Telegraph)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bangladesh-nu-sinh-19-tuoi-bi-thieu-song-thuong-tam-sau-khi-to-hieu-truong-quay-roi-tinh-duc-a271799.html