Băng rừng, vượt suối về với nhân dân

Sáng 4-11, Đại úy Lê Văn Thắng- Bí thư Đoàn Thanh niên CA tỉnh Quảng Nam chia sẻ, anh và đồng đội vừa trở về sau chuyến phối hợp với CAH Phước Sơn, CAX Phước Đức tổ chức các hoạt động giúp đỡ người dân trên địa bàn xã Phước Đức khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, 50 CBCS CA đã hỗ trợ tiền mua tôn, lợp lại nhà bị tốc mái cho người dân; dọn đất sạt lở vào nhà; làm kè chống rỉ nước tại một số nhà trên địa bàn xã Phước Đức. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên CA còn tổ chức dọn vệ sinh tại điểm trường mẫu giáo thôn 2, xã Phước Đức; tổ chức chương trình "Bữa trưa vui vẻ" cùng 120 học sinh và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng.

CAH Phước Sơn (Quảng Nam) gùi lương thực đến địa bàn xã Phước Lộc.

CAH Phước Sơn (Quảng Nam) gùi lương thực đến địa bàn xã Phước Lộc.

Trang phục còn vương màu bùn đất, nhưng Đại úy Thắng nói, nỗi gian truân vừa trải không là gì so với đồng đội ở CAH Phước Sơn. "Ngay khi lực lượng tiền trạm ở xã Phước Lộc báo về, CBCS CAH Phước Sơn đã lập tức lên đường vào hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 13 người dân tại thôn 6. Vừa đến hiện trường, ai nấy lao vào cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân đồng thời băng rừng tìm kiếm những người dân còn mất tích. Trong ngày thứ hai có mặt tại xã Phước Lộc, lực lượng CAH đã nhanh chóng đưa hàng cứu trợ cõng theo đến các hộ dân vùng cô lập. Trong ngày 2-11, thi thể của 2 em bé thôn 6 và anh Hồ Văn Độ, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc tử nạn trong khi đi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 9 đã tìm thấy", Đại úy Thắng thông tin.

Chứng kiến cảnh Công an, Bộ đội sát cánh cùng chính quyền, người dân khắc phục hậu quả thảm khốc, nhiều người dân không kìm được sự xúc động. Nhiều người thổ lộ, ngày lũ quét, sạt lở đất ập xuống thôn 6, giao thông, liên lạc tê liệt hoàn toàn, người dân chới với, hoảng loạn trong thiên tai, không thể gọi điện cầu cứu ai. Đến khi lực lượng vũ trang xuất hiện, người dân vui mừng khôn xiết. Dù thảm họa tàn khốc vẫn chưa thể đo đếm, nhưng sự hiện diện của Công an, Quân đội làm cho người dân thấy ấm lòng, như được an ủi, không còn bị cô lập…

Lực lượng CA Quảng Nam dựng lại nhà cho người dân bị hư hỏng sau bão lũ.

Thượng tá Lê Nho Tâm- Trưởng CAH Phước Sơn cho biết, ngay sau khi thống nhất phương án với Sở chỉ huy tiền phương, 14 CBCS CAH đã nhanh chóng cắt rừng để đến hiện trường sạt lở, về các thôn bị chia cắt lâu ngày thăm hỏi, động viên và cùng bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trên đường đi, mỗi người cõng theo 20kg hàng hóa, nhu yếu phẩm để cùng bộ đội, thanh niên địa phương hỗ trợ, không để người dân đói rét khi bão lũ đi qua. "Phải mất một ngày cắt rừng vừa đi vừa nghỉ mới đến được trung tâm xã. Bình thường anh em đi địa bàn thường xuyên, không quá khó khăn, nhưng giờ cảnh tượng tan hoang, phải lội qua bùn đất, cây cối ngổn ngang, suối thác chảy xiết. Cuộc sống của bà con bắt đầu ổn định lại rồi, chúng tôi quyết tâm cùng lực lượng phối hợp tại hiện trường sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại", Thượng tá Tâm khẳng định.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi biết thông tin sạt lở, lũ quét khiến nhiều người dân tại Phước Sơn, Nam Trà My tử nạn, CA tỉnh đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương bằng mọi giá phải có mặt tại hiện trường trong thời gian sớm nhất để chia sẻ, động viên, hỗ trợ và cùng nhân dân tái thiết cuộc sống. Ngoài lực lượng cứu hộ cứu nạn, công tác cứu trợ cũng được nhanh chóng triển khai để cùng các cấp chính quyền sát cánh cùng người dân. "Đây là lúc mà lực lượng CA phải về cơ sở, bám địa bàn, thể hiện đúng tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Nam thể hiện quyết tâm.

N.TH- N.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_234035_bang-rung-vuot-suoi-ve-voi-nhan-dan.aspx