Băng rừng, vượt suối nỗ lực cứu hộ, cứu nạn Rào Trăng 3

Băng rừng, vượt suối, các lực lượng cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Những người đầu tiên mà đoàn cứu hộ gặp đó là những cán bộ, công nhân ở lại với những tia hy vọng mong manh tìm thấy đồng nghiệp.

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 đã gây ra những thiệt hại rất lớn về con người, 17 công nhân mất tích, đến nay chỉ mới tìm được thi thể của 1 công nhân. Đoàn công tác đi cứu hộ trong khi dừng chân nghỉ tại trạm Kiểm lâm 68 đêm 12 rạng sáng 13/10 không may bị đất đá đổ sạt, vùi lấp khiến 13 cán bộ chiến sỹ trong đoàn hi sinh. Thi thể các anh cũng vừa được tìm thấy trong ngày 15/10.

Hiện trường kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện trường kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện tại, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang nỗ lực vượt qua những khó khăn của khí hậu, thời tiết, địa hình để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ các công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Trong những ngày qua, hàng ngàn trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cố gắng để tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Trong lán trại tạm bợ, những người đầu tiên mà đoàn cứu hộ gặp đó là anh Nguyễn Xuân Thành, công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ gặp anh khi anh đang vừa ngồi thất thần vì sự việc kinh hoàng, vừa cố viết dòng thư vội để gửi về nhắn gửi, thăm hỏi mọi người trong cùng cơ quan.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở thủy điện Rào Trăng 3.

Giữa rừng thẳm hoang vu, người đàn ông được coi là may mắn khi còn sống sót đang ngồi nhóm lên một ngọn lửa mà có lẽ trong tâm trí anh, hành động này là để mong muốn có thể thắp lên những tia hy vọng và cũng muốn làm ấm lòng người anh em đồng nghiệp đang nằm lại đâu đó ở Rào Trăng.

Hiện nay, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở đất, lũ lụt cộng với địa hình xa, cô lập, hiểm trở nhưng lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế đang tập trung tăng cường hơn nữa nhân lực, vật lực, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị mất tích và còn mắc kẹt tại thủy điện Rào trăng và thủy điện Alin B2.

Anh Nguyễn Xuân Thành, công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 buồn rầu viết đôi dòng nhắn gửi các đồng nghiệp.

Trong những ngày qua, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Công an Thừa Thiên - Huế đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn và đã đưa 24 công nhân, chuyên gia cùng 1 thi thể công nhân thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. Đồng thời hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, 100 áo phao các loại cho công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng dùng ca nô mở rộng khu vực tìm kiếm, nhất là các hồ, suối xung quanh thủy điện Rào Trăng 3; đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều phương án tìm kiếm khác để phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bang-rung-vuot-suoi-no-luc-cuu-ho-cuu-nan-rao-trang-3-20201016130755704.htm