Bâng khuâng ngày chia tay...

Sau hai năm học tập, rèn luyện, cống hiến tại đơn vị, vừa qua, hơn 2.000 hạ sĩ quan, chiến sĩ (HSQ, CS) Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS), trở về địa phương trong không khí háo hức xen lẫn những phút giây bâng khuâng, bịn rịn. Những cái ôm lưu luyến của đồng đội, những cái bắt tay thật chặt giữa chỉ huy và các chiến sĩ trước lúc chia tay càng làm buổi lễ thêm xúc động...

Thượng tá Phạm Văn Kiên, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 5 cho biết: “Qua hai năm thực hiện NVQS, các chiến sĩ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử dân tộc, truyền thống của Đảng, quân đội, đơn vị, đồng thời nắm vững kỹ chiến thuật chiến đấu và kiến thức chuyên ngành. 100% HSQ, CS sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế. Ngoài ra, bộ đội còn tham gia thực hiện có hiệu quả Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” thông qua hoạt động dân vận hằng năm trên địa bàn đơn vị đóng quân, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương khen ngợi, đánh giá cao. Trong thời gian tại ngũ, 100% HSQ, CS hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều quân nhân có thành tích công tác xuất sắc nên vinh dự được kết nạp vào Đảng (toàn Đảng bộ Sư đoàn 5 có 195 quân nhân được kết nạp Đảng)".

Chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trong ngày xuất ngũ.

Chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trong ngày xuất ngũ.

Nâng niu trên tay “trái tim mô hình” được làm từ những que tăm-là món quà ý nghĩa dành tặng người mình yêu nhân ngày xuất ngũ, chiến sĩ Đinh Tấn Phiêu, sinh năm 2000, quê ở TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 chia sẻ: “Tôi cũng như các đồng đội luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng tin, sự kỳ vọng của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng như gia đình. Hai năm tuy không dài, song với tôi có biết bao kỷ niệm đẹp với đồng đội, với cán bộ chỉ huy trong mái nhà chung này. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trở thành công dân tốt, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước”. Chiến sĩ Ngũ Tuấn Phước, sinh năm 2001, quê ở quận 8 (TP Hồ Chí Minh), thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 bộc bạch: “Hai năm được sống, học tập, công tác tại Trung đoàn 4 có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cuộc sống quân ngũ dạy cho chúng tôi nhiều điều bổ ích, đặc biệt là sự chín chắn, trưởng thành, có đủ bản lĩnh, niềm tin, ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.

Trong giờ phút chia tay, những quân nhân ở lại đơn vị cũng dâng trào cảm xúc khó tả. Sau khi ôm chặt, lưu luyến tạm biệt người tiểu đội trưởng của mình, Binh nhất Phạm Thành Trọng, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 xúc động: “Đêm qua tôi cứ thao thức vì sắp phải chia tay các anh, đặc biệt là người tiểu đội trưởng mà tôi luôn trân quý. Anh ấy rất tốt với mọi người, luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi. Thời gian còn lại trong quân ngũ, chúng tôi xin hứa sẽ ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện nghiêm xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của chỉ huy đơn vị cũng như các anh đi trước”.

Ðón bộ đội xuất ngũ không chỉ có gia đình, người thân mà còn có đại diện chính quyền một số địa phương. Điều này thể hiện sự quan tâm của cả xã hội đối với bộ đội xuất ngũ, có tác dụng cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ sau khi rời quân ngũ trở về địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, đem sức trẻ, trí tuệ đóng góp xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. “Đó cũng là mong mỏi của lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, chúc các chiến sĩ hoàn thành NVQS trở về địa phương luôn mạnh khỏe, giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, Thượng tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 xúc động nói trong buổi chia tay...

Bài và ảnh: HOÀNG DANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bang-khuang-ngay-chia-tay-650725