Bàng hoàng phát hiện mẹ gục đầu vào bể nước tử vong
Người con trai về nhà phát hiện mẹ tử vong trong tư thế gục đầu vào bể nước. Chưa đầy 12 tiếng sau, nghi phạm đã bị bắt giữ.
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 2/4. Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày anh Vàng Văn Quang (sinh năm 1978), trú thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát đi làm về nhà thì phát hiện mẹ đẻ của mình là bà Vùi Thị Cấm (sinh năm 1957) chết trong tư thế gục đầu vào bể nước trong bếp của gia đình, trên gáy có nhiều vết bầm tím.
Tủ đồ của gia đình có dấu hiệu bị cạy phá, tài sản bị mất là 14 triệu đồng. Công an huyện Bát Xát đã điều lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra làm rõ đối tượng gây án.
Cơ quan chức năng nhận định, bà C. bị sát hại, sau đó bị dìm xác xuống bể nước để phi tang. Động cơ gây án có thể là giết người để cướp tài sản.
Theo nguồn tin của nhân dân, có một thanh niên mới đến địa bàn là hung thủ nghi vấn giết bà Cấm. Sau khi nắm thông tin và kiểm tra các mối quan hệ, lực lượng Công an huyện Bát Xát và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tung quân truy bắt hung thủ.
Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tại Tổ 1, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng Chảo Ông Khé (sinh năm 1993), trú thôn Bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa.
Tại cơ quan Công an, Chảo Ông Khé đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà Vùi Thị Cấm và cướp số tiền 14 triệu đồng. Theo các nguồn tin, nghi phạm vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khánh An (tổng hợp)