Băng giá phủ trắng Tà Xùa trong cái lạnh độ âm

Nhiệt độ 12h trưa ngày 11/1 trên đỉnh Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) xuống tới -1 độ C, khắp núi rừng phủ đầy băng giá, cây cối như được bọc trong pha lê.

Clip ghi lại cảnh băng giá phủ trắng cây cối trên đỉnh Tà Xùa. (Đinh Din)

Trong những ngày vừa qua, tại xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đang ngập chìm trong băng giá tái tê của thời tiết xuống tới ngưỡng độ âm.

Khắp núi rừng phủ trắng lớp băng giá, cây cối như được bọc trong lớp pha lê. Nhiều đoàn du khách đã đổ về đây chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, hiếm hoi và chờ đón tuyết rơi.

Giữa giá buốt như kim châm và gió ào ạt, cây cối trên đỉnh đại ngàn phủ trắng một màu băng giá. (Ảnh: Đinh Din)

Giữa giá buốt như kim châm và gió ào ạt, cây cối trên đỉnh đại ngàn phủ trắng một màu băng giá. (Ảnh: Đinh Din)

Cách thị trấn Bắc Yên chừng 15km đường ngược núi, cách Hà Nội chừng 230km, xã Tà Xùa nằm ở độ cao trên 1500m so với mực nước biển. Nơi đây được mệnh danh là một trong những “Thiên đường mây” nổi tiếng của miền Bắc, địa điểm lý tưởng của dân nhiếp ảnh nghệ thuật và khách du lịch săn mây.

Nơi đây còn nổi tiếng là thánh địa gỗ Pơ mu, Sơn tra (táo Mèo) và chè Tà Xùa nức tiếng bởi vị thơm dịu nước sánh vàng như mật ong.

Giá lạnh không ngăn nổi sự tò mò của trẻ thơ trước thiên nhiên kỳ thú. (Ảnh: Đinh Din)

Tuy nhiên, những ngày qua, Tà Xùa chìm ngập trong giá buốt và mây mù. Cảm giác như nằm trong tủ lạnh, đầu ngón tay, ngón chân đau buốt, cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt.

Nhiệt độ đo được trưa ngày 11/1/2020 tại Tà Xùa là -1 độ C. Đây là mức mà xã Tà Xùa, Xím Vàng, Háng Đồng, Làng Chiếu của Huyện Bắc Yên thường xuyên đón nhận vào mùa giá rét. Cá biệt, có những năm nhiệt độ xuống tới âm 3 hoặc 4 độ C, đã xuất hiện tuyết rơi.

Thông tin từ ngành điện lực, do băng đá bám dính từng tảng trên dây điện, toàn bộ Tà Xùa và các xã lân cận đã phải bị cắt điện để đảm bảo an toàn.

Do thời tiết khắc nghiệt, học sinh Tiểu học và THCS nơi đây cũng bắt đầu được nghỉ học từ ngày 11/1 và dự kiến những ngày tiếp theo.

Người dân phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm cho trâu bò cầm cự với giá rét, nhưng đàn gia súc đã bị chết rét khá nhiều do đi lạc trong rừng. (Ảnh: Hạng A Củ)

Nhiều trâu bò chăn nuôi theo lối thả rông, lạc trong rừng không kịp về, đã chết rét. Người dân vào rừng tìm, xách theo dao, gặp đâu là xẻ thịt đấy.

Những đứa trẻ nơi đây bắt đầu cái Tết của mình (cách Tết Nguyên đán 1 tháng) bằng bếp lửa chống chọi giá rét và hương vị bánh dày truyền thống của đồng bào người Mông. (Ảnh: Hạng A Củ)

Theo kinh nghiệm của người Mông bản địa nơi đây, thời tiết khắc nghiệt băng giá này sẽ khiến mất mùa Sơn tra (táo Mèo), chè Tà Xùa chậm ra nụ, trâu bò, gà vịt chết hàng loạt, thiệt hại về kinh tế sẽ là rất lớn.

Những hình ảnh băng giá đóng trắng núi đồi do Cộng tác viên Pháp luật Plus ghi lại:

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bang-gia-phu-trang-ta-xua-trong-cai-lanh-do-am-d145808.html