'Bằng chứng vô hình' nhưng thiện, ác thì hữu hình và không đội trời chung

'Bằng chứng vô hình' khởi chiếu toàn quốc vào 10/7/2020, được dự đoán là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý trong năm!

Bằng chứng vô hình được remake từ phim Blind của Hàn Quốc sản xuất năm 2011, và nếu khách quan mà nói, Bằng chứng vô hình không những rất tôn trọng nguyên tác gốc, mà còn truyền tải khá trọn vẹn, chỉn chu tinh thần của tác phẩm, là một trong những phim remake thành công của điện ảnh Việt Nam.

Thế giới của cô ấy là một màu đen

Câu chuyện Bằng chứng vô hình xoay quanh Vũ Hoài Thu (Phương Anh Đào), cô sinh viên học viện cảnh sát, xinh đẹp, mạnh mẽ, ghét ác như thù. Trong một tai nạn giao thông, cô gián tiếp đẩy em trai mình, Ty, vào chỗ chết, còn riêng cô mất đi đôi mắt, thế giới chỉ còn lại một màu đen. Thời gian trôi đi, Thu dần thích ứng với cái thế giới cô độc, lẻ loi ấy, khi có thêm một người bạn bốn chân là chú chó Ben.

Tình cờ, trong một đêm mưa gió, Thu leo lên xe của một tên sát nhân biến thái, suýt trở thành nạn nhân tiếp theo trong chuỗi một loạt các cô gái trẻ mất tích bí hiểm. Bằng khả năng lập luận sắc bén với những am hiểu về kiến thức tâm lí học tội phạm, kèm trực giác vượt trội, Thu đã "chỉ điểm" cho cảnh sát Hòa (Phan Lê Ái Phương) về manh mối của kẻ giết người...

Hòa là đàn chị của Thu trong học viện cảnh sát, và cũng là thần tượng của Thu khi đi học. Trong quá trình hợp tác, hai chị em đã trải qua những nguy hiểm không thể ngờ tới.

Phương Anh Đào sở hữu khả năng diễn xuất nhập tâm, đa diện khi vào vai cô gái thoạt nhìn yếu ớt, nhưng trong xương tủy thì vô cùng cứng cỏi rất có hồn. So với bản gốc của Kim Ha Neul hay Dương Mịch trong bản remake của Hoa ngữ, thì có thể nói là Phương Anh Đào không hề thua kém. Ngoài ra, những cảnh rượt đuổi, lăn xả hay cả những lúc mò mẫm, sờ soạng của Thu cũng vô cùng chân thực, mang đến cảm giác: "Đúng là một cô gái mù đáng thương nhưng không yếu đuối".

Phan Lê Ái Phương thì đem lại phong vị "cool ngầu", soái tỷ khi có nhiều cảnh hành động dứt khoát, không khoan nhượng. Tạo hình với mái tóc ngắn, đôi mắt sắc bén, đã khiến nhân vật của Ái Phương nổi bật hơn cả hai phiên bản của Hàn Quốc và Hoa ngữ.

Thế giới của cô ấy có thêm một người em

Sau cái chết của Ty, Thu trở nên khép kín, trong lòng tràn đầy day dứt. Khi cô vô tình quen biết cậu nhóc lông bông Hải (Otis) vì cả hai vô tình đều là nhân chứng trong vụ mất tích các cô gái hàng loạt, cô dần dần nảy sinh cảm giác thân quen, và trong một lúc nào đó, cô xem cậu trai này như là "người em mới" của cô vậy, khi họ bắt đầu "đồng sinh đồng tử".

Những cảnh quay chung của Phương Anh Đào và Otis không nhiều, nhưng chemistry của họ rất dễ thương, trông như một đôi chị em thực thụ. Otis tuy là gương mặt mới, đài từ còn hơi khó nghe, nhưng có lối diễn rất tiềm năng, tung hứng nhịp nhàng với Phương Anh Đào. Tuy đôi mắt chưa được thần thái như Yoo Seung Ho bên phiên bản Hản, nhưng Otis vẫn ghi điểm với gương mặt đáng yêu, phong cách trẻ trung, năng động, rất hợp vai.

Thế giới của cô ấy không giống với thế giới của gã

Trần Nguyên Lê (Quang Tuấn) là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mắt biến thái, máu lạnh. Sau khi lỡ tay giết chết nhân tình, gã bắt đầu sa đọa, tìm kiếm các cô gái trẻ làm "con mồi". Gã càng ngày càng có hứng thú với Thu, khi phát hiện Thu và mình có nhiều điểm chung, chẳng hạn như là việc cả hai đều lỡ tay giết chết người yêu chẳng hạn. Gã không ngừng tác động vào Thu bằng những tư tưởng méo mó, lệch lạc, như một cách tìm thêm một người đồng tình với những điều gã đang làm bằng đôi tay nhuốm máu.

Gã có khoái lạc chơi trò "mèo vờn chuột" với Thu, tìm đủ cách tiếp cận với cô, nhưng lần nào, cô cũng sống sót, đó không phải là may mắn, mà đó là bản năng sinh tồn mãnh liệt của cô đã giúp cô. Đoạn cuối phim, khi Thu cầm tấm ván trượt đánh Lê, và gào lên trong mưa: "Tôi không giống ông" cũng là lời khẳng định đanh thép nhất của bộ phim về nhân tính con người. Một bên là thiện, bên kia là ác, trắng đen phân định rạch ròi. Họ vốn là kẻ tử thù, không đội trời chung. Thu và gã vốn chẳng có gì giống nhau cả. Đó chỉ là sự lầm tưởng bệnh hoạn của Lê mà thôi.

Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của Quang Tuấn sau Thất sơn tâm linh. Lần này, Quang Tuấn tiếp tục đem đến một vai ác nhân đặc sắc. Vóc dáng cao to, gương mặt góc cạnh, đẹp trai, cùng lối diễn nam tính, có thể nói Quang Tuấn đã đóng khá đạt vai Nguyên Lê, khiến khán giả phải rùng mình. Khi Quang Tuấn cười nhếch mép, anh thực sự đã hóa thân thành một sát thủ độc ác, máu lạnh, lệch lạc. Tuy có nhiều đoạn hơi gồng, cứng, với lối diễn mang hơi hướm kịch nói, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực hết mình của anh, để thoát khỏi cái bóng của Thất sơn tâm linh.

Bằng chứng vô hình khởi chiếu toàn quốc vào 10/7/2020.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bang-chung-vo-hinh-nhung-thien-ac-huu-hinh-rach-roi-va-khong-doi-20200708101537003.html