Bảng B: Gay cấn cuộc đua tam mã

Nếu trận thắng Timor Leste quá yếu chưa cho cái nhìn chính xác về thực lực của Thái Lan thì chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Indonesia cho thấy Thái Lan vẫn rất mạnh. Dù không có 4 ngôi sao thi đấu ở nước ngoài nhưng đội quân của HLV Rajevac vẫn rất đồng đều.

Hàng phòng ngự với cặp trung vệ cao to như Tây Kerdkaew, Hembiboon rất chắc chắn. Thế công dù 2 biên không thật sắc nhưng những pha đánh vỗ mặt, trực diện trung lộ với mũi nhọn Adisak (có 7 bàn thắng mới qua 2 trận) cực kỳ lợi hại.

Với trận toàn thua thứ 3 trước Philippines 2-3, Timor Leste nối bước Lào nói lời chia tay AFF Cup 2018. Đương kim á quân Indonesia cũng nhiều khả năng bị loại khi chỉ còn trong tay 1 trận với chuyến làm khách đến Philippines ở lượt cuối.

2 tấm vé vào bán kết sẽ là cuộc đua tam mã Thái Lan, Philippines, Singapore. Lượt tới Thái Lan sẽ có trận đấu trên sân khách đầu tiên - và duy nhất, ở vòng bảng tại Philippines (vì trận ra quân Timor chấp nhận đá trên sân Rajamangala nên Thái được đá đến 3/4 trận trên sân nhà). Nhiều khả năng đây sẽ là trận “chung kết” quyết định ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, do Singapore hầu như chắc chắn có 3 điểm trên sân nhà trước Timor Leste nên hoàn toàn có khả năng cả 2 đội về đích với cùng 9 điểm, khi ấy phải so bì hiệu số.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201811/bang-b-gay-can-cuoc-dua-tam-ma-2920534/