Bàn xây nhà cho bố với các em, anh trưởng giật mình vỡ lẽ

Tôi muốn các em cùng góp tiền xây dựng căn nhà mới cho bố ở quê nhưng các em im lặng.

Gia đình chúng tôi có 3 anh em trai. Hai năm trước mẹ tôi mất sau một cơn đột quỵ để lại bố tôi cô đơn thui thủi. Không thể để bố một thân một mình trong căn nhà cũ dưới quê, ba anh em tôi đã đón bố lên thành phố sống cùng con cháu. Vì chúng tôi đều đã có gia đình riêng, lại không ở gần nhau nên bố chỉ ở mỗi nhà vài tháng.

Tháng trước, bố ngỏ ý với tôi muốn về quê sống cho thanh thản vì cuộc sống thành phố không hợp với người già, quanh bố chẳng có họ hàng, làng xóm, con cháu thì bận rộn đi làm, đi học tối ngày. Tôi khuyên can rằng bố đã gần 80 tuổi, chân yếu mắt mờ, giờ sống một mình rất nguy hiểm khi trái gió trở trời nhưng bố vẫn nhất quyết muốn về nơi mình gắn bó suốt cuộc đời.

Chiều lòng bố nên tôi gọi hai em tới họp mặt bàn phương án đưa bố về quê sống sao cho ổn thỏa. Trong đó, việc quan trọng chúng tôi cần thống nhất là xây lại căn nhà cấp bốn vì nó đã cũ kỹ, hư hỏng quá nhiều không thể ở được nữa. Mặc dù đất quê rộng rãi nhưng chúng tôi tính chỉ xây căn nhà mới với diện tích vừa phải sao cho bố có cuộc sống tiện lợi và con cháu có chỗ nghỉ ngơi mỗi dịp về quê.

Anh em tôi nhanh chóng chốt diện tích căn nhà cấp bốn mới sẽ là 70m2 bao gồm cả bếp và phòng vệ sinh. Thế nhưng, giá mà phần bàn bạc kinh phí xây nhà cũng tđược thuận lợi như thế…

Tôi là con trưởng nên lâu nay luôn nhận về mình phần lớn trách nhiệm gánh vác công việc chung của cả nhà. Nhẩm tính giá cả có lẽ xây dựng căn nhà cần trên 500 triệu đồng nên tôi bảo với hai em rằng mình sẽ lo 300 triệu dù thực tình trong nhà tôi hiện giờ không có đủ số tiền ấy. Điều kiện kinh tế nhà tôi là khó khăn nhất trong ba anh em vì chúng tôi sinh 3 cháu, vợ tôi sức khỏe yếu nên làm việc không tốt, thu nhập mỗi tháng chỉ 5-7 triệu đồng.

Chú hai nghe tôi nói thì hứa sẽ góp một phần tiền mua gỗ làm mái nhà chừng 40 triệu, còn chú ba muốn về trao đổi lại với vợ xem thím ấy có đồng ý chung tiền xây nhà cho bố không.

Bẵng đi cả tuần nay tôi không thấy hai em nói lại về chuyện này. Thấy tôi sốt ruột, vợ tôi cười buồn bảo hôm trước nghe thím ba nói bâng quơ rằng xây nhà cho bố là việc của con trưởng vì sau này cái nhà đó kiểu gì bố chẳng truyền cho con trưởng thờ cúng tổ tiên.

Tôi giật mình vỡ lẽ, việc thừa kế này đúng là tôi chưa từng nghĩ tới, càng không có tính toán thiệt hơn.

Nếu bố biết anh em tôi bất đồng vì chuyện xây nhà thì không biết bố có buồn không?

Nếu các em không góp sức thì tôi biết làm sao để xây nhà với số tiền 300 triệu đồng đây?

Bạn đọc Minh Trung (Hà Nội)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/chang-le-3-anh-em-trai-khong-xay-duoc-can-nha-cho-bo-257497.html