Bản 'Túy âm' 41 triệu lượt xem và nỗi buồn của đội bóng triệu người mê

'Túy Âm', bản hit chinh phục trái tim cả triệu người chỉ trong vòng một tháng của cô gái trẻ 17 tuổi, chợt khiến cho nhiều người yêu bóng đá hoài niệm về 'đám trẻ nhà bầu Đức'.

Cô gái 17 tuổi khiến triệu người say…

Hơn một tháng ra mắt, ca khúc “Túy âm” đã trở thành sản phẩm gây nghiện cho giới mê underground Việt. Hơn 41 triệu lượt xem trên kênh Youtube có thể gọi là điều mơ ước của bất kỳ ca sỹ nổi tiếng nào ở Việt Nam.

Điều đáng nói là “Túy âm” được thể hiện bởi cô gái 17 tuổi - Xesi tên thật là Trần Hải Yến, học sinh của trường THPT Thái Nguyên. Tuổi 17, Hải Yến đã trở thành hiện tượng gây bão trên mạng xã hội. Khi chỉ làm một phép tính đơn giản thì mỗi ngày trôi đi có hơn 1 triệu lượt nghe “Túy âm”.

Túy âm - bản hit có hơn 41 triệu người xem.

Túy âm - bản hit có hơn 41 triệu người xem.

Giữa những tiếng chửi - chiêu trò tạo scandal của làng showbiz Việt, sức hút thực của bản hit “Túy âm” rất đáng ghi nhận và ngợi khen. Đó là sản phẩm của trí tuệ, đam mê, và tình yêu âm nhạc của những người trẻ.

Chỉ xin nhắc rằng, đó chỉ là hiện tượng nhất thời, chứ để có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật thì cô gái 17 tuổi cần phải giữ được sự tỉnh táo, và không bị say trong những lời ca tụng của người hâm mộ.

Hy vọng với tài năng của Hải Yến, cô bé sẽ còn tỏa sáng hơn nữa chứ không phải bay trong sự nổi tiếng nhất thời rồi vụt tắt.

…Đến đội bóng “triệu người mê” của bầu Đức

Nhìn sức hút ở tuổi 17 của tác giả bản hit “Túy âm”, tôi chợt nhớ đến “đám trẻ nhà bầu Đức” - một hiện tượng của bóng đá Việt Nam khi ấy cũng ở độ tuổi trăng rằm (17 tuổi).

Cơn sốt “đám trẻ nhà bầu Đức” bắt đầu từ cuối năm 2013, khi U19 Việt Nam sở hữu nòng cốt là những cầu thủ ở tuổi 17 - 18 như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều…

Những trận đấu đầu tiên (vòng loại U19 châu Á) của U19 Việt Nam được người hâm mộ xem qua Youtube với số lượng 100 nghìn người. Những trận đấu kế tiếp lên đến hơn 500 nghìn người xem qua Youtube.

Công Phượng và đồng đội từng rất được yêu mến.

Từ Youtube đến thực tế, “đám trẻ bầu Đức” trở thành món ăn tinh thần gây nghiện cho hàng triệu người hâm mộ. Đỉnh điểm là U21 HAGL khiến cho sân Cần Thơ có sức chưa gần 50 nghìn chổ ngồi bị “vỡ” vào cuối năm 2014.

Cái sức hút ấy tiếp tục gây sốt ở V.League 2015 khi bầu Đức quyết định đôn lứa U19 lên đội một. Ngày ra mắt, sân Pleiku bị “vỡ” đến nỗi bầu Đức phải xuống sân động viên khán giả, mong nhận được sự thông cảm.

Cảnh 'vỡ sân' thường thấy ngày HAGL trình làng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Hơn 10 năm bỏ biết bao công sức và tiền bạc, bầu Đức hạnh phúc khi thấy các đứa con cưng được triệu người mê. Và trong cơn say ấy, ông bầu HAGL và quan chức VFF tin bóng đá Việt Nam sẽ thành công ở sân chơi khu vực.

Đoạn kết của bản hit “triệu người mê” mang tên “đám trẻ nhà bầu Đức” có lẽ không cần được nhắc thêm khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29. Nỗi đau lớn đến mức bầu Đức tâm sự: “Người hâm mộ đau 1 thì tôi đau 10”.

Cuối cùng đám trẻ nhà bầu Đức phải chia tay SEA Games 29 trong nỗi buồn.

Bóng đá Việt Nam có một lứa cầu thủ đầy tài năng, ăn tập nhiều năm với nhau nhưng vì sao không thành công?

Phải chăng vì chúng ta đã sai ngay từ lúc “say” lứa Công Phượng qua Youtube? Cái sai ấy đến từ cách dư luận thổi phồng tài năng của các em so với giá trị thực.

Những cái tên như “Ronaldinho Việt Nam” - Tuấn Anh, “Messi Việt Nam” - Công Phượng, “Xavi Việt Nam” - Xuân Trường… ra đời mà quên mất các em chỉ ở lứa tuổi trẻ. Điều quan trọng giảm tối thiểu ngợi khen để phát triển.

Cái sai còn đến từ những người đứng đầu bóng đá Việt Nam khi nhìn “đám trẻ bầu Đức” để ảo tưởng về sức mạnh chung của một nền bóng đá. Mà quên mất rằng, họ đã quen xây nhà từ nóc thì một lứa trẻ tài năng không thể vực dậy cả một nền bóng đá èo uột, đầy tiếng chửi ở V.League.

Vậy nên, tiếc cho đội bóng triệu người mê của bầu Đức. Tiếc cho tâm huyết gần 20 năm của một ông bầu đau đáu giấc mơ giành HCV SEA Games bị tan vỡ.

Và nỗi lo ở thì tương lai

Hôm qua, VFF đã chính thức công bố danh sách tập trung của ĐTVN chuẩn bị đá với Campuchia. Chỉ có 3 cầu thủ HAGL là Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng được triệu. Con số ấy chưa bao giờ xảy ra trong 2 năm qua.

Bầu Đức cũng khó vui như ngày bày tỏ hạnh phúc vì HAGL có nhiều cầu thủ đóng góp cho ĐTQG. Thậm chí, chỉ có 3 cầu thủ HAGL lên Tuyển là nỗi buồn lớn cho ông bầu tâm huyết nhất bóng đá Việt Nam.

Nhưng sâu xa hơn là chuyện “đám trẻ nhà bầu Đức” đang đối diện với tương lai u ám. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều đã có dấu hiệu chững lại.

Tuấn Anh tài hoa nhưng số phận đen đủi.

Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh là cái tên đáng lo nhất khi hai đầu gối đều trải qua phẫu thuật. Bây giờ anh thuộc diện cầu thủ mong manh nhất khi bất kỳ một pha va chạm có thể khiến cho tiền vệ người Thái Bình nghỉ vì chấn thương. Bằng chứng là Tuấn Anh đang dưỡng thương dài hạn sau SEA Games 29.

Trong khi đó, Xuân Trường thường xuyên dự bị ở Hàn Quốc. Ở độ tuổi mà lẽ cần được chơi bóng để tiến bộ thì anh phải bầu bạn trên ghế dự bị và có nguy cơ bị thui chột.

Những Công Phượng, Văn Toàn đều gặp một vấn đề nan giải là không biết… ghi bàn. Văn Toàn đã tịt ngòi sau 19 vòng đấu của HAGL ở V.League, còn Công Phượng có rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng chỉ vỏn vẹn 5 pha lập công.

Có thể nói là ba năm sau ngày trình làng khán giả trong màu áo U19 Việt Nam, “đám trẻ của bầu Đức” chưa cho thấy được sự phát triển như kỳ vọng. Nếu không có những thay đổi lớn thì khả năng họ sẽ rơi dần ở màu áo ĐTQG vì bị đào thải theo thời gian.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tuy-41-trieu-luot-xem-va-noi-buon-cua-doi-bong-trieu-nguoi-1615177.html