Bạn trai yêu tôi chỉ vì bữa nhậu

Anh đến với tôi do cá cược với vài người bạn là sẽ tán đổ được tôi, chứ không xuất phát từ tình yêu...

Tôi 23 tuổi, kém bạn trai 2 tuổi, chúng tôi cùng quê, chơi chung với nhau từ hồi học phổ thông, do học cùng trường cấp 3, nhưng khác lớp, khác khóa. Học xong phổ thông cả tôi và anh đều vào đại học, mỗi lần về quê vẫn đi chơi với nhau chung một nhóm có cả nam và nữ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhìn vẻ bề ngoài, mọi người cũng đánh giá tôi xinh xắn, đáng yêu, gia đình lại khá giả, nên ở quê dù có nhiều bạn, nhiều người quý mến nhưng họ lại sợ tôi sang chảnh, không dám làm thân.

Cách đây gần 1 năm, anh chủ động ngỏ lời yêu tôi, tôi cũng mến anh từ hồi còn đi học, ngưỡng mộ vì anh học giỏi, hình thức cũng đẹp trai, nên đồng ý hẹn hò. Trong thời gian hai đứa hẹn hò, tôi cũng nhận thấy anh rất quan tâm đến tôi. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh, hai đứa lại cùng quê, biết gia cảnh của nhau rất rõ, nên bố mẹ tôi và bố mẹ anh không thể hiện ủng hộ, nhưng cũng không cấm cản tình yêu của hai đứa.

Có điều, thời gian gần đây, qua nói chuyện với nhóm bạn, tôi biết được rằng ban đầu khi anh đến với tôi không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ do anh và một nhóm bạn cá cược với nhau, họ thách đố nhau ai tán được tôi thì người đó sẽ được cả nhóm mời một chầu và anh khẳng định anh làm được. Sau khi tôi đồng ý yêu anh, cả nhóm đã thực hiện lời hứa đưa anh đi ăn một bữa.

Biết chuyện, tôi rất buồn và có cảm giác như mình bị coi thường, bị anh và đám bạn mang ra làm trò để thách đố nhau. Tôi giận dỗi, nói hết với anh những suy nghĩ của mình và đòi chia tay, nhưng anh nói đó chỉ là chuyện trước đây, khi chưa hiểu rõ về tính cách và con người của tôi. Nhưng kể từ khi thân với tôi, hiểu rõ tính cách và con người của tôi, anh đã yêu tôi thật lòng và thật lòng mong muốn hai đứa sẽ làm một đôi sau này. Anh còn nói, bố mẹ anh cũng ủng hộ tình yêu của chúng tôi.

Anh giải thích rằng, chưa nói với tôi mọi chuyện vì chưa có cơ hội thích hợp để nói tất cả, chứ không phải anh giấu chuyện ban đầu đến với tôi chỉ là do thách đố. Anh mong tôi tha thứ để hai đứa tiếp tục hẹn hò.

Bản thân tôi vẫn yêu anh, cũng rất muốn tin những điều anh nói là đúng, rất muốn tin tình cảm anh dành cho tôi là chân thành, nhưng cũng lo lắng anh không thật lòng với tôi hay chỉ vì sĩ diện với đám bạn. Tôi có nên tiếp tục hẹn hò hay chia tay với anh để tìm một người khác trân trọng mình hơn?.

Mai

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/tam-su/tinh-yeu/ban-trai-yeu-toi-chi-vi-bua-nhau-3427406/