Bạn trai qua đời hơn một năm, cô gái vẫn đều đặn đăng ảnh kỷ niệm

Có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người mà ta yêu nhất, và cách mà cô gái trẻ này thể hiện nỗi đau của mình khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Vào tháng 11/2017, Franco Hernandez, một thành viên của nhóm dance tại Philippines qua đời sau khi gặp một tai nạn thương tâm ngoài biển. Chiếc thuyền máy chở anh cùng một vài người khác bất ngờ gặp sóng dữ và mọi người buộc phải nhảy xuống nước.

Bạn trai đột ngột qua đời khiến cô gái trẻ suy sụp.

Bạn trai đột ngột qua đời khiến cô gái trẻ suy sụp.

Rất không may cho Franco, cú nhảy khiến anh bất tỉnh và anh tử vong ngay sau khi vừa được đưa đến bệnh viện. Franco qua đời vào đúng ngày kỷ niệm hai năm thành lập nhóm, lúc mới 26 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của chàng vũ công tài năng để lại nỗi đau không nguôi cho những người ở lại, trong đó có người bạn gái của anh, người mẫu Janica Nam Floresca. Dù chỉ yêu nhau gần một năm nhưng vào thời điểm trước khi Franco qua đời, cô gái 24 tuổi đã xem anh là "tình yêu đích thực" của mình, là người mà cô muốn đi cùng đến cuối con đường đời.

Hơn một năm qua, nỗi nhớ không lúc nào nguôi trong lòng cô gái.

Chìm đắm trong nỗi đau, suốt một năm qua, Janica vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh của hai người lên Instagram như một cách để tưởng nhớ anh, cũng như giải tỏa những nỗi đau đớn buồn nhớ vẫn giày vò trong lòng mình. Thậm chí đã hơn một năm trôi qua, hình bóng người bạn trai đoản mệnh vẫn còn in đậm trong trái tim Janica.

"Anh là người tìm thấy sắc màu để tô điểm cho tâm hồn cô khi mà thế giới này phủ lên cô một màu u ám."

"Em nguyện cắt linh hồn mình thành trăm nghìn mảnh chỉ để xếp thành một chòm sao dẫn lối anh quay về."

"Những kỷ niệm đẹp nhất trong đời em chính là những kỷ niệm chia sẻ cùng anh."

"Em thích chọc cho anh cười vì trong những giây phút ngắn ngủi ấy, em đã làm cho anh hạnh phúc. Nhìn thấy anh hạnh phúc, chính em cũng thấy hạnh phúc."

"Cô yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cô, nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản đến thế."

"365 ngày vắng anh là 365 ngày nhớ anh, 365 ngày phải tỏ ra mạnh mẽ. Em tưởng rằng 365 ngày sẽ giúp em ít cảm thấy đau đớn hơn, nhưng em đã lầm."

"Em muốn được ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng sao thật khó khăn."

"Dù không được ở bên anh trong quãng thời gian lâu nhất, nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với em."

"Mỗi giây phút trôi qua em đều ước mong có anh bên cạnh. Nhớ anh bằng cả sự tồn tại của mình."

"Tình yêu đôi ta giống như gió trời. Dù không nhìn thấy nhưng luôn cảm nhận được."

"Thật sự quá khó khăn nhưng em hứa sẽ sống mạnh mẽ hơn và đối mặt mới mọi thử thách, vì anh và vì bản thân em."

"Em ước rằng anh đang ở đây hoặc em đang ở đó hoặc chúng ta đang ở bên nhau tại một nơi nào đó."

(Ảnh: janicanam)

Tiểu Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ban-trai-qua-doi-hon-mot-nam-co-gai-van-deu-dan-dang-anh-ky-niem-66187.html