Bạn trai nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi bị cưỡng hiếp lần đầu lên tiếng: 'Có thể để em tôi đi thanh thản được không?'

Trước những luồng dư luận về việc nữ sinh ở Bắc Ninh nhảy cầu tự tử sau sau khi bị xâm hại, bạn trai của nữ sinh này cho biết bản thân đang rất mệt mỏi và đã khai báo toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra.

Sáng 19/4, theo báo Dân Việt, Công an huyện Thuận Thành ( tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị cưỡng hiếp vào ngày 15/4. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) để điều tra về hành vi “h.iếp dâm”.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh TTXVN.

Nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị V.A. (SN 2001, Hà Mãn, Thuận Thành).

Sau những luồng ý kiến trái chiều về vụ việc, mới đây, trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Văn Q. (SN 1995, trú tại xã Hà Mãn), bạn trai của V.A. chia sẻ: “Xin mọi người đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Mọi chuyện đã thành như vậy có thể để em tôi đi thanh thản được không. Tôi thấy hay biết được những gì cũng đã khai báo với đội hình sự để họ điều tra rồi. Đợi vài bữa nữa sẽ rõ trắng đen mọi chuyện ra sao thôi. Còn thực hư thế nào xin mọi người đừng bàn tán linh tinh. Chúng tôi thật sự mệt mỏi lắm”.

Dòng trạng thái Q. chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Theo đó, Q xin mọi người đừng nhắn tin, gọi điện cho anh nữa. Q. cho biết hiện tại bản thân đang rất mệt mỏi, mong mọi người đừng bàn tán thêm. Mọi việc hãy để cơ quan điều tra làm rõ.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, theo thông tin trên báo Lao động, ngày 14/4, nữ sinh V.A đăng tải nhiều dòng trạng thái trên trang cá nhân Facebook, than thở chuyện tình cảm, sự tin tưởng trong tình yêu.

Lúc 1h05 sáng, nữ sinh này đăng tải: “Chúng ta đã từng vui cùng nhau, buồn cùng nhau nhưng cuối cùng không ai hiểu được nhau”.

Đến hơn 13h chiều 14/4, V.A viết: “Tôi ghét cái tính nhạy cảm của bản thân, chỉ vì một lời nói của người ta mà suy nghĩ mấy ngày liền“. Lúc 14h chiều 14/4, V.A chia sẻ: “Anh ta không tin lời tôi nói”.

Một bài viết được V.A chia sẻ trước đó.

Cũng theo nguồn tin này, ngày 18/4, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn cho biết, trước khi nhảy cầu tự tử, nữ sinh V.A đã có khoảng 400 tin nhắn với ban trai Q. để giải thích, nói rõ vụ việc tối 14/4 tại nhà nghỉ B.H. Tuy nhiên, có thể mọi lời giải thích của nữ sinh sinh này không được người yêu đồng thuận.

Như trước đó đã đưa tin, chiều ngày 14/4, nữ sinh V.A đi ăn hội với bạn tại thôn Tư Thế, xã Trí Quả (huyện Thuận Thành), thấy V.A say nên Hiếu, là bạn của chị gái con bác ruột V.A, đưa về. Trên đường về, Hiếu nảy sinh ý định đưa V.A vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Hình ảnh nữ sinh V.A trước khi xuống sông Đuống tự tử.

Khi vào nhà nghỉ, nữ sinh này chống cự quyết liệt nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi giao cấu. Sau đó, bạn của V.A đến nhà nghỉ đưa cô về.

Tuy nhiên, do cảm thấy xấu hổ và uất ức, V.A nhắn tin cho bạn bè nói về việc bị Hiếu cưỡng bức nên không muốn sống và sẽ nhảy cầu tự tử.

Sáng 15/4, V.A đứng trên lan can cầu Hồ (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) rồi nhảy xuống sông Đuống tự vẫn.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nu-sinh-nhay-cau-tu-tu-nghi-do-bi-cuong-hiep-ban-trai-lan-dau-len-tieng-xin-moi-nguoi-dung-ban-tan-linh-tinh-5007776.html