Bạn trai mua tặng máy tính sau đó liên tục nhắc lại

Ra trường mà chưa có máy tính xách tay nên bạn trai chủ động mua tặng, nhưng sau đó anh liên tục nhắc lại...

Tôi 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Tôi và bạn trai cùng quê, đã yêu nhau được hơn 2 năm, kể từ khi tôi còn học năm thứ 2 đại học. Anh hơn tôi 4 tuổi và đã đi làm rồi.

Vì hai đứa cùng quê, nên mối quan hệ của chúng tôi được hai bên gia đình biết chuyện, không ai phản đối mối quan hệ của chúng tôi, nhưng cũng không có nghĩa là ủng hộ. Bố mẹ tôi thì nói cứ tìm hiểu, nếu sau này hợp nhau thì tiến tới hôn nhân, còn không hợp thì chia tay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ anh cũng có suy nghĩ như vậy, nên chúng tôi nói chung rất thỏa mái khi quen nhau. Tôi cũng không muốn có sự ràng buộc khi cả hai đều chưa chắc chắn đích đến của mối quan hệ này, cũng không bao giờ nhờ vả anh bất cứ chuyện gì.

Nhưng năm ngoái, khi tôi tốt nghiệp đại học mà chưa có chiếc máy tính để đi xin việc, bạn trai đã chủ động mua cho tôi chiếc máy tính xách tay hơn 10 triệu, sau đó anh mang đến tặng tôi, tôi cũng rất bất ngờ vì trước đó anh không hề nói sẽ tặng tôi chiếc máy tính.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và nghĩ có thể sự quan tâm của anh sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi thêm thắm thiết. Nhưng sau đó lại cảm thấy buồn, vì không chỉ thông báo lên facebook cho cả thiên hạ biết đã tặng tôi chiếc máy tính mà đi đến đâu anh cũng khoe khoang đã tặng tôi chiếc máy tính để đi xin việc.

Anh còn cho rằng, nếu không có anh tặng chiếc máy tính, chắc tôi sẽ không đi xin việc được và không có việc làm.

Anh nói với cả bố mẹ mình chuyện này, mẹ anh có vẻ không đồng ý nên đã đêm chuyện nói với mẹ tôi rằng, mới yêu nhau mà anh đã quan tâm người yêu thế, sau này cưới về chắc mẹ ra rìa mất thôi.

Em gái anh thì có lần nói với tôi rằng, em cũng không có máy tính để học tập mà anh trai lại tặng máy tính cho tôi.

Tôi không biết anh làm vậy để mọi người ngưỡng mộ tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho tôi, hay với mục đích gì khác.

Nhưng thực sự tôi cảm thấy không thỏa mái, khi đi đến đâu, họ cũng biết anh đã tặng tôi chiếc máy tính để làm việc. Tôi đã nghĩ đến chuyện trả lại anh chiếc máy tính, nhưng lại sợ anh buồn.

Thu Hiền

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tien-bac/ban-trai-mua-tang-may-tinh-sau-do-lien-tuc-nhac-lai-3401637/