Bạn trai là nhiếp ảnh gia hay soi mói chuyện ăn mặc của tôi

Tôi mặc chiếc váy ôm sát, ai cũng khen quyến rũ nhưng anh ấy lắc đầu chê 'quá phô.

Bạn trai tôi là nhiếp ảnh gia, tự nhận mình có khiếu thẩm mỹ tốt. Tôi là sinh viên, vẻ ngoài cũng được nhận xét là cuốn hút, ưa nhìn. Bạn trai khá chiều tôi nhưng có thói xét nét chuyện ăn mặc, nhiều lần khiến tôi ức chế. Tôi mặc áo hơi trễ cổ, anh chê "đầy xương xẩu còn hay khoe". Tôi diện quần bó sát với giày cao gót, anh bảo "nhìn như cây đũa"...

 Ảnh minh họa:Twitter.

Ảnh minh họa:Twitter.

Hôm cuối tuần rồi, khi đi dã ngoại cùng anh và nhóm bạn, tôi mặc chiếc váy body tôn đường cong. Vậy mà anh chụp ảnh cho tất cả mọi người, hờ hững bấm máy cho tôi vài chiếc để xong chuyện. Sau đó tôi giận dỗi thì anh bảo: "Em mặc cái váy trông chả ra làm sao. Độn trước độn sau không tự nhiên tí nào. Đi chơi ngoài trời mà em 'bó giò' như vậy thì tạo dáng đẹp thế nào được. Anh nhìn chán chẳng muốn chụp".

Nghe những lời này, tôi giận đến nỗi không muốn nói thêm câu nào. Tôi bỏ về giữa buổi hôm đó, mặc kệ những ánh mắt thắc mắc của đám bạn anh. Tôi cảm thấy người yêu thiếu tôn trọng mình và quá áp đặt. Nhưng có vẻ như anh chẳng nhận ra lỗi này mà còn chỉ trích tôi không biết cư xử khéo léo, làm mất mặt anh.

Chúng tôi đang giận nhau, mỗi người vì một lý do riêng và chẳng ai muốn làm lành trước. Có nên nhân cơ hội này mà chấm dứt luôn mối quan hệ vui ít bực nhiều này chăng?

Theo Đoàn Nhung/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ban-trai-la-nhiep-anh-gia-hay-soi-moi-chuyen-an-mac-cua-toi/20200528085012374