Bạn trai cũ bỗng dưng mua vé máy bay đi nghỉ dưỡng ở biển tặng sinh nhật, tôi khóc nghẹn khi biết lý do đằng sau

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được chuyến đi kinh khủng ấy.

Vốn dĩ tôi chưa từng có mẫu bạn trai lý tưởng trong suy nghĩ, nhưng sau vài mối tình truân chuyên thì anh chính là hình mẫu hoàn hảo khiến tôi nghĩ rằng nếu không ai được như anh thì thật khó để tôi mở lòng. Dù chia tay đã 2 năm, song chúng tôi vẫn là bạn tốt, mỗi lần bay từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác anh đều mời tôi đi ăn, đi dạo, kèm theo vài món quà nho nhỏ hệt như thói quen ngày xưa.

Anh là người bạn trai đầu tiên và duy nhất luôn giữ tôi ở bên tay phải khi qua đường, vì anh bảo như thế tôi sẽ luôn an toàn. Đi đâu anh cũng mang áo khoác cho tôi, và tôi cũng thích mùi hương của anh quẩn quanh trong những lớp áo. 3 năm bên nhau anh chưa từng to tiếng lần nào, luôn nhường tôi chọn nơi ăn uống và đi chơi, chuyện gì cũng chiều chuộng đến mức tôi cảm thấy hạnh phúc là một điều bình thường mỗi ngày trong suốt quãng thời gian đẹp đẽ đó.

Ngoài tính cách hoàn hảo thì anh còn rất giỏi giang, 26 tuổi anh đã giữ vị trí cao trong một công ty công nghệ. Tôi đã nhiều lần hỏi anh có cầu hôn tôi không, vì người đàn ông tốt như anh liệu tôi còn kiếm đâu ra được nữa! Nhưng anh luôn chỉ cười và hôn lên trán tôi rằng "Chuyện gì đến sẽ đến".

Rồi một ngày nọ, tôi bỗng thấy Ipad của anh có một ứng dụng nhắn tin khá lạ. Anh nhẹ nhàng bảo đó là ứng dụng phục vụ công việc riêng ở công ty mà thôi. Tôi cũng ngoan ngoãn chẳng hỏi gì thêm, bởi tôi luôn tin anh là người đứng đắn, chưa bao giờ anh nhìn phụ nữ khác ở ngoài đường nên trong suy nghĩ của tôi anh không bao giờ là tuýp ngoại tình.

Nhưng tôi đã trải qua 4 tháng đau khổ nhất cuộc đời khi một buổi chiều ở hồ Tây, nơi chúng tôi cùng nhau đi dạo hàng trăm lần và giấu những nụ hôn dưới gốc cây, anh bảo sẽ chuyển vào Nam sinh sống. Anh nhất quyết muốn chia tay, kết thúc mối tình đẹp đẽ nhất thời thanh xuân của tôi. Không có lý do nào được nói ra, và trái tim tôi đã chết lặng từ ngày hôm ấy.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tôi lao đầu vào công việc để quên đi hết tất cả, cảm giác vừa yêu vừa hận xen lẫn nhau suốt 2 năm ròng. Anh vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm và đối xử với tôi như một người bạn. Nhiều lúc tôi bật khóc, nghĩ rằng anh thật ác, tại sao không dứt khoát đi mà cứ tốt với tôi như thế khiến tôi không thể nào quên anh? Anh luôn kín tiếng trên mạng xã hội nên tôi cũng chẳng biết 2 năm qua anh có mối tình nào khác hay không, còn tôi thì không muốn mở lòng với ai cả.

Chúng tôi cứ dùng dằng mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" như thế, cho đến một sáng cuối tuần đẹp trời đầu tháng 3, tôi bỗng nhận được một email báo xác nhận đặt phòng resort và vé máy bay đi Phú Quốc vào đúng ngày sinh nhật của mình, sau đó khoảng 1 tuần. Tôi ngạc nhiên mở ra xem thì đúng là thông tin trong email đều là của tôi. Nhưng tôi không hề có kế hoạch đi du lịch nào cả, đó là email lừa đảo chăng?

Đang hoang mang suy nghĩ thì anh bỗng gọi điện tới. Hóa ra đó là vé máy bay và phòng riêng cho tôi do chính anh vừa đặt, khiến tôi vui đến mức muốn vỡ òa! Tôi tự cho rằng đó là quà sinh nhật anh tặng tôi, và có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn bất ngờ nào đó, ngỏ lời muốn quay lại yêu chăng? Quá háo hức với chuyến đi này, tôi lập tức lôi vali ra chuẩn bị đồ đạc, mang theo những bộ váy đẹp nhất.

Trước khi bay vào Phú Quốc 1 ngày, anh nhắn lại bảo tôi rằng sẽ có vài người bạn thân của anh cũng bay chung chuyến với tôi, tôi đều quen họ hết vì ngày trước anh luôn đưa tôi đi chơi cùng bạn bè. Lại càng vui hơn vì nghĩ anh rủ cả nhóm bạn đi tổ chức sinh nhật cho mình, tôi vui đến mức ngủ rất sớm, rồi sáng hôm sau tung tăng ra sân bay.

Yên vị trên máy bay xong xuôi, chị bạn của anh ngồi cạnh tôi vui vẻ hỏi: "Em định mừng tiền hay mang quà cưới cho Luân?". Nụ cười trên môi tôi lạnh ngắt, tôi lắp bắp hỏi lại câu chị vừa nói. Thì ra anh bao trọn resort ấy để tổ chức đám cưới, bao cả bạn bè từ Hà Nội vào chung vui, nhưng chuyện động trời đó anh không hề nói cho tôi biết! Đám bạn của anh nhìn nhau bối rối khi thấy tôi quá sốc, máy bay đã cất cánh nên tôi không thể bỏ cuộc được nữa rồi.

Xuống sân bay, vóc dáng quen thuộc của anh đứng ngoài cửa chờ. Tôi chỉ cười, xách vali đi ngang qua anh rồi đi xe về chỗ nghỉ. Mọi thứ trống rỗng, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn nhìn thấy cô gái nào đã may mắn được anh khoác lên mình chiếc váy cưới.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ban-trai-cu-bong-dung-mua-ve-may-bay-di-nghi-duong-o-bien-tang-sinh-nhat-toi-khoc-nghen-khi-biet-ly-do-dang-sau/20210413061136553