Bạn trai bỏ trốn

Bạn trai nói tại phải nhường tôi nên tâm lý anh bất ổn, mắng tôi là ác quỷ và đang bỏ nhà ra đi.

Tôi và bạn trai đều đã đi làm, xác định tiến tới hôn nhân. Lúc yêu, chúng tôi hay tranh cãi về chuyện kinh tế. Sau này, khi gây gổ, bạn trai đều nhường tôi. Tuy nhiên, anh có biểu hiện rất lạ, bỏ nhà đi bụi cả tuần lễ không về, ngủ ở nhà bạn, uống rượu, hút thuốc, xăm hình...

Khi tôi hỏi, anh nói tuy nhường tôi nhưng trong thâm tâm thấy buồn bực không cách nào giải tỏa. Anh nói đã rất cố nhẫn nhịn nhưng áp lực tứ phía từ công việc, tôi và gia đình khiến anh bộc phát. Tôi và gia đình anh đã xuống nước, khuyên can, xin lỗi đủ kiểu để anh tỉnh táo nhưng anh không nghe, ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi. Anh nói chúng tôi là ác quỷ khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Hiện tại, anh lại bỏ nhà đi, không biết đang nơi nào. Tôi chẳng biết phải làm gì để kéo được bạn trai quay về nữa, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/ban-trai-bo-tron-20210309061743213.htm