Bản tính côn đồ, lại được rượu 'tiếp sức', đối tượng đánh người đến tử vong?

Hưng đánh người yêu bầm mình tím mặt và ngăn cấm người yêu không được tiết lộ sự thật về chuyện của mình.

Vốn tính côn đồ, lại thêm có rượu trong người, Nguyễn Trung Hưng (SN 1970, thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) đã xuống tay đánh bạn nhậu dã man dù bạn đã say "quắc cần câu", sau đó người này tử vong.

Không những thế, Hưng còn đánh người yêu bầm mình tím mặt và ngăn cấm người yêu không được tiết lộ sự thật về chuyện của mình.

Đối tượng Nguyễn Trung Hưng và Lê Thị Liên.

Nhậu xong ly bì không tỉnh lại

Khoảng 21h ngày 15/7, người dân thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa (TX. Điện Bàn, Quảng Nam) nghe tiếng la thất thanh của chính Nguyễn Trung Hưng: "Thằng Sơn chết ở nhà tôi rồi".

Chiều đó, những người hàng xóm còn thấy Phạm Xuân Sơn (SN 1978, xã Điện Hòa) và một số người khác ngồi nhậu trong nhà Hưng nên khi nghe tin Sơn chết ai nấy đều rất bất ngờ. Sau khi thông báo với mọi người tin dữ, Hưng lấy xe máy chở người yêu là Lê Thị Liên (SN 1972, trú thôn 3, Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam) đến công an xã báo cáo sự việc.

Khi Hưng và Liên trở về nhà thì lực lượng công an xã và người dân xung quanh đến hiện trường rất đông. Lúc này, mọi người kiểm tra và xác nhận anh Sơn đã chết như lời Hưng nói.

Theo lời kể của Hưng, chiều cùng ngày Hưng tổ chức uống rượu tại nhà, có sự tham gia của Sơn, Liên và 2 người bạn khác.

Sau khi cuộc nhậu kết thúc, mọi người ra về, Hưng và Liên chở nhau đi uống nước giải khát, riêng Sơn say quá nên nằm ngủ li bì tại nhà Hưng. Khoảng 21 giờ, Hưng và Liên về nhà Hưng thì phát hiện anh Sơn đã chết nên đến hô hoán mọi người và trình báo công an xã.

Nguồn cơn sau vết thâm tím

Theo những người chứng kiến, khi họ đến đó vẫn thấy Hưng còn nồng nặc mùi rượu nhưng điều lạ là mặt mày chị Liên cũng thâm tím. Khi mọi người hỏi nguyên nhân tại sao mặt chị Liên như thế thì cả Hưng và chị Liên đều trả lời là do mới bị va quẹt xe máy.

Dù Hưng và chị Liên có lý giải về cái chết của nạn nhân Sơn là do say rượu cũng như vết bầm tím trên mặt chị Liên do té xe nhưng vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Bởi bản tính Hưng hung dữ, trước đây chị Liên đã nhiều lần bị Hưng đánh.

Theo tìm hiểu, Hưng đã từng có vợ nhưng sau đó ly hôn và có quan hệ tình cảm với chị Liên từ tháng 2/2018 đến nay. Cả 2 đều làm nghề phụ hồ và thuê trọ tại xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng). Thỉnh thoảng, khi được nghỉ họ chở nhau về quê.

Giữa Sơn và Hưng đã từng ngồi nhậu với nhau và trong lần nhậu xảy ra án mạng, Hưng nghi ngờ quan hệ giữa Sơn và chị Liên nên tỏ thái độ ghen tuông.

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh thấy nhiều điểm bất thường như trên người nạn nhân Sơn có nhiều dấu vết bị đánh.

Ngay cả vết bầm tím trên mặt của chị Liên cũng không phải là do va quẹt xe máy như Hưng và Liên khai ban đầu. Qua đấu tranh của các điều tra viên Phòng PC45, cuối cùng, sự thật về cái chết của nạn nhân Sơn cũng được sáng tỏ.

người đàn ông vũ phu, côn đồ Theo lời khai của chị Liên, sáng ngày 15/7, do cuối tuần được nghỉ việc nên Hưng và chị Liên rủ nhau về nhà Hưng.

Trên đường về họ gặp Phan Hồ Vũ (SN 1979, trú xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn). Vũ rủ Hưng “bắt kèo” nhậu lai rai cho vui thì Hưng rủ Vũ về nhà mình nhậu luôn.

Sau khi về nhà, chị Liên làm mồi nhậu, còn Hưng và Vũ đi mua rượu. Khoảng 10h thì Phạm Xuân Sơn chở Đặng Bá Ngọc (SN 1970, trú thôn Hà Tây 2, Điện Hòa, Điện Bàn) đến tham gia cuộc vui. Đến khoảng 14h Vũ lấy xe đi đâu đó, khoảng 15h thì Vũ quay lại. Thấy Vũ, chị Liên nói: "Mi có tiền không đi mua ít rượu về anh em nhậu tiếp".

Vũ trả lời: "Tiền đâu có mà mua" rồi Vũ quay xe đi về. Lúc này, Ngọc cũng đứng dậy để ra về. Thấy Ngọc đi bộ, chị Liên mới nói với Hưng: "Anh Hưng, anh dắt xe ra chở Ngọc về một đoạn".

Nghe lời người yêu, Hưng dắt xe rồi chạy ra cổng theo hướng Ngọc đi. Sau khi mọi người đã đi hết, chị Liên dọn dẹp bàn nhậu, quét nhà. Riêng Sơn thì đã say rượu nên nằm ngửa trên nền gạch men trong nhà.

Dọn dẹp xong mà vẫn không thấy Hưng về nên chị Liên ra khỏi nhà tìm Hưng thì phát hiện xe máy của Hưng để cách nhà 150m, Liên dắt xe về. Khi vào đến đầu ngõ thì chị Liên nghe tiếng la hét của Hưng.

Chị Liên vội dắt xe vào sân, cách Hưng khoảng 7m thì thấy Hưng dùng tay đánh liên tiếp vào mặt Sơn, dùng gót chân phải đạp nhiều lần vào bụng và ngực của Sơn.

Vừa đánh Sơn, Hưng vừa la lớn "Đ.M mi Sơn nè". Khi đang đánh Sơn thì Hưng phát hiện chị Liên đứng ngoài sân nhìn vào, Hưng liền chạy ra nắm tóc chị Liên kéo vào giường, dùng tay đánh vào mắt phải, miệng của chị Liên.

Đau qua, chị Liên la lớn "Thả em ra, em đau quá". Đúng lúc đó, chị Liên thấy Đà (ngụ cùng thôn) đến. Chị Liên liền vùng thoát khỏi tay Hưng và chạy xuống nhà dưới.

Tuy nhiên, Hưng vẫn đuổi theo và tiếp tục đánh chị Liên. Khi Đà chạy đến nhằm ngăn cản thì Hưng dừng lại không đánh chị Liên nữa. Sau đó, Hưng rủ chị Liên ra ngoài uống nước giải khát. Nghĩ rằng Hưng hối hận và muốn làm lành nên chị Liên đồng ý lên xe cho Hưng chở đi.

Thế nhưng, điều không ngờ là Hưng lại chở chị Liên ra nghĩa trang gia tộc tại thôn Hà Tây 2 và tiếp tục dùng cây để đánh liên tiếp vào vùng đầu, lưng của chị Liên, đe dọa không cho chị Liên nói chuyện đã xảy ra với bất kỳ ai.

Sau khi đánh chị Liên khoảng 30 phút, Hưng chở chị Liên đến một quán nhậu ở bờ sông nhậu. Đến khoảng 21 giờ thì cả hai trở về nhà. Vào nhà, thấy anh Sơn vẫn nằm nguyên như trạng thái lúc trước, Hưng dùng tay lay anh Sơn qua trái, qua phải và la to: "Mi không về mà nằm ăn vạ ở nhà tao à?".

Tuy nhiên, nạn nhân vẫn nằm bất động, da mặt đã chuyển sang tái. Biết anh Sơn đã chết, Hưng chạy ra phía trước nhà hô to lên rằng: "Thằng Sơn chết ở nhà tôi rồi". Sau đó, Hưng cùng chị Liên ra chính quyền địa phương báo cáo sự việc.

Trên đường về nhà, Hưng nói chị Liên không được kể việc Hưng đánh Sơn cho bất kỳ ai biết. Nếu ai có hỏi vết thương trên mặt chị Liên thì chị Liên phải nói rằng đó là do bị va quẹt xe.

Thế nhưng, mọi lời nói của Hưng và chị Liên đều không qua mặt được cái điều tra viên. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, Hưng là gã đàn ông côn đồ, năm 2000 đã phải chịu mức án 15 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích".

Dù quen biết chị Liên không bao lâu nhưng Hưng đã nhiều lần đánh đập, hành hạ chị Liên. Trong vụ án này, cũng chỉ vì nguyên nhân vô cớ mà người đàn ông hung tàn đã đánh dã man nạn nhân Sơn và người bạn gái của mình.

Hiện nay, các điều tra viên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để đề nghị truy tố Hưng đúng tội, đúng pháp luật.

Văn Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tinh-con-do-lai-duoc-ruou-tiep-suc-doi-tuong-danh-nguoi-den-tu-vong-d73941.html