Bàn thắng quý như vàng đưa 'ngựa ô' THPT Lý Thánh Tông vào bán kết

Bàn thắng quý như vàng của số 9 Nguyễn Thanh Phương ở phút 38 đã giúp THPT Lý Thánh Tông đánh bại THPT Hoài Đức A để giành vé vào bán kết, tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích trong lần đầu dự giải.

 Chiều 21-11, THPT Lý Thánh Tông (áo đỏ) và THPT Hoài Đức A gặp nhau trong trận đấu tranh tấm vé vào bán kết.

Chiều 21-11, THPT Lý Thánh Tông (áo đỏ) và THPT Hoài Đức A gặp nhau trong trận đấu tranh tấm vé vào bán kết.

Rất đông cổ động viên THPT Lý Thánh Tông đã lặn lội từ Gia Lâm tới sân Tây Hồ để "tiếp lửa" cho đội nhà trong trận đấu đặc biệt quan trọng này.

Với nền tảng thể lực tốt, hai đội chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và chơi tấn công ngay từ đầu.

THPT Hoài Đức A tập trong một đường lên bóng tốc độ bên phía cánh trái.

Hai đội tranh chấp quyết liệt quyền kiểm soát bóng.

Khu vực giữa sân nóng bỏng với các pha tranh cướp bóng.

Và một vài thời điểm, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo, hạ nhiệt những "cái đầu nóng".

Khá nhiều cơ hội được hai đội tạo ra.

Trong một thế trận cân bằng.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 38, từ đường tạt bóng thuận lợi của đồng đội, Nguyễn Thanh Phương (số 9) bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành THPT Hoài Đức, mở tỷ số cho THPT Lý Thánh Tông.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ áo đỏ.

Với việc bảo toàn thành công tỷ số này, THPT Lý Thành Tông đã giành tấm vé bán kết.

Một thành tích ấn tượng của đội bóng đến từ huyện Gia Lâm trong lần đầu tiên dự giải.

Rất đáng tiếc cho THPT Hoài Đức A khi phải nói lời chia tay, thế nhưng các cầu thủ áo vàng cũng đã để lại ấn tượng đẹp ở giải năm nay.

Thầy và trò trường THPT Lý Thánh Tông ăn mừng kiểu Viking sau khi đoạt vé bán kết.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-ban-thang-quy-nhu-vang-dua-ngua-o-thpt-ly-thanh-tong-vao-ban-ket/790766.antd