Bàn thắng dâng tặng người bạn quá cố

Ý thắng Ba Lan 1-0 trên sân khách. Đó là lần thắng đầu tiên ở trận đấu chính thức của cựu vô địch thế giới hơn một năm qua (thắng Albania 1-0 hồi ngày 10-10-2017).

Ý thắng Ba Lan 1-0 trên sân khách. Đó là lần thắng đầu tiên ở trận đấu chính thức của cựu vô địch thế giới hơn một năm qua (thắng Albania 1-0 hồi ngày 10-10-2017). Chiến thắng giúp Ý trụ hạng ở giải đấu Nations League và đẩy Ba Lan rớt hạng. Một chiến thắng cực kỳ nhọc nhằn của Ý nhưng 90 phút cho thấy HLV Roberto Mancini và các cầu thủ có những tiến bộ so với trận thua Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Ba Lan trở thành đội đầu tiên rớt hạng ở Nations League. HLV Brzeczek bảo rằng, ông rất thất vọng vì rớt hạng. Đây là thời điểm khó khăn của đội tuyển Ba Lan. "Hai trận đã qua là quãng thời gian chúng tôi làm việc tích cực, cố chơi trong những hệ thống chiến thuật khác nhau chống lại Bồ Đào Nha và Ý nhưng tôi thấy như thế không phải là chính mình. Trận đấu với Ý là trận tệ nhất trong 4 trận mà tôi cầm quân. Thủ môn Szczesny đã cứu rất nhiều bàn thua", ông Brzeczek nói.

Biraghi dâng tặng bàn thắng cho đồng đội cùng số áo ở CLB.

Ý chơi phản công với tốc độ khá cao và dàn tiền đạo ba người Bernardeschi - Insigne - Chiesa giữ cự ly đội hình tốt ngay hàng thủ Ba Lan. Tuy nhiên, thủ môn đội nhà là Szczesny chơi hay, nhiều pha cứu thua xuất sắc. Ba Lan cũng có được may mắn khi hai lần Jorginho và Insigne sút bóng bật khung thành ra ngoài. Ý có tới 18 lần dứt điểm và tốc độ trận đấu được đội khách kiểm soát và duy trì từ đầu cho tới cuối trận. Cuối cùng, Ý đã có được bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu do công của Cristiano Biraghi. Hậu vệ cánh phải đá rất nhanh vào góc xa khung thành Ba Lan sau tình huống phạt góc.

Ông Roberto Mancini cho rằng đó là chiến thắng xứng đáng do Ý chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Chiến thắng giúp Ý bước vào trận quyết đấu với Bồ Đào Nha vào tháng tới trên sân nhà. Cựu HLV Manchester City tin rằng Ý vẫn còn tiến bộ nhiều hơn nữa nhưng cần thời gian và làm việc chăm chỉ, thái độ quyết tâm "Trong bóng đá cần thời gian và tinh thần làm việc chứ không có bất cứ phù thủy nào cả", Mancini kêu gọi người hâm mộ hãy kiên nhẫn với cuộc tái thiết màu áo Thiên thanh của ông. Ông Mancini vẫn mở cửa chờ Mario Balotelli trở lại bởi vì các chân sút của ông hiện tại vẫn thiếu khả năng dứt điểm hiệu quả. Balotelli đang gặp vấn đề thể lực ở CLB Nice mà hy vọng sẽ hồi phục sau hơn một tháng nữa.

Trong khi đó, người ghi bàn Biraghi ăn mừng bàn thắng ra dấu số 13. Hậu vệ Fiorentina cho biết đó là cách anh dâng tặng bàn thắng đầu tiên ở tuyển Ý cho đội trưởng Fiorentina quá cố Davide Astori (Astori mặc áo số 13). Đồng đội của Biraghi qua đời hồi tháng 3 vừa qua vì ngưng tim. "Tôi có mặt ở đây là nhờ Astori. Anh ấy là một phần của sự nghiệp của tôi bởi anh đã chỉ vẽ rất nhiều khi chúng tôi chơi cùng nhau".

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_196792_ban-thang-dang-tang-nguoi-ban-qua-co.aspx