Bạn thân xuất bản sách hé lộ loạt 'thâm cung bí sử' của Đệ nhất phu nhân Melania và con chồng Ivanka Trump

CNN đăng tải, một người bạn cũ của bà Melania Trump là Stephanie Winston Wolkoff sắp xuất bản một cuốn sách mới trong đó có nhắc tới mối quan hệ 'cơm không lành, canh chẳng ngọt' giữa Đệ nhất phu nhân Mỹ với con gái riêng của chồng, Ivanka Trump.

Cuốn sách mang tựa đề: "Melania và tôi: Thăng hoa và đổ vỡ tình bạn với Đệ nhất phu nhân" đề cập chi tiết những nỗ lực của Wolkoff và cả bà Melania nhằm ngăn cản Ivanka xuất hiện trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump hồi năm 2017.

"Tất cả chúng tôi đều kiệt sức và rất mệt mỏi. Đúng vậy, Chiến dịch Ngăn cản Ivanka thật ti tiện. Melania cũng tham gia. Nhưng trong đầu chúng tôi, Ivanka không nên tự biến mình thành tâm điểm trong buổi lễ nhậm chức của bố".

Ivanka Trump (ảnh trái) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho là có mối quan hệ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" (ảnh: getty)

Ivanka Trump (ảnh trái) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho là có mối quan hệ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" (ảnh: getty)

Wolkoff từng đảm nhận vị trí giám đốc các sự kiện đặc biệt cho Vogue – tạp chí được mệnh danh là "kinh thánh" của các tín đồ yêu thời trang. Bà đã giám sát các sự kiện thời trang lớn như Met Gala, cũng như giúp tổ chức các sự kiện xung quanh buổi lễ nhậm chức của ông Trump. Mối quan hệ giữa Wolkoff và Đệ nhất phu nhân Melania đã kéo dài hơn một thập kỷ. Bà cũng là một trong những người đầu tiên được bà Melania thuê sau khi chuyển vào khu East Wing (khu văn phòng làm việc của Đệ nhất Phu nhân và nhân viên tại Nhà Trắng) và làm việc không nhận lương trong vai trò cố vấn đặc biệt của chính phủ. Tuy nhiên, đó chỉ là một công việc ngắn hạn. Sau một loạt cuộc điều tra về các hoạt động và chi phí trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống, số tiền khổng lồ mà công ty Wolkoff nhận được – lên tới gần 26 triệu USD, đã gây ra những rạn nứt giữa Wolkoff và gia đình Trump.

Phần lớn trong khoản tiền trên được trả cho các nhà thầu phụ và cửa hàng. Tháng 2/2018, East Wing ra thông báo "chấm dứt hợp đồng dịch vụ không mất phí với bà Wolkoff".

Những trích đoạn trong cuốn sách mới của Wolkoff cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa bà Melania và Ivanka Trump. Theo Wolkoff, bà Melania thậm chí còn đặt biệt danh cho cô con chồng là "Công chúa".

Phản ứng trước những tiết lộ mới nhất từ Wolkoff, một nhân viên Nhà Trắng cho hay, cách hành xử của cựu giám đốc sự kiện "hoàn toàn tương phản với phong cách của bà Trump".

"Bà ta thổi phồng mối quan hệ với Đệ nhất phu nhân, cùng với các hành vi khác gây mâu thuẫn trong East Wing", nhân viên này nói. "Việc này cần phải để bà Melania biết – và bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi như vậy".

Theo Wolkoff, Ivanka và chồng - Jared Kushner (cả hai đều làm việc trong Nhà Trắng), luôn tìm kiếm các cơ hội để giảm bớt vai trò cũng như "kiểm soát" bà Melania, thậm chí cố gắng tranh giành văn phòng làm việc tại East Wing trong quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống.

"Ivanka rất tàn nhẫn và quyết tâm trở thành Đệ nhất Ái nữ và sử dụng văn phòng làm việc của bà Melania. Cô ta muốn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh ông Trump tại Nhà Trắng", Wolkoff viết trong cuốn sách.

Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ khác lại phủ nhận việc Ivanka tranh giành vị trí tại East Wing. Nguồn tin này khẳng định, Ivanka luôn muốn làm việc về các vấn đề chính sách từ West Wing (khu vực đặt văn phòng của Tổng thống Mỹ và các nhân viên tại Nhà Trắng). "Ý kiến cho rằng cô ấy muốn kiểm soát East Wing từng được đề cập tới hàng triệu lần, nhưng nó không hề đúng sự thật một chút nào", nguồn tin nhấn mạnh.

Wolkoff cũng "bóc phốt" con gái Tổng thống Trump sử dụng email cá nhân cho các công việc chính thức.

"Ivanka đề nghị các mối liên hệ công việc tại Nhà Trắng viết cho cô ta theo địa chỉ email cá nhân, và việc sử dụng email cá nhân cũng từng là lý do để ông Trump sử dụng nhằm tấn công bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử trước đây", Wolkoff viết. "Có ai hò hét 'Bắt lấy cô ta' sau những hành động của Ivanka không? Tôi rất nghi ngờ điều đó. Sự việc email thật là đạo đức giả. Nhưng nhà Trump tự đề ra các quy định của mình".

Các đại diện của Ivanka từng bào chữa, cô sử dụng email cá nhân trước khi được thông báo về các quy định của chính phủ, và trong các bức email gửi tới cô không hề có thông tin tuyệt mật.

Phần giới thiệu quảng bá của cuốn sách cũng hé lộ những nỗ lực "hỗn loạn" nhằm thành lập một ủy ban nhậm chức.

Hồi đầu năm nay, Tổng chưởng lý Washington D.C. đã khởi kiện ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump vì lạm dụng các quỹ phi lợi nhuận. Giới chức tại Southern District, New York cũng đang tiến hành điều tra.

Wolkoff viết, Rick Gates – cựu phó Chủ tịch chiến dịch có toàn quyền ra vào tòa tháp Trump. Ông này từng đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới tài chính trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tuy nhiên, có vẻ như chính Tổng thống Trump cũng không biết rằng, Gates tham gia vào quá trình hoạch định lễ nhậm chức.

Trong một trích đoạn từ cuốn sách, tác giả tiết lộ, ông Trump tuyên bố: "Tôi muốn Rick bị sa thải ngay lập tức!". Ngay sau đó, ông Trump quay sang và ngỏ ý để John McEntee – một trợ lý 25 tuổi thực hiện các công việc thay thế cho Rick Gates.

Ông Trump nói cậu bé ngồi xuống. "Cậu bây giờ sẽ là người đảm nhiệm lễ nhậm chức nhé'", Wolkoff viết. "Tôi không rõ liệu Donald có nghiêm túc khi đề nghị một trợ lý 25 tuổi trở thành phó Chủ tịch mới của Ủy ban nhậm chức Tổng thống hay không".

Trong thực tế, McEntee cuối cùng cũng không đảm nhận vai trò gì trong ủy ban. Còn Wolkoff, năm ngoái, bà nhận được một trát yêu cầu điều trần liên quan tới những công việc của bà trong lễ nhậm chức.

Cuốn sách "Melania và tôi: Thăng hoa và đổ vỡ tình bạn với Đệ nhất phu nhân" dự kiến phát hành vào ngày 1/9 sắp tới.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ban-than-xuat-ban-sach-he-lo-loat-tham-cung-bi-su-cua-de-nhat-phu-nhan-melania-va-con-chong-ivanka-trump-20200828102435833.htm