Bạn thân Trịnh Tú Văn mắng Hứa Chí An thậm tệ, chất vấn Huỳnh Tâm Dĩnh 'Có biết xấu hổ không hả?'

Ngày 18/4, bạn thân Trịnh Tú Văn đã viết một bài hơn 800 chữ để lên tiếng cho người bạn thân của mình, mắng Hứa Chí An là một con người hoa tâm, chất vấn Huỳnh Tâm Dĩnh 'lương tâm của cô ở đâu'.

Sau những hành động của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh làm trên xe ngày hôm đó bị lan truyền, Hứa Chí An lập tức mở buổi họp báo để đích thân nói lời xin lỗi, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đăng bài viết xin lỗi ở trên mạng xã hội.

Lời xin lỗi của Huỳnh Tâm Dĩnh

Lời xin lỗi của Huỳnh Tâm Dĩnh

Ngày hôm nay (18/4), bạn thân của Trịnh Tú Văn - Châu Đình Huyên (Bonnie Chu), đã đăng bài viết gần 800 chữ trên mạng xã hội (Instagram) lên tiếng vì người bạn chí cốt “Người phụ nữ làm ra loại chuyện này thì đúng là người không có lương tâm, lương tâm cô bị vứt đi nơi nào vậy hả? Không sợ có báo ứng sao? Lúc đối diện với người mà cô biết rõ đã có vợ tại thời điểm đó, cô có thấy xấu hổ không?” Cô bạn này còn gửi Huỳnh Tâm Dĩnh câu “Sao phải tiện hèn đến vậy?”

Bạn của Trịnh Tú Văn - Bonnie

Châu Đình Huyên còn mắng Hứa Chí An rằng lúc anh làm những việc như vậy, có nghĩ đến người phụ nữ đầu ắp tay gối với mình không hay giả bộ cho qua luôn. Nhất thời nông nổi đó của anh có thể biến mình thành kẻ không ra gì, mất hết tiền đồ, gia đình, còn gánh luôn cả cái tên là tiện nam nữa, cho hỏi vậy có đáng để anh làm hành động vậy không.

Có thể thấy, hành động của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh khiến nhiều người phẫn nộ, kể cả người thân hay công chúng. Hiện tại, Hứa Chí An xin tạm ngưng hoạt động nghệ thuật còn Huỳnh Tâm Dĩnh bị TVB phong sát. Nhiều người suy đoán, Á hậu Hong Kong 2012 sẽ phải rút khỏi làng giải trí khi mà giờ, nhiều nghi vấn cô còn là “tiểu tam” của Vương Hạo Tín lẫn Ngô Khải Hoa. Nếu quả thật như thế thì người hâm mộ gọi cô là “hồ ly tinh” cũng không hẳn là sai hoàn toàn.

Lâm Ngọc Chi (Theo Sina)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ban-than-trinh-tu-van-mang-hua-chi-an-tham-te-chat-van-huynh-tam-dinh-co-biet-xau-ho-khong-ha-4996820.html