Bạn thân đến chơi nhà, thấy vợ tôi về cố tình chui vào tủ để rồi làm nổ ra một trận ghen tuông

Chính Thoa cũng chỉ coi tôi như người anh trai, là chồng bạn thân nên giữa chúng tôi nói chuyện rất vô tư thoải mái không câu nệ, không để ý, nghĩ ngợi vớ vẩn gì cả.

Thoa là bạn thân của vợ tôi, cô ấy ngoài 30 nhưng chưa có gia đình, tính tình thẳng thắn thật thà, thường xuyên đến gia đình tôi chơi. Với tôi bạn vợ cũng như bạn mình nên cũng rất quý mến cô ấy chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện vương vấn tình cảm với Thoa.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm rồi chưa có con nên mỗi khi có Thoa đến chơi nhà chúng tôi rất vui đón tiếp niềm nở nhiệt tình. Nếu để so sánh thì mọi mặt Thoa đều hơn hẳn vợ tôi nhưng tình yêu của tôi chỉ dành cho vợ là duy nhất. Bởi trong tình yêu sự cảm mến nhau còn do cách nói chuyện sự quan tâm và đồng điệu nhịp đập con tim nữa nên dù cho Thoa có xinh đẹp giỏi giang tôi cũng chỉ coi cô ấy như người bạn thân của vợ của gia đình mà hoàn toàn không có ý gì khác.

Với tôi bạn vợ cũng như bạn mình nên cũng rất quý mến cô ấy chứ khôngbao giờ nghĩ đến chuyện vương vấn tình cảm với Thoa (Ảnh minh họa)

Và tôi cũng cảm nhận chính Thoa cũng chỉ coi tôi như người anh trai là chồng bạn thân nên giữa chúng tôi nói chuyện rất vô tư thoải mái không câu nệ, không để ý, nghĩ ngợi vớ vẩn gì cả. Thế nên từ khi yêu vợ thì Thoa là bạn thân của tôi cũng phải 5 năm có lẻ và vợ tôi cũng luôn tin tưởng tình bạn của tôi với Thoa là rất trong sáng.

Vậy mà chỉ một lần Thoa muốn gây bất ngờ cho vợ tôi đã đẩy một trò đùa vô bổ của cô ấy thành cơn ác mộng với ba chúng tôi. Hôm ấy Thoa đến chơi nhà chỉ có mỗi tôi đang ngồi xem tivi còn vợ tôi đi làm chưa về, hai đứa ngồi nói chuyện một lát thì nghe tiếng vợ tôi oang oang ngoài cổng, tôi vội lấy khóa ra mở cổng:

- Thoa đến chơi à anh?

Vì nghe lời Thoa là "anh đừng nói em ở đây nhá" nên tôi cứ ngập ngừng tlng sang chuyện khác, vợ cũng chẳng hỏi nữa mà cô ấy vào thẳng phòng ngủ để thay quần áo đúng lúc đó Thoa từ trong tủ quần áo nhảy ra hù dọa vợ tôi. Cô ấy bị bất ngờ nên giật bắn mình, tôi từ ngoài nghe thấy câu nói ú ớ hết hồn của vợ tôi cũng bật cười, nhưng nụ cười của tôi vụt tắt khi vợ tôi đổi giọng:

- Nhân lúc tao vắng nhà mày với chồng tao làm gì vậy? Đúng là tin bạn mất chồng mà mọi người khuyên tao nhiều lần rồi mà đâu có tin đến khi ra cơ sự này mới biết được bộ mặt thật của các người, tao đánh chết này chết này.

- Sao cậu lại nổi nóng lên vậy, giữa mình với chồng cậu có gì đâu chúng mình đang ngồi uống nước thấy cậu về mình muốn tạo sự bất ngờ nên mới chui vào cái tủ nóng nực này để hù dọa cậu đấy thôi. Nếu cậu không thích thì thôi việc gì phải chửi mình vậy.

- Ngon nhỉ, hôm nay tao phải dằn mặt mày cho biết tao là ai.

Ở ngoài tôi nghe tiếng động sợ quá liền lao vào phòng thì thấy vợ đang bóp cổ Thoa còn cô bạn thân cố gắng gỡ tay. Khó khăn lắm mới gỡ được tay vợ ra, ôm chặt lấy vợ kêu Thoa chạy đi mọi việc để tôi giải quyết. Nhìn vẻ mặt dữ tợn cơn cuồng ghen của vợ tôi dâng trào Thoa lưỡng lự bước đi cô ấy lo cho tôi lo cho hạnh phúc chúng tôi bị tổn thương bởi trò đùa trẻ con của cô ấy. Vợ tôi cố lôi Thoa lại mà gào rú chửi:

- Mày đứng lại ngay tao không bỏ qua vụ này đâu, đồ cướp chồng, đồ bạn đểu hở ra là mất chồng, thảo nào đứa nào cũng lập gia đình hết còn mỗi mày muốn mơ tưởng đến chồng bạn định cướp chăng đừng hòng nhé.

(Ảnh minh họa)

Thoa đi rồi tôi mới buông vợ ra, giải thích một hồi vợ cứ nói liến láu át cả tiếng của chồng khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh liền tát cho cô ấy một cái mà hét lên:

- Đủ rồi câm ngay mồm đi, cô làm cái trò gì vậy? Ghen tuông mù quáng, là bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi mà không tin nhau thì chơi với nhau làm gì?

- Tôi ngu ngốc đã tin các người, thảo nào lúc ngoài cổng tôi hỏi Thoa đến chơi à anh chột dạ không nói nên lời. Còn con kia chui vào tủ của tôi để mặc quần áo chứ gì, đúng là đồ muốn cướp chồng, ngày mai tôi sẽ báo cho cả lớp cảnh giác con đó.

- Tôi thách cô làm vậy đấy, đừng ăn không nói có, đừng dựng chuyện bôi xấu nhân phẩm của chồng và bạn thân, chuyện hiểu nhầm này chấm dứt tại đây ngay nếu không tôi với cô chia tay ngay bây giờ.

Trước những lời nói kiên quyết của tôi cô ấy im lặng không nói gì nữa mà chui vào nhà tắm làm gì đó rất lâu tôi mặc kệ muốn nghĩ gì thì nghĩ miễn sao chúng tôi biết mình trong sáng là được. Cũng từ ngày đó vợ tôi không còn chơi với Thoa nữa và chính Thoa cũng không muốn liên lạc với chúng tôi nữa. Chỉ biết tiếc cho tình bạn đẹp bao nhiêu năm mới tạo nên được bị mất bởi trò đùa rất đỗi bình thường.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dan-ong/tieu/ban-than-den-choi-nha-thay-vo-toi-ve-co-tinh-chui-vao-tu-de-roi-lam-no-ra-mot-tran-ghen-tuong-233192.htm