Bản sắc và hình ảnh

'Quê hương là chùm khế ngọt', 'Quê hương gọi ta về'... Bóng đá là môn thể thao tiêu biểu về tính văn hóa-xã hội. Bóng đá cần bản sắc trong đó không thể thiếu những con người mong ước chiến đấu vì quê hương. Ngược lại đời cầu thủ cũng rất cần sự đùm bọc, cưu mang của quê hương để làm ấm nóng những giấc mơ và rộ nở hết tài năng.

Tuyển thủ Hồ Tấn Tài rời chiếc nôi Bình Định đến đá cho Bình Dương theo hợp đồng cho mượn để thành danh và có thu nhập tốt, nhưng khi Bình Định trở lại V-League, cả CLB và anh đều cần đến nhau. Cuộc trở về còn gì đẹp hơn. Sau Hồ Tấn Tài là Trần Phi Sơn, người con Hà Tĩnh được Sông Lam Nghệ An bồi dưỡng thành trụ cột rồi chắp cánh bay cho anh đến với đội bóng TP Hồ Chí Minh. Ở tuổi 28, chàng tiền đạo đang độ sung sức lại trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Dang tay đón anh giờ là một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trẻ trung đầy khát vọng. Bóng đá chuyên nghiệp là đi-ở, là thỏa chí tang bồng, có biết bao chàng trai đã ngang dọc cuộc đời như thế để rồi đến một ngày nào đó chọn đường trở lại.

Lựa chọn nào thì cũng phải có tình, có lý và khó có thể nói bên tình, bên lý bên nào nặng hơn. Trường hợp của Phi Sơn và Tấn Tài có lẽ thuộc loại mỹ mãn ít có khi các đội bóng quê hương đều đang đà phát triển đầy hứa hẹn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Định cũng giống như Becamex Bình Dương mấy năm qua cần Tiến Linh vốn do đội bóng tự đào tạo và trưởng thành để làm nhân cốt tạo dựng bản sắc, đồng thời với việc đầu tư mạnh tăng cường lực lượng để hướng tới những mục tiêu cao. So vậy mới thấy nhiều CLB khó khăn hơn họ nhiều. Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng FC chẳng hạn lực lượng tự đào tạo có đấy song nguồn tài chính không dồi dào sao có thể vừa nâng bản sắc, vừa chiêu binh mãi mã để giàu sức chinh phục. Còn khó khăn hơn họ nhiều là các đội bóng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không nguồn lực thì nói gì đến bản sắc.

Từ góc nhìn khác, các tỉnh, thành phố lớn, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Dương hay đội bóng miền núi xa xôi như Hoàng Anh Gia Lai vốn là nơi tập trung người tứ xứ, cầu thủ đến từ nhiều vùng, miền thì sao có thể nhanh chóng tạo được bản sắc. Viettel lại khác, đâu là quê hương của quân đội nếu như không nói là suốt dọc dài đất nước. Con đường tạo dựng bản sắc của họ là tự đào tạo. Chỉ có ăn tập cùng nhau từ nhỏ, từ lớp lớp lứa U đội bóng mới thành tập thể gắn bó, mới có lối chơi riêng cùng lượng khán giả, CĐV riêng.

Kể ra sơ sơ như thế mới thấy các CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC khó khăn như thế nào. Là các đội bóng mới hoàn toàn, thậm chí hầu như không có cầu thủ quê ở thành phố sở tại, họ phải tìm đủ mọi cách để xây dựng bản sắc và hình ảnh. Dễ hiểu và cảm thông cho các đời chủ tịch Lê Công Vinh và Nguyễn Hữu Thắng. Đều quê xứ Nghệ, họ quá rõ thế nào là bản sắc. Nơi ấy, với hệ thống đào tạo có chân rết đến từng huyện, xã mặc nhiên bản sắc đã sẵn chẳng cần cố công đi tìm. Cách làm của các vị chủ tịch trẻ này là xây dựng hình ảnh trước hết. May mà khả năng huy động tài trợ thuận lợi, đúng ra là khá giả. Vậy mà chủ tịch Lê Công Vinh đã phải tự thân đi bán vé, dấn mình tụ họp từng nhóm CĐV, rồi mời kéo, chiêu mộ tài năng khắp nước. Những gói tiền tỷ đồng, tiền triệu USD bỏ ra để những sao số từ Nam Mỹ, từ vùng Caribe kéo đến. Mới nhất là cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn trở về, là HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil A.Polking... Sức thu hút trước hết từ những tên tuổi, từ thực lực chuyên môn để tạo nên hình ảnh và thành tích rồi từ đó mới gây dựng, định hình bản sắc. Dường như bây giờ chính CLB TP Hồ Chí Minh mới là “Chelsea của Việt Nam”.

Câu chuyện bản sắc và hình ảnh đương nhiên không chỉ có thế mà trong thực chất sâu xa còn nằm trong chiến lược phát triển, xây dựng lối chơi. Ở đây, vai trò của HLV trưởng cùng giám đốc kỹ thuật là quyết định. Cuộc chiêu mộ HLV Phan Thanh Hùng của Becamex Bình Dương vừa diễn ra có thể nói là nhanh chóng và ngoạn mục. Chính HLV này đã đặt móng nền cho lối đá của Hà Nội FC rồi tiếp đến là Than Quảng Ninh. Cuộc xoay hướng chiến lược của Becamex Bình Dương đã gặt hái được thành công mấy năm qua nay sẽ được nâng cấp.

Còn có thể kể ra những HLV-nhà đạo diễn kiến tạo bản sắc và hình ảnh thành công những mùa qua. Đó là Nguyễn Đức Thắng với Bình Định, Phạm Minh Đức với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... Và không thể không nhắc đến HLV Trương Việt Hoàng, từ Hải Phòng đến Viettel.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ban-sac-va-hinh-anh-648163